Có “dại” đâu mà về quê đẻ?
Bố mẹ chồng em bắt về quê sinh cháu, em phân vân quá.
Hỏi: Chỉ có chuyện cỏn con này thôi mà làm em mất ngủ cả tháng nay rồi các chị ạ. Vậy nên em rất mong nhận được sự tư vấn từ các chị.
Ảnh minh họa
Vốn là quê em ở Ninh Bình, lấy chồng gần nhà luôn. Em thì làm ở Hà Nội còn chồng là kỹ sư cầu đường nay đây mai đó. Mỗi tháng vợ chồng em chỉ gặp nhau được 1-2 lần. Hiện tại em đang mang bầu đến tháng thứ 8 rồi. Em đang rất băn khoăng việc có nên về quê sinh nở hay đón con yêu ở trên Hà Nội. Ngay từ ngày mới mang bầu, bố mẹ chồng đã ra “chỉ thị” em phải về quê sinh con, nhưng em thì không muốn vì ở quê cơ sở y tế yếu kém, em rất sợ xảy ra rủi ro trong quá trình sinh nở.
Hơn thế nữa em cũng rất ngại “khoản” ở cữ nhà chồng. Ở xa thì còn quý mến nhau chứ cái tính em tiểu thư thế này mà sống cùng bố mẹ chồng chắc không nổi, nhất là khi chồng em không ở nhà cùng.
Các chị cùng cơ quan em cũng khuyên nên ở lại Hà Nội sinh con là đảm bảo nhất. Khi em nói ý định có thể sẽ về quê sinh, các chị còn bảo em dại, không hiểu biết gì. Em cũng muốn ở trên này sinh nở nhưng nếu ở đây không biết mẹ chồng em có lên chăm em được không, mẹ đẻ em thì vẫn phải đi làm, không xin nghỉ được. Chồng em thì ở xa. Về quê thì em sợ không đảm bảo, mà em cũng rất lo khoản ‘làm dâu’. Theo các chị trong hoàn cảnh của em nên chọn phương án nào đây? Em cảm ơn rất nhiều!
Độc giả Nguyễn Hồng Lan (honglamnguyen…@gmail.com)
theo: eva
Hic sao bạn lại giống mình thế nhi? Mình và chồng cũng cùng quê NB, khi mình sinh cháu đầu mình cũng về Ninh bình sinh do chồng ở xa, mình ko nói vấn đề sợ làm dâu hay thế nào nhưng vấn đề so sánh đc đặt ra khi mình sinh cháu thứ 2. Mình sinh cháu đầu sau sinh ngồi không ngồi đc, ho không dám ho do vết khâu sau sinh nhưng đến khi mình sinh cháu thứ 2 thì cái cảm giác đâu hầu như ko có. Mình nói để bạn có thể rút kinh nghiệm để chọn nơi sinh (mà hầu như ai cũng nói thủ thuật của HN ăn đứt các viện ngoại tỉnh).
tốt nhất là sinh ở hà nội xong con đầy tháng thì về ông bà thôi, chứ việc sinh đẻ không coi thường được, ở đâu có điêu kiện hơn thì mình sinh thôi.
Chị cứ suy nghĩ xem ở đâu tốt nhất cho con
o dau ma chag co rui ro, pho hay que van vay. ve nha k suong hon hay sao ma o HN thue nha cho chat choi. O que cug co ai bi lsao day, see you ra pho co khi con nguy hiem hon ay, neu phong bi mong thi cug toi.
Ở quê làm sao có đk bằng ở trên phố được :)).
muon nguoi nuoi di ban, minh se dc thoai mai hon, ve que ban se bi suy nghi nhieu trong luc hau san thi ko tot dau
thuê ng` nuôi đi ở tp dù sao y tế vẫn ok hơn ở tỉnh.
