Rơi nước mắt đọc thư cậu bé 7 tuổi gửi ông già Noel xin được tặng một ông bố tốt

Từ nhà tạm trú dành cho các nạn nhân của bạo lực gia đình, cậu bé 7 tuổi viết: “Cháu cũng muốn một ông bố thật tốt ông ạ, ông có thể mang cho cháu điều đó nữa được không ông?”

 Bức thư đẫm nước mắt
Bức thư đẫm nước mắt

Cậu bé Blake 7 tuổi ở bang Texas (Mỹ) viết thư gửi ông già Noel từ nhà tạm trú dành cho các nạn nhân của bạo lực gia đình. Bức thư với nội dung đẫm nước mắt được mẹ cậu tìm thấy trong chiếc balo.

Nội dung như sau:

Gửi ông già Noel,Cháu và mẹ đã phải rời khỏi nhà. Bố cháu phát điên rồi. Chúng cháu phải làm tất cả mọi việc. Bố lấy đi tất cả mọi thứ ông ấy muốn.

Mẹ bảo đã đến lúc phải rời khỏi nhà và bà dẫn cháu đến một nơi an toàn hơn, nơi chúng cháu không còn phải sợ hãi nữa.

Cháu vẫn sợ ông ạ. Cháu còn chẳng muốn nói chuyện với những đứa trẻ khác.

Ông có đến với chúng cháu Giáng sinh năm nay không ông? Chúng cháu không có bất cứ đồ dùng sinh hoạt nào ở đây. Ông có thể mang tới một vài cuốn sách, một quyển từ điển, một cái la bàn và đồng hồ cho cháu được không?

Cháu cũng muốn một ông bố thật tốt nữa ông ạ. Ông có thể mang cho cháu cả điều đó nữa được không ông?

Yêu ông, Lake”.

Bức thư của Blake được chia sẻ từ nhà tạm trú dành cho các nạn nhân của bạo lực gia đình tại quận Tarrant, bang Texas, Mỹ. 

Với 117 phụ nữ và trẻ em trú ẩn tại đây trong dịp lễ, họ cần nhiều sự trợ giúp để đảm bảo họ có một nơi ở thật an toàn trong dịp Noel này. 

Câu chuyện của Lake đã nhanh chóng nhận được sự đồng cảm của cộng đồng mạng. Rất nhiều người đã xúc động rơi nước mắt khi đọc bức thư này. 

Theo Giadinhmoi

Leave a Reply

Or