Cứ khoảng vài ngày lại có một mẹ hỏi mình những câu đại loại như .Sao bé nhà chị/em/mình biếng ăn quá?Sắp cho con ăn dặm mà không biết cho ăn theo phương pháp nào, không biết bé có chịu hợp tác hay không hoặc Bé chỉ uống sữa, không chịu ăn cái gì, cũng không thích ăn cái gì!…Sau khi tư vấn cho các mẹ đủ kiểu để các mẹ áp dụng cho con, và các kiểu ấy có vẻ không thành công, mình hơi bối rối, chợt hỏi các mẹ hồi có bầu chị/em có kén ăn không?. Hóa ra câu trả lời đa số là …CÓ. Bởi thế mới thấy tầm quan trọng của việc ăn uống trong thai kỳ, nó sẽ quyết định phần lớn cái chuyện ăn uống của con sau này.