Chiêu giữ chồng của bà mẹ nghỉ việc ở nhà chăm con

Hàng ngày lên mạng thấy nhiều người tâm sự chuyện vợ/chồng ngoại tình khiến mình không khỏi suy nghĩ. Một bà mẹ quyết định ở nhà chăm con như mình lại càng lo sợ nhiều hơn. Mình cứ ở nhà ru rú như “ếch ngồi đáy giếng”, kinh tế phụ thuộc, mọi thứ bị động, trong khi chồng tung tẩy ngoài kia.

Mình vẫn thường mạnh miệng hô bỏ quách cho xong khi đọc được đâu đó những câu chuyện về ngoại tình, nhưng nếu là người trong cuộc có lẽ sẽ không dễ như vậy. Thế nên, thay vì để lâm vào tình trạng đó, mình bắt đầu chiến dịch biến khuyết điểm thành ưu điểm, phòng bệnh hơn chữa bệnh.

Khuyến khích con gái thể hiện tình yêu với bố

Con gái rất yêu bố và mình khuyến khích con thể hiện điều đó bằng lời nói. Vậy là, mỗi sáng đi làm, khi chồng chuẩn bị nổ máy, sẽ có một giọng nói đủ to, rõ ràng và ấm áp thế này: “Bố ơi, bố nhớ gạt chân chống xe lên nha”. Mỗi chiều khi xe máy bố chạm cổng, sẽ có một thanh sốt sắng, lanh lảnh từ trong nhà vọng ra: “Con chào bố ạ, bố ơi, con nhớ bố lắm”… Mọi cảm giác mệt mỏi, ức chế sẽ rớt lại ngoài cửa. Có bố nào không vội vàng về nhà sau mỗi chiều tan sở?

Mỗi tối khi cả nhà cùng nằm buôn chuyện, con gái sẽ nâng đầu bố lên, kéo sang đôi chân bé xíu và bảo: “Bố ơi, con nhổ tóc sâu cho bố nhé”. Và rồi bố sẽ được con gái xoa xoa đầu, nhổ tóc sâu nhưng thường là tóc khỏe. Liệu còn bố nào nỡ đi nhậu về khuya để đánh mất khoảnh khắc êm đềm này không?

Quan tâm nhau hàng ngày

Hồi còn yêu nhau thì chát chít nhắn tin luôn tay, mỗi ngủ là không nói chuyện. Khi lấy nhau rồi thì thưa dần, thậm chí chỉ liên lạc khi báo cắt cơm nhà hoặc con ốm. Vậy nên, hàng ngày mình nhắn tin đều đặn, đầu tiên là nhắc nhở ăn cơm, uống thuốc, mặc áo mưa. Sau dần là những câu tâm lý ngọt ngào hơn. Ôi mới đầu sốc lắm, nhắn cho chồng mà chồng không thèm nhắn lại. Nhưng mình kệ, cứ nhắn, rồi đến một ngày thấy chàng nhắc mình đừng bỏ bữa khi trưa không về, mình sung sướng âm ỉ và biết rằng “chiêu” đã có tác dụng.

Học nữ công gia chánh

Người ta thường nói “Tình yêu của đàn ông đi qua cái dạ dày”, thế là mình học nấu thật ngon những món chồng thích. Trời mưa gió mà căn phòng thơm nức mùi thức ăn thì còn gì bằng. Mỗi tuần mình đều cố gắng làm bánh 2-3 lần cho chồng ăn sáng. Thấy vợ hì hụi lăn lăn, nhào nhào, cân cân với đống bột chồng thương lắm. Chồng mình bảo lúc đó thấy vợ nữ tính, dịu dàng lắm.

Mình cũng bắt đầu quay lại thói quen cắm hoa. Chỉ khoảng 20 nghìn đồng là có một bình hoa đẹp. Bình hoa mình tận dụng luôn chai lọ trong nhà, vừa dạy con biết tái sử dụng, vừa ghi điểm với chồng vợ mình khéo sáng tạo. Lọ hoa tươi làm cho nhà mình mới mẻ, tươi mát hẳn lên. Đến một hôm chồng bất ngờ mang về một bó hoa to. Chồng bảo nhìn thấy hàng hoa bên đường, nhớ đến vợ hay cắm hoa nên mua về. Những lúc như vậy các mẹ nhớ khen suýt xoa nhiệt tình, ôm hôn thắm thiết vào nhé, đừng xót của kêu đắt, cứ kêu rồi bó hoa đó về tay nàng khác thì mệt đấy.

Chăm chút bản thân hơn

Rất nhiều ông chồng ngoại tình lấy lý do vợ béo, xấu, luộm thuộm. Vậy nên mình tự tập yoga, học thiền trên mạng cho người khỏe khoắn, dẻo dai. Mình để ý ăn mặc đẹp hơn kể cả lúc ở nhà. Lúc nào mình cũng ăn mặc đẹp, đầu tóc gọn gàng. Chồng mình cũng rất thích vợ sắm quần áo đẹp. Thế mới biết, các ông chồng cũng ưa hình thức lắm nên các chị em đừng nên quá xuề xòa trong chuyện ăn mặc.

Để chồng san sẻ việc nhà

Mình ở nhà nhưng không vì thế mà làm hết việc nhà của chồng đâu. Hàng ngày, chồng mình vẫn phải đảm nhiệm việc tắm cho con, lấy quần áo cho cả nhà, mang quần áo lên máy giặt, cùng con gái tưới cây, đổ rác…. Đàn ông vốn vô tâm mà, nên các mẹ cứ phải bày việc cho chồng làm, cùng san sẻ việc nhà với vợ thì chồng mới hiểu được phụ nữ chúng mình vất vả thế nào.

Thỉnh thoảng dọa chàng tí

Mình cũng hay dọa chồng bằng cách kết bạn nhiều mẹ đơn thân mà vô cùng tài giỏi, ngầm phát tín hiệu rằng chàng mà léng phéng là em làm mẹ đơn thân luôn và ngay.

Chồng mình không thích nhưng mình nói các mẹ ấy rất năng động và bản lĩnh và mình muốn học hỏi. Tất nhiên, chỉ học hỏi chuyện nuôi con thôi.

Dành thời gian riêng cho 2 người

Mình đọc được rằng vợ chồng mỗi ngày nên dành ít nhất 30 phút cho nhau. Vậy là mình cho con ngủ sớm, rồi vợ chồng cùng trò chuyện, hay cùng nhau xem bộ phim yêu thích. Chồng mình thích khoảng thời gian tĩnh lặng này lắm. Cuối tuần, vợ chồng mình gửi con rồi hẹn hò riêng để hâm nóng tình cảm.

Một điều nữa cũng rất quan trọng đó là hãy hết mình khi ở trên giường. Hãy “buông thả” một chút, đừng quá cứng nhắc, hay e ngại, ngượng ngùng khi chàng muốn có sự thay đổi nào đó.

Theo mình nghĩ, chiều chồng không hẳn là làm hư chồng. Mình cứ hết lòng yêu thương và chăm sóc chồng đồng thời yêu bản thân mình nhiều hơn. Chắc chắn sẽ không ai cảm thấy “chán” những lời nói, cử chỉ ngọt ngào của người vợ hết mực yêu thương và chăm lo cho chồng, nhất là khi người vợ biết làm đẹp cho bản thân và gia đình, biết nấu ăn ngon và là “người tình” hết mình trong phòng ngủ!

Độc giả Hồ Tuyết
Nguồn: tintuconline

Leave a Reply

Or