Trò chơi sáng tạo của bố khiến con thích mê!

Bố của Nim rất thích và chăm chơi với Nim. Nhìn bố chơi với bạn mẹ nhận ra rất nhiều điều thú vị, cách chơi của bố bao giờ cũng rất sáng tạo, mới mẻ và… buồn cười.

 Trò chơi sáng tạo của bố khiến con thích mê! - hình 1
Trò chơi “trồng rau củ” sáng tạo của bố. Ảnh: Hoài An

Tối qua, hai bố con bạn đã chơi với nhau trò chơi “Nông trang”, vẫn là những món đồ chơi cũ, trong khi mẹ chỉ quanh quẩn bán hàng rau củ, nấu ăn với bạn, thì tối qua bố nghĩ ra trò chơi mới này, làm bạn chơi say sưa.

Hai bố con bạn chơi thế này:

– Gập một tấm chăn mỏng lại làm thành một mảnh đất.
– Dùng xẻng trong bộ đồ chơi cát xới đất, làm đất, rùi tưới ẩm nước nữa.
– Lấy các bạn rau củ quả ra gieo hạt rồi chờ hạt lớn.
– Đi thu hoạch, bạn dùng xẻng đào, xúc các bạn củ quả vào xô.
– Rồi hai bố con còn rủ nhau đi bán, hoặc nấu ăn theo ý muốn của bạn nữa….

Bạn thích lắm vì được tưởng tượng, được làm công việc mà bạn thích, trong khi bố thì chỉ việc “lăng xăng” hướng dẫn, chỉ đạo bạn thôi.

Các bố cố gắng dành thời gian để chơi cùng con nhé, ít nhất 1h một ngày đi, các mẹ cũng “tạo điều kiện” để cho bố có “cơ hội” thể hiện mình nữa nhé. Đó là một cách tuyệt vời và ngọt ngào để chia sẻ với bố “trách nhiệm” với con và để con được nhận những điều kì diệu và tình yêu rất khác mà chỉ có thể là bố mới mang đến cho con.

 

 

theo: yeutretho

Leave a Reply

Or