Lương hai vợ chồng 10 triệu vẫn đủ nuôi 6 miệng ăn

Các con vẫn no đủ và gia đình tôi luôn đầy ắp tiếng cười đùa…

Tôi đọc được rất nhiều bài viết đề cập đến việc chi tiêu của một số cá nhân trên các các phương tiện truyền thông trong thời gian gần đây, nhiều người than khổ, than ít vì mức lương quá thấp, mà theo tôi biết thấp ở đây là dưới 10 triệu đồng. Tôi ít khi viết bài nhưng hôm nay cũng chia sẻ một chút kế hoạch chi tiêu của gia đình tôi.

Nói thật, lương của hai vợ chồng tôi cộng lại chưa tới 10 triệu mà gia đình tôi vẫn sống vui vẻ và đầy đủ với 6 miệng ăn đấy thôi. Nhà tôi có 3 cháu nhỏ, một cháu 5 tuổi và hai cháu 3 tuổi. Tôi còn sống chung với người bà con phía chồng nữa.

Tôi là giáo viên THCS, đi làm được gần 5 năm với hệ số lương cao đẳng bậc 1 (năm nay tôi mới sang bậc 2), trừ các khoản ra lương tôi được nhận chưa đến 3 triệu đồng. Chồng tôi cũng là một công chức nên lương cũng chưa đến 7 triệu đồng.

Với các bạn, mức lương của hai vợ chồng tôi không đủ cho riêng bản thân các bạn chi tiêu nhưng con số đó là tất cả với chúng tôi. Vì tôi là tay hòm chìa khóa nên mọi kế hoạch chi tiêu đều phải tính toán và lập kế hoạch trước.

Mọi khoản chi tiêu cứng của nhà tôi gồm: tiền học 3 con ở trường mầm non là 2,5 triệu đồng, tiền sữa 2 triệu, con tôi chỉ uống sữa bột Việt Nam mỗi tối trước giờ đi ngủ, hằng ngày đi học các cháu uống sữa tươi. Tiền điện, điện thoại, internet 1 triệu, tiền ăn cả nhà 2,4 triệu, tiền xăng 500.000 đồng.

Nhiều bạn sẽ cho rằng tiền ăn cả nhà chỉ bấy nhiêu là rất ít, tôi biết nhưng với tôi như vậy là đủ. Vì tôi ở miền Trung nên thức ăn tươi và rẻ hơn rất nhiều, tôi nghĩ nếu biết cách tổ chức bữa ăn thì với số tiền đó tôi vẫn chế biến được nhiều món cho gia đình.

Ví dụ, nếu tôi nấu món sườn, hay thịt luộc thì món canh tôi chỉ cần mua rau không cần tôm, thịt bò vì nước luộc sườn, thịt đã đủ ngọt nồi canh rồi. Ngoài ra, để bữa ăn ngon miệng, tôi chế biến thêm mấy món kim chi, dưa món, nộm… rau luộc thì thay đổi nước chấm với mắm nêm, mắm ruốc… nhưng thực phẩm tôi hay chọn vẫn là các loại cá, vừa rẻ, vừa tươi và tốt cho sức khỏe.

Trong gia đình, những thứ cần mua sắm chúng tôi chọn hình thức trả góp, hằng tháng chỉ cần trích ra 500.000 đồng – 700.000 đồng để mua những thứ thật sự cần thiết. Với hình thức này, chúng tôi sắm đủ vật dụng cần thiết trong nhà.

cong-khai-tai-chinh-3-6490-1412564643.jp
Thu nhập của hai vợ chồng tôi có thể không cao nhưng 6 người chúng tôi vẫn hạnh phúc với mức lương 10 triệu.

Đừng nghĩ con cái chúng tôi sẽ rất khổ khi ba mẹ thu nhập thấp như vậy, tuy tôi không cho các con mặc quần áo hiệu, đi ôtô sang trọng, không học trường cao sang, không uống sữa ngoại, không ăn sơn hào hải vị nhưng chúng vẫn vui, vẫn phát triển tốt.

Đối với tôi, dành thời gian quan tâm và chơi cùng con, hiểu con là điều quan trọng cho sự hình thành nhân cách của các cháu. Tôi rất hạn chế cho các con xem tivi, vi tính và chơi điện thoại di động. Ngoài giờ đi học, thời gian rảnh tôi cho con đi xe đạp, chơi ghép hình, vẽ tranh… và cho các cháu ra ngoài trời cùng bạn bè trong xóm.

Buối tối, cháu lớn dành một tiếng để học tập. Học cùng con, hình thức vừa học vừa chơi, cháu còn quá nhỏ nên tôi không gây áp lực để cháu thấy việc học nặng nề, cháu chỉ đang tập làm quen với chữ cái và toán đơn giản. Việc học với con cùng đòi hỏi người mẹ sáng tạo trong cách dạy học cho cháu, khuyến khích và phân tích cho cháu hiểu lợi ích của việc học tập.

Còn bản thân, không vì thu nhập thấp tôi cho phép mình xuề xòa, ngoài lương những khoản công tác phí khi đi coi thi, đi tập huấn… tôi tự thưởng cho mình những xấp vải quần áo, tôi lên mạng tìm kiểu thích hợp với mình và đặt may. Ở trường, các đồng nghiệp còn khen tôi biết ăn mặc nữa đấy.

Tôi chọn cho mình hình thưc gửi tiết kiệm góp với mức tối thiểu 500.000 đồng, có những khoản khác tôi cho vào sổ như tiền ông bà cho các cháu, tiền chồng làm thêm, tiền thưởng các ngày lễ … con số này không nhiều nhưng tôi vẫn vui vì mình còn khoản để dành.

May mắn cho tôi là ba mẹ hai bên đều có lương hưu nên tôi không phải phụ gì cả, thỉnh thoảng về thăm ông bà mua tí quà nhỏ còn khi về lại nhà minh thì đầy ắp nào gạo, mắm, rau, củ ở quê đem lên. Toàn là cây nhà lá vườn cả nhưng thời buổi loạn thực phẩm độc hại với tôi những thứ đó quí vô cùng. Quý hơn hết là tình cảm của ba mẹ dành cho con cái.

Tôi rất muốn viết nhiều hơn nữa để mọi người cùng hiểu rằng hạnh phúc không phải là cứ phải có nhiều tiền rồi bỏ quên mọi thứ, quan trọng hơn hết là mình hài lòng và tìm niềm vui trong cuộc sống ở mọi thứ xung quanh ta, với tôi gia đình, con cái, công việc hiện tại giúp ích được cho đời… là niềm vui. Về quê thấy ba mẹ khỏe mạnh là niềm vui, nhìn các con say giấc là niềm vui…

Và xung quanh tôi vẫn còn nhiều gia đình thu nhập thấp nữa nhưng vẫn đầy ắp tiếng cười.

 Theo vnexpress

One thought on “Lương hai vợ chồng 10 triệu vẫn đủ nuôi 6 miệng ăn

Leave a Reply

Or