Cô gái xinh đẹp nhận nuôi bé bị bỏ rơi vì cha thi hành án

Một buổi sáng mở cửa, Bích Trâm thấy một bé gái sơ sinh được quấn trong khăn lông kèm ít đồ sơ sinh đặt trước cửa nhà.

Cách đây 2 tuần, nhiều người dùng facebook chia sẻ trên mạng xã hội lời tìm kiếm cha mẹ em bé bị bỏ rơi của một cô gái tên T.B.T. Theo lời kể, một buổi sáng T bỗng phát hiện một em bé sơ sinh nằm trước cửa nhà mình cùng với vài bộ quần áo sơ sinh và một số tiền nhiều tờ chẵn lẻ đủ cả, đếm được khoảng 1,6 triệu đồng.

 Cô gái xinh đẹp nhận nuôi bé bị bỏ rơi vì cha thi hành án - 1
Lời kêu gọi tìm người thân cho em bé bị bỏ rơi được T đăng trên facebook ngày 3.4

Tuy nhiên, sau hơn chục ngày không có bất cứ thông tin gì, T bất ngờ nhận được thêm một gói đồ thứ hai.

Lần này, đi kèm với vài món đồ sơ sinh và tiền như mọi khi, còn có một bức thư tay được cho là của cha em bé viết.

Nội dung có ghi “Mẹ của cháu đã bỏ cháu ngay khi nó chỉ mới một tháng tuổi. Đây là số tiền cuối cùng mà anh kiếm được vì ngày mai anh sẽ phải thi hành án. Anh biết nếu con ở với anh thì sẽ không tốt nên anh mong em hãy thay anh chăm sóc nó. Anh mong em và gia đình nhiều sức khỏe, nếu có cơ hội anh sẽ đền đáp”.

 Cô gái xinh đẹp nhận nuôi bé bị bỏ rơi vì cha thi hành án - 2
Bức thư được cho là của cha em bé bị bỏ rơi viết gửi lại

 Cô gái xinh đẹp nhận nuôi bé bị bỏ rơi vì cha thi hành án - 3
T. một lần nữa chia sẻ trên mạng xã hội bức thư này, đồng thời bày tỏ ý định sẽ nuôi nấng em bé

Những hình ảnh một bé gái đáng yêu với nụ cười như thiên thần nhưng không may bị bỏ rơi nhanh chóng lan truyền trong cộng đồng mạng. Đa số bình luận bày tỏ sự thương xót cho người đàn ông không may sắp lâm vào cảnh tù tội nhưng vẫn cố gắng thực hiện trách nhiệm của một người cha, đồng thời bày tỏ sự cảm phục tấm lòng của cô gái trẻ đã nhận nuôi em bé.

 Cô gái xinh đẹp nhận nuôi bé bị bỏ rơi vì cha thi hành án - 4

 Cô gái xinh đẹp nhận nuôi bé bị bỏ rơi vì cha thi hành án - 5
Sau khi ngừng tìm kiếm cha em bé, nhiều người vẫn cảm thấy vô cùng xúc động trước câu chuyện này.

Liên lạc với Bích Trâm, người đang nhận nuôi em bé này, cô cho biết mình sinh năm 1993, hiện đang sống trọ tại huyện Bình Chánh, TP.HCM. Vào buổi sáng ngày 3.4 vừa qua, Trâm phát hiện một bé gái sơ sinnh được quấn trong khăn lông đặt trước cửa nhà của cô kèm theo ít quần áo sơ sinh và khoảng 1,6 triệu đồng.

Khi được hỏi về chuyện liệu có nghi ngờ ai quen biết nên mới đặt em bé ở trước cửa nhà mình, Bích Trâm cho biết “Tôi sống trọ một mình, địa chỉ nhà chỉ có bạn bè thân và gia đình biết. Tôi cũng không quen biết nhiều. Khu tôi đang sống chủ yếu là dân lao động, ban ngày tất cả đều khoá cửa ngoài để đi làm. Chỉ có nhà tôi và một căn nhà mái tôn cạnh bên là có người ở nhà nên khoá cửa trong. Có lẽ vì vậy người ta đã đặt em bé trước cửa nhà tôi”,

 Cô gái xinh đẹp nhận nuôi bé bị bỏ rơi vì cha thi hành án - 6
Bích Trâm sinh năm 1993, hiện cô gái trẻ này một mình nhận nuôi em bé bị bỏ rơi

Vì em bé được đặt trước cửa nhà Trâm không kèm theo giấy khai sinh hay bất cứ thông tin gì hơn nên Trâm cũng không thể đoán được em bé đã được bao nhiêu tháng tuổi. Cô gái trẻ cho biết mình đã đưa em bé đi khám và được các bác sỹ đoán chừng em bé vào khoảng 6,7 tháng tuổi.

