Thất kinh với những bà mẹ nuôi dạy con kiểu “độc tài”
Cho rằng cách mềm mỏng không ăn thua, con sẽ không nghe lời, nhiều bà mẹ đã có những kiểu nuôi dạy con mà người ngoài nhìn vào không khỏi thất kinh, giật mình.
Bữa ăn là… đòn roi và nước mắt
Mỗi khi nghe tiếng bé Thảo – con chị Linh (Đống Đa – Hà Nội), khóc thét, cùng với đó là tiếng mắng mỏ, tiếng tét con đen đét của chị… là hàng xóm đoán ngay “Hai mẹ con nhà ấy lại đang đánh vật với nhau. Con bé lại nôn trớ gì rồi…”.
Bất cứ ai được mục sở thị bữa ăn của bé Thảo, cũng không khỏi giật mình phương pháp “cứng rắn và kiên quyết” ép con ăn của chị Linh. Theo chị Vy – một người hàng xóm của chị Linh, cho biết: “Trước khi đến bữa ăn, chị Linh để ngay bên cạnh tô cơm xay là một cái chậu nhỏ, một tệp giấy ăn và quan trọng là một cái lược cỡ lớn. Lúc đầu ai cũng tò mò nhưng sau đó mọi người mới giật mình ngã ngửa vì phương pháp ép con ăn không giống ai của chị ấy”.
Qua nhiều lần đã chứng kiến, chị Vy kể rằng bé Thảo vốn lười ăn. Trong khi ăn lại hay có tật nôn trớ. Nhiều khi vì không muốn ăn bé cố tình nôn ọe để mẹ dừng cho ăn. Ban đầu chị Linh còn nhượng bộ, dừng cho con ăn. Nhưng sau đó, “bắt được bài” của con, hễ thấy bé Thảo chuẩn bị phát ra tiếng ọe là chị cầm chiếc lược lên tét một phát vào má kèm theo câu quát: “Nuốt ngay”.
Còn khi bé nôn trớ thì một tay chị cầm chậu hứng, tay kia cầm lược phát mạnh vào má con để lại những vệt hằn đỏ ửng. Với chị Linh “chỉ có đánh thế thì con bé mới dừng nôn trớ”. Có bữa cho con ăn gần xong, thì bé Thảo trớ ra bằng hết, chị Thảo bực mình, mắng không hả giận, chị lôi con ra ngoài cổng, đóng sập cửa lại để mặc con khóc giữa trưa nắng.
“Nhiều hôm chứng kiến cảnh cô ấy cho con ăn rồi cầm chiếc lược to đùng tét đen đép vào hai bên má con bé mà tôi hết hồn. Có hôm con bé đang cơn nôn trớ, nhìn thấy mẹ trừng mắt, sợ bị đánh nên nó dùng tay bịt miệng lại, rồi nuốt ngược trở vào.
Góp ý với cô ấy thì cô ấy bảo ‘Em cũng xót con lắm chứ nhưng không làm thế nó bắt nạt mẹ, ăn được miếng nào là cho ra miếng ấy’. Tôi cũng có nói với cô ấy có nhiều cách để con ăn vui vẻ nhưng cô ấy nhất định bảo rằng: Phải như thế thì con mới vào khuôn phép” – chị Vy nói.
Cũng có kiểu ép con gần giống như chị Linh, nhưng chị Thanh (Văn Chương – Hà Nội) lại khiến người chứng kiến phải thất kinh theo kiểu khác. Người mẹ này không dừng lại ở việc dọa dẫm, đòn roi để ép con ăn mà chị còn bắt con… ăn lại những thức ăn mà bé đã trớ ra.