Truong hop cua ban rat jong minh, be minh nay duoc 8 thang rui.vi ong ba noi co chau noi dau tien nen k cho minh ve nha ba me ruot ma muon tu tay cham soc, the la danh phai ve thoi.k biet cha me chong ban thi sao chu minh rat may man la gap cha me chong rat muc thuong yeu nen minh rat an tam. ban oi! tinh cua minh cung rat tieu thu, k ai noi dong toi duoc ma minh con o voi ba me chong duoc do.minh khuyen ban see you thoai mai ve nha chong o di, dung lo chuyen ji het biet dau day cung la soi day gan ket ban va gia dinh chong duoc than thien hon giong nhu minh va me chong minh bay jo vay do.minh cung sanh o tinh TG ma me tron con vuong chu ban dung ngai. Qua nhieu truong hop minh moi rut ra doc kinh nghiem k fai o tp moi an toan dau ban vi khi sinh de minh rat can nguoi than ben canh neu ban chuyen the ma cha me hai ben len k kip thi tui than lam do.Bay jo doi voi minh lua chon ve que sinh la mot lua chon sang suot. bye ban
co dieu kien thi muon nguoi cham con o tren HN la tot nhat, k thi fai chap nhan ve que sinh de co nguoi cham soc, nhung that ra lam dau o que khó lam… du cho bo me chong co dễ tinh thi minh cung k thay thoai mai tu tuong duoc… nen bàn voi chong trc, xem chong noi the nao, if minh muon the nao thi thuyet fuc chong trc, de chong noi voi bo me, chu minh dung dong den nha chong.
Minh cung giong ban, con minh gio dc gan 13 thang rui, hoi minh dc 8 thang di sieu am bac si bao la thai binh thuong, thai thuan, moi dau minh quyet dinh se sinh con o Hn, nhung ma minh la con dau truong, chau noi dau tien, the la minh lai quyet dinh ve que sinh con, o que thiet bi y te khong bang ngoai HN, nhung ve que se co nhieu cai loi hon. chuyen con dau Me chong la chuyen muon thua nen ban ko phai nghi, ban song thoai mai, ko lam gi sai thi BM chong ban ko lam dc gi ca, minh di lay chong rui nen doi khi nhieu chyen ko tu y lam nhu luc chua di lay chong dc, doi khi nhieu chuyen uc che, nhung nhin di 1 teo la vui ve ngay ma, chuc ban Me tron con vuong nhe.
Hoàn cảnh bạn cũng gần giống mình, con minh giờ được 13thang rồi, mới đầu ba và mẹ chồng (mẹ 2) 1 hai là về quê sinh, còn ba mẹ ruột cho minh quyền quyết định, nhưng cuối cùng m ở lại thành phố sinh vì công việc và nhiều lý do khác nữa, mẹ ruột mình ủng hộ. COnf banj nen suy ngĩ kỹ vì chồng bạn ko ở bên cạnh mà ko có người chăm sóc thì cả 1 vấn đề, mình nghĩ bạn nên về quê vì dù sao mẹ chồng chăm còn hơn thuê người, mình sống sao ko then với lòng là ok.
Em nên ở lại HN, điều kiện tốt cho cả mẹ và bé, nhất là việc khám và tiêm ngừa cho bé hàng tháng. Em có thể thuê dịch vụ y tá tắm và chăm sóc bé là tốt nhất. Ông bà ta có kinh nghiệm chăm bé nhưng đã lạc hậu so với y học hiện đại. Chẳng hạn như khâu cắt rốn không như xưa nữa, nên băng bó kín rốn như xưa là hoàn toàn sai. Còn rất nhiều kinh nghiệm không phù hợp nữa, em à. Em cũng có thể thuê dịch vụ chăm sóc bà đẻ để em có thể mau khỏe và lấy lại vóc dáng. Chị ở tp HCM nên không thể giới thiệu những dịch vụ ở HN được, nên em search trên mạng hoặc hỏi thăm bạn bè xem nhé.
ở đó mà sinh tốt hơn chứ
Về quê! Mẹ chồng đỡ vất vả, mình cũng đỡ vất vả. Lại nuôi dưỡng được tình cảm với gia đình chồng.