Sau khi phát hiện ra bé, Bích Trâm đã báo công an địa phương và tạm thời nuôi bé trong thời gian chưa xác định được người thân. Tuy nhiên, trong thời gian nuôi, có rất nhiều người đã tìm đến để nhận nuôi bé, thậm chí, có trường hợp kẻ xấu giả vờ dùng thủ đoạn “đưa em bé đi xét nghiệm” để bắt cóc đứa trẻ nhưng đều bị Trâm phát giác kịp thời.

 Cô gái xinh đẹp nhận nuôi bé bị bỏ rơi vì cha thi hành án - 7
Em bé bị bỏ rơi trước cửa nhà Bích Trâm là một bé gái được xác định đã khoảng 6,7 tháng tuổi.

Mãi cho đến cách đây vài ngày, khi Trâm mở cửa nhà như thường lệ, cô lại nhìn thấy một túi nilon màu đen còn khá mới đặt ngay trước cửa. Linh tính chiếc túi này có liên quan đến em bé, Trâm mở ra và thấy bên trong có thêm vài bộ đồ sơ sinh, một bịch sữa bột ký, khoảng 300gram, một vài món đồ chơi trẻ em, khoảng 500 nghìn đồng tiền lẻ và kèm một bức thư của người được cho là cha em bé gửi lại

Bích Trâm cho biết, cô rất xúc động với bức thư này và theo nét chữ, cô tin rằng đây là một người đàn ông có ăn học đàng hoàng “Có thể, ông bố của bé do làm ăn thua lỗ, bị lừa nên mới tới bước đường cùng như vậy”.

 Cô gái xinh đẹp nhận nuôi bé bị bỏ rơi vì cha thi hành án - 8
Những món đồ trong chiếc túi thứ 2 được đặt trước cửa nhà Bích Trâm

Sau khi biết em bé đã bị bỏ rơi và người cha phải thi hành án, Bích Trâm đã chính thức làm thủ tục nhận nuôi em bé. Tuy nhiên, Trâm cho biết cô vẫn phải chờ đủ 60 ngày, nếu trong vòng 60 ngày không tìm được người thân của em bé hay có ai đến nhận lại em, Trâm mới được quyền nuôi theo đúng quy định của pháp luật.

Khi được hỏi về chuyện gia đình ở quê phản ứng thế nào trước quyết định của con gái, Bích Trâm cho biết gia đình cô đã gặp em bé và đều cảm thấy rất quý mến bé, do đó không ai phản đối gì việc Trâm nhận bé làm con nuôi dù tuổi còn rất trẻ.

Tôi chưa lập gia đình, lại ở một mình nên thời gian đầu chăm bé có đôi chút lúng túng, vất vả. Tôi cũng phải hỏi mọi người xung quanh và tìm hiểu trên mạng cách chăm trẻ sơ sinh. Tuy nhiên bây giờ mọi việc đã ổn hơn rất nhiều. Cách đây tầm 1 tuần, ngoài cho bé ăn sữa tôi cũng bắt đầu quấy bột mặn và mua cháo dinh dưỡng loãng cho bé ăn. Tuy bé ăn hơi ít nhưng rất ngoan, gặp ai cũng cười và không quấy khóc, đêm ngủ một mạch.”, Bích Trâm chia sẻ.

Cô gái sinh năm 93 này cũng cho biết, tuy có rất nhiều người hảo tâm muốn quyên tiền giúp đỡ cô nuôi em bé nhưng hiện nay cô chưa có ý định nhận tiền của bất cứ ai. “Tuy tôi cũng còn khó khăn nhưng vẫn chưa cảm thấy cần phải nhận tiền ủng hộ để nuôi bé. Những ai có lòng tốt cho bé, tôi chỉ nhận quần áo, sau đó cho bé mặc rồi gửi ảnh cho người ta”

Một số hình ảnh đáng yêu của bé gái bị bỏ rơi vì cha sắp thi hành án:

 Cô gái xinh đẹp nhận nuôi bé bị bỏ rơi vì cha thi hành án - 9

 Cô gái xinh đẹp nhận nuôi bé bị bỏ rơi vì cha thi hành án - 10

 Cô gái xinh đẹp nhận nuôi bé bị bỏ rơi vì cha thi hành án - 11

Theo khám phá

Leave a Reply

Or