Những kiểu “vỗ béo” cho con dã man của mẹ Việt
Quá sốt ruột khi thấy con lười ăn, không thể tăng cân, nhiều bà mẹ đã không đủ bình tĩnh mà ép con ăn bằng mọi giá.
“Mẹ ép con ăn bằng xi lanh”
Khoảng cuối tháng 2/2014, trên facebook của Hội nuôi con bằng sữa mẹ Việt Nam đã đăng tải clip về cách cho con ăn bằng xi lanh của một bà mẹ Việt. Clip này ngay khi vừa đăng tải đã nhận được sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng, nhất là những bà mẹ đang nuôi con.
Theo đó, trong clip dài 3 phút là hình ảnh một bé gái khá bụ bẫm được giữ nằm trong lòng mẹ. Sau đó, để bắt con ăn, người mẹ đã dùng xilanh hút sữa rồi tiêm vào miệng con. Theo lời của thành viên chia sẻ video, em bé trong video 8 tháng tuổi, 9.5kg.
Để ép con ăn, bà mẹ đã dùng xilanh hút sữa rồi tiêm vào miệng con. Ảnh cắt từ clip. |
Sau khi xem clip, rất nhiều người đã không khỏi ngạc nhiên vì cách ép con ăn của bà mẹ này. Thậm chí nhiều bà mẹ còn tỏ ra phẫn nộ, bức xúc vì cho rằng, đây là cách cho ăn quá dã man. Đứa trẻ nuốt sữa mà như đang phải chịu cảnh tra tấn cực hình.
“Trời ơi, dã man quá, sao lại ép ăn và bóp mũi như vậy. Thử hỏi khi bạn không thích ăn, người khác đè bạn ra nhét vào họng, bóp mũi thế kia thì thấy như thế nào? Đừng nghĩ con nít không biết gì. Coi chừng cả đời nó sẽ không bao giờ động đến sữa khi nó biết phản kháng. Đã vậy trước khi bơm vào miệng con, mẹ còn mút 1 phát nữa. Không biết là miệng chúng ta bẩn cỡ nào hả? Bất hạnh” – một thành viên trong Hội bày tỏ bức xúc.
Tuy nhiên, những bà mẹ có con rơi vào cảnh lười ăn thì lại tỏ ra đồng cảm. Nhiều mẹ còn không ngại ngần khi tự nhận mình cũng đã từng cho con ăn bằng cách này. Bởi, “con không chịu ăn, cứ gầy nhẳng, ốm đau thì mẹ nào chịu được.”
Bóp mũi, cậy miệng, tống thức ăn vào miệng con
Không phải dùng đến xilanh để bơm thức ăn vào miệng con, nhưng nhiều bà mẹ vì quá sốt ruột khi thấy con mình không chịu ăn nên đã “nuốt nước mắt” chấp nhận mang tiếng là một bà mẹ ác.
Trên hội những bà mẹ nuôi con, một bà mẹ đã tâm sự rằng, mỗi lần cho con ăn là mẹ khóc con khóc, vì lần nào cũng vậy, đứa con không chịu ăn dù bố mẹ đã thử nhiều cách, nên cuối cùng, bà mẹ này đành phải cho con ngồi vào lòng, một tay vừa giữ đầu con ngửa ra, vừa cậy miệng con. Sau đó, tay kia nhanh chóng đổ sữa vào miệng, rồi bắt con nuốt.
“Thế mà đánh vật cả nửa tiếng đồng hồ, con mới ăn hết 150ml sữa” – bà mẹ này chia sẻ.
Ảnh minh họa |
Một bà mẹ khác trên Hội cũng tâm sự cho biết: “Con mình cả tháng không tăng lạng nào, nên mình cũng buộc phải “ép” con ăn theo cách “dã man” của chị giúp việc.
Bà ấy bảo mình, cứ đè con ra, bóp miệng cho con há ra, sau đó đổ cháo vào miệng rồi bóp mũi cho con nuốt nhanh. Mình làm như vậy, thấy con khóc quá trời, nước mắt giàn dụa, nên không đành lòng, nhưng sau thấy không còn cách nào khác, cũng đành phải làm theo. Nên giờ con cũng thấy con tăng kg.”
Cho con uống thuốc chống viêm rẻ tiền để tăng kg
Cũng vì sốt ruột muốn con tăng cân thật nhanh, mới đây, trên Fb của hội Mẹ & bé Hải Phòng, nhiều bà mẹ đã bị thu hút bởi một loại thuốc hiếm có tác dụng giúp trẻ 5 -7 tháng tuổi tăng cân, ăn ngon.
Thuốc không có tên được quảng cáo có tác dụng giúp trẻ tăng cân nhanh |
Loại thuốc này có hình dạnh giống viên B1, trên thuốc ghi chữ TCO/5 được rao bán bởi một facebooker có nickname Ha Pham.
