Nhờ những nụ cười rạng rỡ này, mọi mệt mỏi, lo âu, áp lực với mẹ đều trở thành “chuyện nhỏ”

Có con vất vả thì vất vả thật đấy nhưng cũng có nhiều niềm vui và hạnh phúc mà chỉ khi có con, người phụ nữ mới cảm nhận được.

Phụ nữ thật khéo tìm ra cho mình những niềm vui và hạnhphúc, chưa lấy chồng thì hết khoe hoa quà bạn trai tặng đếnkhoe chàng soái ca đẹp trai, lãng mạn; lấy chồng rồi thì lại tìm niềm vui từ người chồng “chất lượng cao” và nhữngthiên thần bé nhỏ.

Nhiều người bảo, cứ có con 1 cái là chị em nào cũng sẽ nghiễm nhiên mà mắc “bệnh” khoe con. Không khoe sao được, khi với mẹ từng khoảnh khắc của con đều là quý giá, lúc con khóc khi con cười, chiếc răng đầu tiên trăng trắng nhú ra, từ ngọng nghịu đầu tiên cất lên từ đôi môi nhỏ xíu….

Và chắc chắn, nụ cười của con là điều tuyệt diệu nhất. Người mẹ nào cũng được nụ cười ngây ngô đáng yêu của con tiếp thêm năng lượng mỗi khi mỏi mệt, bao nhiêu phấn đấu của mẹ, mạnh mẽ của mẹ, đều vì muốn gìn giữ cho con mãi nụ cười ấy…

khoe con

Với chị Ngọc Ánh, giờ đây, chỉ cần nhìn thấy nụ cười giòn tan của con gái là mọi vất vả, mệt mỏi đều tan biến hết. Chia sẻ về thiên thần của mình, chị Ngọc Ánh hạnh phúc nói: “Con đã được 18 tháng, tên gọi ở nhà là Bông và rất hay làm trò. Thích xem quảng cáo, thích gấu bông, nhưng không thích búp bê, thích được đi chơi, thấy mẹ dắt xe ra là lon ton lấy mũ chạy trước!

Con còn có sở thích chụp ảnh, đang nước mắt lưng trong mà thấy mẹ giơ điện thoại lên là nín ngay rồi cười làm dáng các kiểu, nhưng phải là tự sướng mới nghe cơ”, chị Ánh tâm sự.

khoe con
Nụ cười trẻ thơ hồn nhiên trong sáng xua tan mọi nỗi lo toan trong lòng người mẹ.

Chị kể, ngày mới sinh bé, bé không chịu khóc, bác sĩphải vỗ mạnh vào mông mới oe oe vài tiếng, khi bế ra khỏi phòng sinh thì mắt mởláo liên rồi miệng thì toe toét cười khiến mọi người xung quanh xúm xít lạixem.

“Bây giờ dù con còn nhỏ nhưng bị mẹ mắng là bé Bông đãbiết mình sai, không dám nhúc nhích. Sau đó là màn xin lỗi cực dễ thương, lânla đến thơm má, sà vào lòng mẹ. Các bé như thế này thì các mẹ không yêu làm saođược đây chứ?”, bà mẹ trẻ tươi cười nói.

khoe con
khoe con
Chỉ cần nhìn thấy máy ảnh là bé Bông liền cười làm dáng.

Nhắc đến con, bà mẹ 9X Phạm Dương cũng không giấu nổiniềm hạnh phúc tâm sự: “Với mẹ thì cái gì của con cũng đáng yêu”.

Bà mẹ trẻ cho hay, con có tên là Lee Ha Eun, một cáitên tiếng Hàn, do chồng chị là người Hàn Quốc. “Bé được 10 tháng tuổi và đã biết thểhiện tình cảm với mẹ bằng cách đút cho mẹ ăn rồi thơm má mẹ”.

ảnh con
ảnh con
Bé con biết làm nhiều trò khiến mẹ vui lây.

Chia sẻ rằng việc nuôi con có rất nhiều vất vả và mệt mỏi, cuộc sống xáo trộn, không còn những buổi ngủ nướng như lúc độcthân, phải dậy sớm chuẩn bị bữa cho con, đi chơi bời tụ tập cùng bạn bè cũng hạn chế, suốtngày quanh quẩn bên con. Thế nhưng thấy con vui vẻ và khỏe mạnh là bà mẹtrẻ này lại thấy hài lòng với hiện tại và yêu đời hơn.

ảnh con
Cười là cứ phải hết cỡ.
ảnh con
Có ăn là cười.

 

ảnh con
“Dù vợ chồng có giận nhau đến mấy nhưng khi thấy con cười thôi là vợ chồng lại cùng nhau nói chuyện với con, rồi hết cãi nhau luôn”, một bà mẹ tâm sự.

Cũng giống như bà mẹ trẻ Phạm Dương, sinh con lần đầuchưa có kinh nghiệm nên Trang Phạm cũng gặp khá nhiều khó khăn. “Bé hay thứcđêm, khóc nhè đòi bồng nên mình hay mất ngủ. Nhất là những khi bé bị sốt, quấykhóc làm mình vừa mệt mỏi vừa xót con”. Rồi cuộc sống thay đổi nhiều: “Lúc chưa có con thì sao cũng được,ăn uống, ngủ nghỉ, đi chơi thoải mái; có con cái bao nhiêu thứ phải lo toan,con ăn gì, uống gì, làm sao cho con khỏe, mau tăng cân, mau lớn và thôngminh…”, bà mẹ trẻ chia sẻ.

ảnh con

ảnh con
Được đi siêu thị là Tường Vi lại cười như được mùa.

ảnh con
ảnh con
… tắm xong cũng cười.

Thế nhưng cũng kể từ khi có con, gia đình chị luôn đầyắp tiếng cười, hạnh phúc. Chị khoe: “Từ khi có con mình được chồng thương yêunhiều hơn, chồng lo làm, không còn chơi bời như trước nữa”.

Cũng kể từ khi làm mẹ, Trang Phạm lại càng thấm thíahơn tình mẫu tử thiêng liêng cao quý: “Đúng là có nuôi con mới hiểu lòng cha mẹ.Mình thương con mình bằng nào thì mẹ mình cũng thương mình y như vậy”.

ảnh con
Chị Thanh Nhàn chia sẻ: “Mỗi lần đưa con đi dạo phố, thấy con cười có vẻ thích thú mình cũng hạnh phúc”.

Trải qua quá trình sinh nở và nuôi con vô cùng vất vả, mệtmỏi vì khi mang bầu thì bị ốm nghén, bụng bầu thì rạn nứt chi chít; khi sinhcon thì vừa chào đời bé đã bị viêm phổi: “Đi viện cả tuần lễ. Vào cái mùa đônggiá lạnh, hầu như mình không được nghỉ ngơi trong 1 tuần đó, con không chịu búmẹ lại càng thêm lo lắng, stress. Mỗi lần nhìn thấy con bị chệch ven, tím táihết chân, người mẹ như mình nhìn thấy con bị đau, chảy máu mà không cầm đượcnước mắt”. Có lẽ, chính vì vậy mà bà mẹ trẻ Thanh Nhàn lại càng quý,trân trọng và cảm thấy hạnh phúc được nhân đôi những khi thấy con nở nụ cười.

 Theo afamily

Leave a Reply

Or