Chùm ảnh chứng minh “nhà im ắng là y như rằng có chuyện”, các mẹ bỉm sữa ai cũng thấy hình ảnh con mình
Nhà có trẻ nhỏ là 1 điều vô cùng thú vị những cũng gặp rất nhiều rắc rối. Khi con chơi đùa cười khanh khách thì chẳng sao nhưng hễ cứ im hơi lặng tiếng là y như rằng đã có chuyện rồi. Đây chính là lúc mà bất kỳ bà mẹ bỉm sữa nào trên thế giới đều trải qua.
Nhà có trẻ nhỏ không thể tránh khỏi những lúc bé nghịch ngợm “banh nhà” khiến cho mẹ phải vất vả trong công cuộc dọn dẹp. Mới đây, vài bức ảnh chia sẻ của chị Phạm Hằng (Nam Định) về cậu con trai “quý tử” được đăng tải trên một diễn đàn thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.
Chị Hằng cho biết: “Hôm đó trong lúc mình đang bận dọn dẹp, nấu nướng và tắm cho con trai lớn thì không ngờ rằng cậu con trai nhỏ đang phá banh chiếc tủ lạnh.
Thấy nhà cửa yên ắng và không nghe thấy tiếng cậu út đâu nên mình đi tìm thì ôi trời cậu ta đang mở cửa tủ lạnh, làm đổ hết tất cả các thứ trong đó, choe choét trông quá kinh.
Thế nhưng nhìn cái mặt tội tội trông đáng thương của con mà mình lại không nhịn được cười”.
“Tai nạn” trong nhà của chị Hằng không phải là hiếm gặp đối với nhiều bà mẹ trẻ đang nuôi con nhỏ hiện nay. Ngay dưới chân bài chia sẻ, có rất nhiều mẹ bỉm sữa khác đồng lòng “than trời” và khoe chiến tích của các quý tử, công chúa nhà mình. Tất cả mọi người đều một đồng nhất quan điểm cho rằng “khi nhà có trẻ nhỏ mà yên ắng chắc chắn là có chuyện”.