Tôi đã dạy con gái yêu quý cơ thể mình như thế nào?

Tôi đã “nuy” trong nhà, vui vẻ nhảy nhót để con gái thấy cái bụng mỡ rung lên của tôi. Nghe có vẻ kì dị, nhưng đó là cách tôi đã dạy con gái yêu quý cơ thể mình.

Tôi đã “nuy” rong nhà và nhảy múa để con yêu cơ thể mình hơn.

Tôi đã dạy con gái tôi yêu quý cơ thể mình như thế nào? Tôi cũng không biết nữa. Với tôi, điều này thực sự kinh hoàng. Tôi không hề yêu quý cơ thể mình khi tôi được 29 tuổi. Tôi bị trêu chọc khi học tiểu học. Ở bậc trung học tôi là trung tâm của những lời bàn tán xì xào. Lên đến đại học tôi luôn ở trọng tình trạng hỗn loạn. Tôi ngồi đây, nghĩ về tác động của truyền thông đến thế hệ trẻ bây giờ và ngay lập tức cảm thấy đau đớn, bởi chính tôi đã từng bị trêu chọc trong một thời gian dài.

Đôi khi khi con tôi đang ngủ tôi nhìn vào đôi má được đánh phấn hồng và đầu gối xây xát vì luyện tập của con bé. Con gái tôi đã học những điều đó từ mẹ mình. Từng hành động của con đều ảnh hưởng từ mẹ.  Tôi sẽ buồn biết bao nếu con bé ghét điều gì đó ở cơ thể mình.

Tôi phải làm gì để khiến con bé yêu quý cơ thể mình bên cạnh việc chắt lọc thông tin, không để con bị ảnh hưởng xấu bởi đám bạn ở trường học và sau đó chờ đến khi con ngủ để ngồi khóc trong bồn tắm và hít thở thật nhẹ nhàng (bởi nỗi đau trong quá khứ quay lại ghé thăm tôi?)

“Con thật đẹp” 
là câu nói cuối cùng trong ngày, sau khi đã khen ngợi con thật thông minh, vui vẻ, tò mò và táo bạo.

Chúng tôi đánh son môi khi trời mưa:  Tự mình mang lại cho mình cảm giác mình quyến rũ là điều hạnh phúc – và đó cũng là sức mạnh. Chính chúng ta mới là những người sở hữu những khoảnh khắc hạnh phúc của chính mình, chúng ta không cần phải chờ đợi những người khác mang hạnh phúc đến.

Tôi đi lại xung quanh nhà với thân hình “nuy”: Điều đó có vẻ hơi kì dị. Nhưng chính những lúc đó tôi đang xây dựng khái niệm về “sự bình thường” về những gì con bé đang nhìn thấy trên cơ thể tôi.

Tôi sẽ nói với con bé nó xứng đáng được bạn bè trân trọng gia đình yêu thương, có tình yêu, cơ hội và tận hưởng cuộc sống bất luận điều gì

Chúng tôi yêu phụ nữ: 
Dù là người phụ nữ bé nhỏ hay lớn lao – phụ nữ là những người thay đổi thế giới và chúng tôi ngưỡng mộ dõi theo vẻ đẹp hình thể và nhân cách của họ.

Tôi làm cho con yêu thích thức ăn: Tôi cho con bé trải nghiệm tất cả – đồ ăn Ấn Độ, Nhật Bản, Lebanon, Ý, thậm chí ăn chay. Trước kia thức ăn là kẻ thù của tôi và tôi đã mất 20 năm để đấu tranh với mọi thứ mà tôi thích. Bây giờ tôi không cho phép con bé có suy nghĩ đó.

Tôi là chính mình mỗi ngày: 
Con nhìn thấy tôi với cái bụng đầy mỡ rung lên lúc tôi cười, sẽ thấy tôi hát trong xe ô tô và cạo lông chân trong bồn tắm trước giờ đi ngủ. Con bé sẽ nhìn thấy tôi không quan tâm đến những lời chỉ trích.

Và quan trọng hơn cả, con bé nhìn thấy tôi dám đứng lên và khiêu vũ.

Tôi đã dạy con gái cơ thể mình bằng cách yêu chính cơ thể to béo của tôi.

 

 

theo: camnanggiadinh

Leave a Reply

Or