Bé Nam – con trai chị Thanh, 5 tuổi, không phải là đứa trẻ gầy gò, nhẹ cân hoặc suy dinh dưỡng nhưng chị vẫn muốn con ăn nhiều để béo hơn. Chị Thanh cho rằng bữa nào con cũng phải ăn đủ khẩu phần “một bát cơm xay” đủ tôm, cua, thịt, rau củ… thì mới khỏe. Bởi thế, trước mỗi bữa ăn, chị Thanh bắt con ngồi ngay ngắn vào bàn và không quên một câu nạt nộ: “Con không ăn hết là mẹ phạt, mẹ đuổi khỏi nhà, mẹ không nuôi nữa”. Kết quả là bữa ăn nào bé Nam cũng xanh lét mặt sợ hãi, cố ăn cho hết nhưng ăn tới khi gần xong bữa thì bé lại trớ ra bằng hết…
Em chồng chị Thanh không khỏi rùng mình khi chứng kiến kiểu ép con ăn “độc tài” của chị dâu: “Có lẽ vì tâm lý sợ mẹ nên phải cố nuốt nên cứ gần hết bữa là thằng bé lại nôn hết ra. Chị tôi bình thản lấy luôn cái bát còn chút cơm xay và hứng những gì con trớ. Sau đó, chị đặt vào chỗ cũ và đưa mắt nghiêm khắc nhìn con…
Nhiều hôm chứng kiến chị bắt con ăn những gì cháu trớ ra mà cả nhà tôi phải lợm họng, bụm miệng chạy vào nhà vệ sinh. Thằng bé khóc xin mẹ thì chị trực tiếp xúc cho con ăn từ cái bát bé trớ ra đó”.
Nuôi dạy con kiểu “quân phiệt”
Bé Bo bốn là đứa trẻ có phần bướng bỉnh do có thời gian được ông bà nội cưng nựng. Sợ sau này con quen thói rồi sinh ngỗ ngược cho nên khi thấy con đã đến tuổi dạy bảo được, thì chị Giang (Thanh Xuân – Hà Nội) quyết đưa con vào khuôn khổ. Chị cho rằng: “Bây giờ không uốn nắn đi thì mai này làm sao mà dạy bảo được”. Chính bởi vậy, để con nghe lời, chị áp dụng luật “dùng roi để trừng phạt và nhốt trong phòng cho nhịn đói”.
Dù cả nhà thương con, xót cháu không đồng tình với phương pháp dạy con của chị nhưng chị nhất mực: “Nếu con không nghiêm khắc, sau này cháu hư hỏng ai sẽ chịu trách nhiệm?”. Trước lý lẽ cứng đanh như thép, cả nhà chỉ còn biết ngồi im nhìn cháu bị mẹ dùng “quân lệnh” đưa vào khuôn khổ.
Ngày đầu, cả nhà choáng váng khi thấy chị bắt con tự vả vào miệng thật đau khi đi chơi về không chào hỏi ai. Chị không ngại ngần trừng phạt con ngay trước mặt khách. “Khi thằng bé chưa vả đủ vào miệng 50 cái thì mẹ nó nhất định không cho vào nhà” – mẹ chồng chị Giang nói.
Rồi có những hôm, vì con nghịch ngợm làm vỡ chiếc bình hoa, chị nhốt thằng bé vào phòng, để nhịn đói cho tới tận bữa cơm chiều. Con phạm lỗi, chị đánh. Tùy theo mức độ nặng nhẹ chị quy ra số roi tét vào mông con. Nếu con khóc, chị cho vào phòng, khóa trái cửa mặc kệ. Chị cho rằng: “Khóc được lúc, mệt là thôi. Còn hư hỏng rồi là không thể chỉnh lại được”.
“Chưa thấy biện pháp của con dâu tôi hay đến thế nào, thằng sẽ ngoan ngoãn ra sao nhưng mỗi lần nhìn thấy mẹ là nó mặt xanh tái mét, ngồi im một chỗ. Nó cũng không gần gũi và rịn mẹ như trước” – mẹ chồng chị thở dài cho hay.
Theo Afamily
Mẹ hay là ác quỷ vậy trời?
NHỮNG BÀ MẸ NÀY LÀ THUỘC HÀNG BIẾN THÁI.
thời nay ác quỷ đột lốt người quá nhiều , nuôi dạy con kiểu đó khi về già nó nuôi in chang lại thì có mà khóc hận vì mình ngu nha mấy mẹ.
sao giong em qua vay
phải nói chính xác là , sao giống vợ anh quá
Con nha toi cung luoi an lam, ngay nao cung rong ca tieng dong ho. Nhieu luc buc k muon cho an nhung lai thuong con, so con bi doi danh phai chịu thoi. Nhung cách cho con an, day con nhu vay thi toi k dong y. các chau con be lam nhu vay thi các chau se bị am anh rat nhieu tu nhung ba me day. Lieu nhu the con co an dc nua k? co ngoan hon k?
