Vì con là điều quý giá nhất

Một sớm tinh mơ, mặt trời vừa lên, sương vẫn còn đọng trên lá, ngày mới trong veo như một trang giấy trắng. Ai cũng từng trải qua thời ấu thơ, và khi làm cha làm mẹ, chúng ta lại càng muốn vun đắp cho tuổi thơ của con mình.

11898523_788117434640067_1885013491081565311_n

11899763_788117427973401_1265735320193808256_n

Nhìn những bà mẹ chơi đùa với con, nghe con nói chuyện không thành lời, thứ ngôn ngữ “quốc tế” mà bà mẹ nào cũng hiểu, nhìn các mẹ đầu tắt mặt tối cho con bú, thay tã…nhưng lúc nào cũng ngời ngời hạnh phúc làm mình cũng vui lây. Xong mới nhớ lại những bà mẹ khác mà mình đã từng giúp họ giữ lại khoảnh khắc, tuy chưa được tròn đầy hạnh phúc, nhưng cái mình cảm nhận được là nghị lực phi thường, cái mà thường ngày nó luôn được cất giữ.

11904659_788117521306725_1443049973890465505_n
11846629_788117571306720_2605266951963493280_n
4 bà mẹ với 4 xuất thân khác nhau, công việc khác nhau, tính cách khác nhau nhưng có một điểm chung (mà hình như bà mẹ nào cũng có) là …mê con (^^). Hương Giang thì vô cùng dịu dàng, Tiểu Panda cũng rất giống mẹ ở điểm đó. Tuy nhiên bạn này đang tuổi tăng động, mỗi khi mở nhạc Chicken Dance lên thì dù bạn đang buồn ngủ đi nữa thì vẫn tỉnh ngay tức thì và bắt đầu nhảy tưng tưng. Thuý Nhàn thì cá tính mạnh mẽ, bé HeHe chắc do tên là Hehe nên lúc nào cũng cười tươi nhất nhóm. Cacao là “cô gái” khó tính nhất vì để “mua” được nụ cười của em, mấy chú chuẩn bị đạo cụ phải vất vả mua bong bóng, cái hoa, làm hề…cho em vui^^. Chỉ có em Gold là chắc do còn nhỏ nên chưa biết quậy, lúc nào cũng cười toe toét với mẹ.

11863256_788117424640068_1215059030168945492_n

11892059_788117421306735_6219457309610112047_n

11891148_788117514640059_9214243188775753330_n

Trẻ con như 1 cây non, ta chỉ nên tác động, hỗ trợ để nó phát triển tự nhiên nhất chứ không nên uốn nắn theo mục đích chủ quan nào đó. Điển hình nhất là lúc chụp ảnh, mình cũng phải chạy theo “rình rập” để bắt khoảnh khắc chứ không thể bảo các bé làm theo ý vì các bé chỉ làm những thứ mình thích. Ví dụ mình muốn chụp em Tiểu Panda ngồi trong lòng mẹ nhưng là lúc đó em không có muốn ngồi, em muốn nhảy Chicken Dance cơ nên buộc mẹ phải ngồi ôm em vào lòng và nhảy theo em. Còn Cacao, muốn em đứng yên để mẹ hôn lên trán nhưng em “hông chịu, hông chịu”, em muốn thả bóng bay vui hơn. Vậy là phải cho em mấy trái bóng bay để em thả để mẹ tranh thủ hôn em chụp ảnh. Chụp trẻ con có một điều thú vị là ta rất khó biết trước được kết quả sẽ như thế nào 😉

11836903_788117507973393_6228179744781774905_n
11139427_788117517973392_4259634598430381371_n

11863470_788117587973385_7803655817739443099_n

Trẻ con trong veo như một buổi ban mai, có thật nhiều cỏ cây và tiếng chim hót. Chúng ta, những người lớn, người đã đi đến buổi trưa đứng bóng và ít nhiều bão tố, cùng dành một chút thời gian nhìn lại khoảnh khắc trong trẻo cùng con yêu vì con là điều quý giá nhất!

P/S: Nhớ vừa xem vừa nghe “Nhật ký của mẹ” nhe! Ép phê hơn! ^^

Nguồn :Tam Bui Photography

Leave a Reply

Or