Cảm động bộ ảnh bác sĩ Việt tự tay đỡ đẻ cho vợ

Bản thân làm bác sĩ chuyên khoa sản, ông bố Tạ Việt Cường đã trực tiếp đỡ đẻ cho vợ và đón con yêu chào đời.

Nhìn những thước ảnh ông bố trẻ nâng niu con từ lúc mẹ chuyển dạ đến khi cắt dây rốn, lau khô, hút mũi cho bé mới thấy tình phụ tử thiêng liêng đến nhường nào.

Bác sĩ Tạ Việt Cường (Bệnh viện Phụ sản Hà Nội) là người đã từng hai lần tự tay đỡ đẻ cho chính vợ mình để đón các con chào đời. Chia sẻ về khoảnh khắc đặc biệt đó, anh nói: “Trực tiếp đón con chào đời sau bao ngày đợi mong, cảm giác ấy thật ngọt ngào. Giây phút được tự tay đỡ con, nhìn gương mặt con, mình hạnh phúc khôn xiết. Lần sinh cậu con trai Cá (con thứ hai) vợ mình chuyển dạ lúc tối, đến khoảng 2 giờ đêm thì sinh. Bé Cá chào đời theo phương pháp đẻ thường. Mọi chuyện suôn sẻ và may mắn không gặp bất cứ khó khăn nào. Ca sinh diễn ra trong gần 20 phút. Mình làm bác sĩ chuyên khoa sản nên 2 lần vợ mang thai là 2 lần mình tự tay trực tiếp đỡ đẻ và đón các con chào đời”.

Người thực hiện bộ ảnh này là chị Đoàn Hải Huyền (nhiếp ảnh gia và cũng là dì ruột của bé Cá) cho biết: “Đây là lần đầu tiên mình được vào phòng đẻ để thực hiện bộ ảnh nên cũng hơi lo lắng và có chút hồi hộp. Nhưng lúc bắt tay vào chụp ảnh, khi thấy đầu bé bắt đầu ra thì càng cảm thấy vui và cứ thế hăng say chụp. Nhìn thấy bé Cá cảm giác xúc động, gợi nhớ về lúc trước đây mình sinh con. Ngày xưa khi sinh con mình cũng có những giây phút “sinh tử” , khóc cười như thế này. Mình chụp album này trong khoảng 15 – 20 phút từ khi bắt đầu nhìn thấy đầu con nhô ra đến khi quấn tã, áo đầy đủ và được nằm với mẹ”.

Bộ ảnh đã là kỷ niệm mà vợ chồng bác sĩ Tạ Việt Cường luôn nâng niu, trân trọng và sẽ để dành tặng con trai sau này khi bé lớn lên.

Cùng xem những bức ảnh vô cùng cảm động mà chính bác sĩ Tạ Việt Cường đã đỡ đẻ cho vợ mình:

Chính bố là người tự tay đón con trai yêu khi lọt lòng mẹ.
Chính bố là người tự tay đón con trai yêu khi lọt lòng mẹ.
Bé chuẩn bị được bố cắt dây rốn.
Bé chuẩn bị được bố cắt dây rốn.
bac-sy-viet-tu-tay-do-de-cho-vo(3)
Chuẩn bị vệ sinh cho bé.
Chuẩn bị vệ sinh cho bé.
Hút sạch đờm, dãi trong miệng bé.
Hút sạch đờm, dãi trong miệng bé.
bac-sy-viet-tu-tay-do-de-cho-vo(6)
Bé được đặt lên khăn để lau khô người.
Bé được đặt lên khăn để lau khô người.
bac-sy-viet-tu-tay-do-de-cho-vo(8)

Và được mặc quần áo.

Và được mặc quần áo.
bac-sy-viet-tu-tay-do-de-cho-vo(10)

Chia sẻ về cảm xúc khi tự tay đón con chào đời, anh Tạ Việt Cường cho biết: Giây phút được tự tay đỡ con, nhìn gương mặt con, mình hạnh phúc khôn xiết.

Chia sẻ về cảm xúc khi tự tay đón con chào đời, anh Tạ Việt Cường cho biết: “Giây phút được tự tay đỡ con, nhìn gương mặt con, mình hạnh phúc khôn xiết.”

bac-sy-viet-tu-tay-do-de-cho-vo(12)

Nụ cười hạnh phúc của mẹ khi lần đầu tiên được nhìn thấy con yêu sau 9 tháng mong chờ.

Nụ cười hạnh phúc của mẹ khi lần đầu tiên được nhìn thấy con yêu sau 9 tháng mong chờ.
Bác sĩ Tạ Việt Cường, ông bố từng 2 lần trực tiếp đón con chào đời.

Bác sĩ Tạ Việt Cường, ông bố từng 2 lần trực tiếp đón con chào đời.

Theo suckhoedoisong

Leave a Reply

Or