Thích thú với bộ truyện “Có một người mẹ mang tên bà ngoại”
Bất cứ người mẹ nào cũng nhìn thấy trong đó, hình ảnh của mẹ mình, bà ngoại của con mình.
Không chỉ vất vả một đời chăm con, nuôi con khôn lớn mà đối với những bà mẹ Việt có con gái, khi đã gả con, chờ con lấy chồng, sinh cháu, họ lại tiếp tục miệt mài với việc chăm cháu cho con.
Lấy cảm hứng từ chính hình mẫu mẹ mình – một bà ngoại luôn hết lòng vì con vì cháu, tác giả Thu Hạnh đã sáng tác bộ truyện tranh đầy thú vị với tựa đề “Có một người mẹ mang tên Bà Ngoại”.
Bộ truyện tranh của Thu Hạnh nhận được sự ủng hộ của đông đảo chị em phụ nữ, đặc biệt là những bà mẹ trẻ khi nhớ về người mẹ của mình.
Theo khampha
Bộ ảnh hay quá, quá chuẩn bà ngoại luôn, xem xong lại thấy bóng dáng mình trong đó, mẹ trong đó.
Quá chính xác
giống nhà mình quá
Nhớ mẹ!!
ba ngoai
Vừa xem vừa xúc động khi nhìn thấy hầu hết câu chuyện có bóng dáng mình trong đó. Cám ơn con gái đã chia xẻ bộ chuyện này với mẹ của con