Trên facebook, nickname này quảng cáo, đây là loại thuốc được nhập ngoại 100%, là hàng do chị gái ở Đức xách về. Ngoài ra, nickname Ha Pham còn khẳng định: Thuốc không có mùi vị, dễ uống, không có tác dụng phụ và có thể tăng 6-7/kg sau 1 tháng.
Do vậy, rất nhiều bà mẹ đã tin và mua về dùng cho con. Tuy nhiên, theo khẳng định của Thạc sĩ Nguyễn Thị Mai Loan, Phó trưởng khoa Thực hành Dược, Trường đại học Y Dược Hải Phòng trên báo Dân trí thì : “Đây là loại thuốc Dexa me thassone dùng trong trường hợp chống viêm nặng và có tới 10 tác dụng phụ như làm teo da, rút canxi gây loãng xương ở người lớn, còi xương với trẻ em; làm tăng đường huyết; đặc biệt, với trẻ em nó làm kích thích thần kinh, kích thích ăn, giữ nước”.
Ngoài ra, “thuốc này có giá rất rẻ và trong nước sản xuất được. Khi uống nhiều, trẻ sẽ tăng cân nhưng kỳ thực đó là tình trạng giữ nước trên cơ thể”, ThS Loan nhấn mạnh.
Thạc sĩ Loan còn cảnh báo: nếu các bà mẹ cho con uống loại thuốc này liên tục trong thời gian 2-3 tuần, chắc chắn các cháu sẽ bị còi xương, nghiêm trọng hơn các cháu sẽ bị suy thận.
Theo Vietnamnet
Mình trc đây cũng cho con uống sữa bằng xi lanh. Có sao đâu nhỉ. Mình thấy chả có gì là dã man cả. h con mình uống bằng ống hút rất ngoan. nếu không ép con thì liệu nó có chịu ăn không, nhìn con còi cọc ai mà chẳng xót xa. Thà như thế để con mình đc 1 chút gì vào bụng còn hơn ko ăn gì.
Con mình từ lúc sinh ra đã k chịu uống sữa nên sau 6 tháng mình cùng đành ép con uống sữa bằng xilanh cũng có sao đâu, quan trọng là biết cách cho con uống, một thời gian ngắn bé uống ngon lành bằng cốc. Nhưng đúng là nếu cho bé uống sữa bằng xi lanh mà vừa uống vừa khóc là nguy hiểm vì bé có thể bị sặc sữa.
Lam cách nào cAi xi lanh đuợc vay ha các me chi cho minh voi , con minh 1 tuổi moi cai Súa len ki chịu bu binh nhung uống nước thi bang ong hút nhung sữa thi xilanh
@minh luyen
trời ah, thiếu kiến thức quá, ở trẻ em có những khoảng thời gian gọi là biếng ăn sinh lý. Đó là quy luật tư nhiên rồi. Sao ko tìm những cuốn sách dạy làm mẹ của các bác sĩ nhiều năm kinh nghiệm, để đọc và nhận biết khi nào con mình rơi vào hoàn cảnh đó mà tìm phương pháp tốt để áp dụng cho con. Cứ thấy con ko ăn là lại xoắn. Ko có cái tệ nào bằng cái tệ thiếu kiến thức, trong khi thời buổi kinh tế hiện nay, việc tiếp xúc kiến thức là hết sức dễ dàng. Lại còn mua ba cái thuốc ko rõ nguồn gốc cho trẻ uống vào, thật hết thuốc chữa! Tăng cân quan trọng lắm sao???
Mình cũng đang nuôi con nhỏ. Một lần cố cho con uống thêm thìa sữa mà bé đã bị ọe và sặc lên mũi, rồi nôn hết ra. Từ đó mình chẳng bao giờ ép con ăn thứ gì mà con ko thích cả. Mình cũng chẳng mấy khi cân con để xem con có tăng cân ko. Mình chỉ cần con ăn bình thường và chơi vui vẻ. Ép con tội nghiệp lắm.
Chẳng ai là muốn hành hạ con, ép con khó chịu hay đánh con đau cả. Nhưng mà những đứa như con tôi đây ko ép thì nó sẽ nhập viện. Tôi đã đến tất cả các trung tâm đào tạo trẻ em biếng ăn, thử đủ cách từ nhẹ nhàng đến thả tự do. Và kết quả của việc tôn trọng dạ dày của con là nó nhịn ăn, nhịn uống thông 4 ngày liền. Nhất quyết ko ăn uống gì nhưng vẫn chơi bình thường. Và đã nhập viện cấp cứu vì bị thiếu nước trầm trọng, suy nhược cơ thể. Sau trận đó tôi đã bị ám ảnh
Mình chưa bao giờ ép con