Ăn gà ác đẻ con đen thui?

Dù em rất thích món gà tần thuốc bắc nhưng mẹ chồng lại tuyệt đối cấm.

Hỏi: Các chị ơi, giúp em việc này với ạ. Hiện tại em đang mang thai tuần thứ 13. Từ ngày mới có tí cấn thai em đã nghén ngẩm ghê lắm, chẳng ăn uống được gì lại nôn ói suốt ngày. Sợ em thiếu chất nên chồng thường xuyên mua món gà tần thuốc bắc cho em. Cũng may là em lại “nghiền” món này, nên cứ 1 tuần lại ăn 1-2 bữa.

Do bầu bí mệt mỏi và vẫn phải đi làm nên chồng em đã đón mẹ chồng ở quê lên ở cùng để phụ giúp cơm nước cho tụi em. Thấy em ăn gà ác tần thuốc bắc mẹ chồng em đã trách sao lại ăn. Khi nghe em kể là em bị nghiện món này, bà đã mắng em là không hiểu biết gì, ăn như thế sau này con sẽ có nước da đen như con gà ác vậy đó.

Em đã lên mạng tìm hiểu theo lời mẹ chồng nói nhưng chẳng có thông tin gì, chỉ có rất nhiều bài báo nói bà bầu ăn gà ác rất có lợi. Dù vậy em vẫn hơi hoang mang một chút, em rất sợ con em sẽ có nước da xấu như mẹ chồng nói. Mà nếu không thế thì làm thế nào để giải thích với mẹ chồng để không mất lòng mẹ chồng – con dâu đây vì mẹ chồng em rất hay dỗi.

Các chị có kinh nghiệm chia sẻ giúp em nhé!

2 thoughts on “Ăn gà ác đẻ con đen thui?

Leave a Reply

Or