Bé trai hai tuổi cứu sống mẹ nhờ nhớ lời mẹ dạy

Dù chỉ mới học tập nói nhưng cậu bé vẫn đủ nhanh trí để gọi điện trợ giúp.
Một cậu bé hai tuổi người Anh đã cứu sống mẹ nhờ gọi điện tới đường dây nóng 999 xin trợ giúp. Dù chỉ mới học tập nói nhưng cậu bé Riley Ward vẫn đủ nhanh trí để gọi điện tới số điện thoại cấp cứu và nói với tổng đài việc mẹ bé ngất xỉu.
Nhờ cuộc gọi của Riley, các nhân viên y tế đã vội vã tới nhà bé tại Barrow Upon Soar, Leicestershire và phát hiện ra rằng, mẹ Riley cần phải được đưa tới bệnh viện khẩn cấp để phẫu thuật cục máu u.
Bé trai hai tuổi cứu sống mẹ nhờ nhớ lời mẹ dạy 1
Riley bện mẹ và nhân viên y tế.
Riley bắt đầu gọi trợ giúp khi bà mẹ 27 tuổi, Henry của mình sụp ngã trên sàn nhà lúc 11 giờ 30 phút ngày 05/02 vừa qua. Henry tỉnh dậy với cơn đau dạ dày và ngã bất tỉnh sau khi pha một cốc trà giảm đau.
Thấy mẹ như vậy nên đúng một phút sau, Riley đã gọi cho 999 và nói: “Mẹ ngủ rồi” và liên tục lặp lại câu “Xin chào” cũng như tiếp tục nói với nhân viên tổng đài rằng mẹ bé nằm trên sàn không dậy. Cuộc gọi này của Riley nhanh chóng được chuyển tới bộ phận cứu thương để các nhân viên có thể truy dấu địa chỉ nhà cậu bé.
Nhờ có Riley mà mẹ Henry đã được đưa đi phẫu thuật khẩn cấp tại Bệnh viện Hoàng gia Leicester. Tại đây các bác sĩ đã khám phá ra cô có một cục máu u khá lớn và gây nguy hiểm chết người khi nó làm chảy máu buồng trứng.
Về phần Riley, cậu bé vinh dự được trao tặng giải thưởng của East Midlands Ambulance Service vì những hành động dũng cảm của mình. Tổ chức này cũng tin Riley là người gọi nhỏ tuổi nhất gọi cứu trợ.
Bé trai hai tuổi cứu sống mẹ nhờ nhớ lời mẹ dạy 2
Cậu bé Riley 2 tuổi đáng yêu.
Chia sẻ về cậu con trai, Henry hạnh phúc khoe: “Tôi quá tự hào về Riley. Thằng bé là anh hùng nhí của mẹ. Tôi đã kể với nhiều bạn bà và người thân về việc bé đã làm. Những người bạn có con nhỏ đã rất kinh ngạc và đinh chắc rằng con họ cũng biết cách để làm những chuyện như thế”.
Kể về thời điểm sụp ngã tại sàn, Henry tiết lộ: “Tất cả những gì tôi nhớ được lúc sự việc xảy ra là căn phòng cứ nhỏ dần và lúc tôi mở được mắt là khi tôi nghe thấy tiếng một nhân viên cảnh sát đang cố phá cửa nhà tôi.” Cô nói thêm: “Riley lúc đó đang ngồi trên hộp đồ chơi của nó và nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi cố cầm cự ra cửa nhưng lại ngất xỉu một lần nữa”.
Phải nói là Riley là người thật sự đã cứu mạng sống của mẹ mình bởi cục u của Riley khá to đến nỗi bác sĩ phẩu thuật còn không thể tin nổi. Mặt khác, Henry cũng cho hay, có lẽ cô sẽ không bao giờ gọi điện tới 999 xin giúp đỡ mà cứ để cho cơn đau tự lắng xuống. Bà mẹ 27 tuổi cho biết: “Tôi có lẽ chẳng bao giờ gọi cho 999 đâu. Tôi có thể tiếp tục chịu đựng cơn đau chết người đó và hy vọng nó tự khỏi. Vì thế, điều đó thực sự đáng sợ bởi nếu tôi không không bất tỉnh và Riley không gọi cứu thương, có lẽ ngày hôm nay tôi không được ở đây rồi”.
Bé trai hai tuổi cứu sống mẹ nhờ nhớ lời mẹ dạy 3
Mẹ con Riley và nhân viên y tế Paul Staples
Thực tế thì vợ chồng Henry đã luôn căn dặn con gái, Caitlin (5 tuổi) và Riley gọi cho 999 phòng khi thấy bố hoặc mẹ không tỉnh dậy. Và không ai ngờ, lời căn dặn đó luôn được Riley ghi nhớ. Henry kể: “Điều Riley đã làm khiến tôi vô cùng tự hào. Chúng tôi biết là thằng bé nhớ 999, nhưng chúng tôi vẫn choáng váng khi thằng bé có thể thực hiện được điều đó”.
Nhân viên y tế, Paul Staples cũng chia sẻ thêm: “Khi tôi tới nhà Dana, Riley đã đứng ở cửa với nụ cười lớn. Tôi nghĩ cậu bé quá phấn khích rằng có một nhân viên cảnh sát và y tế ở trong nhà nó. Cậu bé thực sự quan tâm tới tất cả thiết bị y tế của tôi và liên tục tới để xem xét tình hình của mẹ. Gia đình cậu bé hẳn phải rất tự hào. Cậu bé là một cậu nhóc thực sự rất dũng cảm”.
theo: afamily

Leave a Reply

Or