ờ mình cũng cho con ăn kiểu đó. nhưng sao bé nhà mình ngoan lắm. ban đầu thuộc dạng lười ăn suy dinh dưỡng nặng. mình toàn phải cho đi ăn rong cả tiếng mà ko hết bát cơm.nản quá mình thử áp dụng phương pháp đòn roi xem có đc ko. ai ngờ lại thành công thế. bé bây giờ đến bữa ăn thun thút. 15 phút là ăn xong roài. giờ mẹ khỏe re còn con thì ngoan hẳn cứ đến bữa là bê ghế vào ngồi mẹ đút cho ăn ngon lành. mình phải mất đến một tuần ép con ăn mới vào khuôn khổ đc. đc mấy hôm đầu vừa thương vừa xót con.cứ nhìn nó vừa ăn vừa khóc. thương lắm đã thế lại còn trớ nữa. nhưng nếu con mà trớ mình lại phải dọn dẹp lại rùi đi nấu bát khác cho bé ăn. mình cứ dọa con ko đc gào nếu con cứ hét nhiều lại trớ đấy. mà trớ là mẹ lại bắt ăn đấy. thế là bé lại nuốt xuống. khi chuẩn bị trớ bé lại kêu mẹ ” nước đâu” thế là mình cho 1 thìa nước bé nuốt vào lại Bt và ăn tiếp. Bây giờ mình cho con ăn nhàn lắm. Nhiều lúc vừa mới nấu xong bát cháo đặt xuống bàn con đã bê ghế ra ” mẹ ơi măm măm” yêu quá cơ…. ( lưu ý: ở đây mình cho con ăn kiểu vừa đánh vừa xoa. nhiều lúc bực quá tát cho bé một cái nó khóc thét lên lại phải nịnh nó ko thì bé trớ ra hết lại khổ mình khổ cả bé).
Lieu cach day co on ko c? Con nha e cug luoj an lam.
cái này cũng còn tùy từng đứa thôi em ak
nhưng cứ thử xem bít đâu lại đc như chị
Chắc chị cũng phải áp dụng như e quá Hằng à. Bé nhà chị lớn vậy rồi mà dỗ hoài cũng chẳng chịu ăn. Thương con, nhưng càng ngày thấy con càng ròm riết mà xót quá. Phải mạnh tay thôi.
mục đích của việc đánh con là để con nhận ra lỗi của mình chứ k fai là để trừng fat vì nếu trừng fat như vậy con sẽ nhìn mẹ bằng một ánh mắt “MẸ LÀ THỨ GÌ ĐÓ RẤT ĐÁNG SỢ”. Từ đó trở đi giao tiếp xã hội của trẻ cũng sẽ trở nên nhút nhát và nếu có làm theo ý mẹ thì là làm 1 cách thụ động vì sợ mẹ chứ trẻ k ý thức đc rằng việc chào ng lớn cách tôn trọng bản thân mình. Hãy để cho trẻ có 1000 ngày đầu đời fat triển toàn diện và tự nhiên.
kinh qua thoi.minh khong tan thanh.chi co bat luc moi dung den don roi thoi.
Mẹ gì cái loại đấy chứ.
cai nay goi la me mim chu me gi ma ac qua , con nit no co bit gi dau.
kinh dị sao trên đời lại có loại mẹ nt? toàn những bà mẹ ở nơi văn minh mà hành xử với con mình k bằng cầm thú.
nhung nguoi me do co bao gio suy nghi lai nhung hanh dong minh da lam voi con minh da mang nang de dau ma sinh ra no gio lai co nhung hanh dong nhu vay co dang de mang tieng la me ko, hoi nhung nguoi me nhu vay hay suy nghi lai di, con nich luc nao cung ngay tho hon nhien het tai sao fai lam nhung hanh dong nhu vay, ko nhat thiet fai ep con an toi muc nhu vay dau, toi cung da lam me cua mot thang be 7 tuoi roi va toi hieu tam trang cua may chi nhung tai sao may chi ko dat vao chi la nhung dua tre dang bi me lam nhu vay thi chi nhu the nao
E thấy e đã “dã man” rùi mà mẹ này còn “ác ôn ” hơn,
dạy con, nuôi con cũng cần phải nghiêm khắc nhưng dạy như kiểu các mẹ trên thì mình thấy hãi quá! Là 1 con người mà nhất là con mình lại đánh con, bắt con ăn cái phần trớ ra. Mình cũng nghiêm khắc với con nhưg mình ko dạy theo kiểu đó.
CHị nghe nói một số trường mẫu giáo cũng áp dụng kiểu này đấy. Con ăn mà bị nôn ra là cô giáo bắt ăn lại bằng hết chỗ nôn đó!
khiếp quá! Em đang định cho con em đi lớp nhưng chắc chỗ mình ko như vậy, chị nhỉ?