Bên trong con là cuộc chiến với ‘tử thần’
Mẹ đã khóc hết nước mắt khi cầm tờ kết quả khám thai trên tay.
Con yêu!
Mẹ quyết định giữ con với niềm tin nhỏ nhoi lắm nhưng mẹ sẽ cố gắng nuôi niềm tin ấy cho lớn dần và hy vọng con yêu sẽ chào đời lành lặn dù mẹ biết rằng ước muốn đó thật khó trở thành hiện thực.
Vậy là mẹ con mình đã song hành cùng nhau được 32 tuần rồi. Mẹ vẫn đi khám thai đều đặn, vẫn coi như không có chuyện gì xảy ra với con để lạc quan sống, để con yêu của mẹ có thể phát triển những tuần cuối trong bụng được tốt nhất. Ngày mẹ biết tin có con, mẹ đã không cầm được nước mắt. Vậy là sau hơn 2 năm trời mong ngóng, con yêu cũng đã đến. 2 năm liền mẹ không hề kế hoạch, cũng cố gắng ăn uống đầy đủ, sinh hoạt cân bằng để sớm có con nhưng có lẽ duyên chưa đến. Con đến với bố mẹ khi tuổi mẹ cũng đã xấp xỉ 30. Có đôi lúc mẹ cũng lo sao mãi con không đến, nhỡ đâu bố mẹ vô sinh. Thời gian đó, bố mẹ đã phải đi thăm khám nhiều nơi, uống bao nhiêu thang thuốc, cuối cùng con mới chịu đến. Những tưởng ông trời chỉ thử thách bố mẹ thế thôi, vậy mà…
Ngày mẹ thông báo có con, bố đã ôm chầm lấy mẹ rồi hét toáng lên sung sướng khiến hàng xóm cũng phải ngó sang nhìn. Nhưng có hề chi, còn gì tuyệt vời hơn là có con. Cả đêm đó, bố mẹ không sao ngủ được, cứ nằm nói chuyện về con, tính toán mọi việc để chăm con lớn rồi chuẩn bị đồ đạc đón con chào đời. Bố còn nói cả đến chuyện lấy vợ, gả chồng cho con cũng là lúc bố mẹ đến tuổi về hưu, vui mừng nhưng cũng không khỏi lo lắng…
Con lớn dần trong bụng mẹ. Tất cả các kết quả mọi lần khám thai đều rất ổn. Mẹ lại thuộc tuýp người không nghén ngẩm nên ăn uống rất tốt và cân nặng cũng vì thế mà tăng ầm ầm. Vì vậy lần nào đi khám, cân nặng của con cũng to hơn chuẩn, bố mẹ mừng lắm. Nhưng tất cả niềm vui đó đã kết thúc ở tuần 17 thai kỳ. Mặc dù kết quả đo độ mờ da gáy ở tuần 12 không có gì nghiêm trọng nhưng không hiểu sao đến tuần 17, mẹ đi làm xét nghiệm tripple test, con lại bị dương tính với bệnh down. Cầm kết quả trên tay, mẹ đã không đứng vững. Mẹ đã khóc ngay tại bệnh viện và bố cũng ôm mẹ khóc. Vậy nhưng theo lời bác sĩ thì đây chỉ là kết quả ban đầu. Nguy cơ con bị bệnh trên thực tế là chưa thể xác định, sẽ phải chờ 1 tuần sau để tiếp tục làm xét nghiệm chọc ối.
Trong ý nghĩ của mẹ, con luôn lành lặn và hoàn hảo. (ảnh minh họa)
1 tuần đó thực sự mẹ sống trong sợ hãi. Mẹ sợ có vấn đề gì đó chẳng lành với con, sợ con mẹ đang chịu đau đớn. Cả tuần đó mẹ đã không thể ăn uống được gì nhiều vì lo cho con. Nhiều lần trong đêm mẹ tỉnh giấc khi giọt nước mắt đang trên mi. Mẹ sợ mất con – đứa con mẹ mong ngóng cả 2 năm trời mới có được. Sau khi chọc ối, bố mẹ lại tiếp tục chờ đợi 3 tuần nữa mới có kết quả. Thời gian đó đúng như trong ngục tù. Mẹ đã xin làm, nghỉ ở nhà vì mẹ không thể tập trung được công việc. 3 tuần đó mẹ luôn nghĩ đến những rủi ro mặc dù bác sĩ đã nói nhóm nguy cơ cao chỉ chiếm 1/131. Nhỡ đâu con yêu lại rơi vào trường hợp đặc biệt. Khi biết kết quả khám thai con đã ở tuần 21 thai kỳ rồi. Nói dại nếu có vấn đề gì thì sao mẹ có thể bỏ được con đây? Mẹ đã quen lắm với việc có con bên mình nhất là khi đã cảm nhận được những chuyển động nhẹ nhàng, rất yêu của con…
Ngày biết kết quả chọc ối, mẹ đã ngất xỉu, mẹ đã không còn tin ở mắt mình, mẹ đã khóc hết nước mắt. Bác sĩ kết luận con yêu bị dị tật, thừa ngón tay, sứt môi, hở hàm ếch. Ôi mẹ sao có thể sống nổi nữa đây? Tại sao ông trời lại không thể ban cho mẹ một đứa con lành lặn? Tại sao con lại bị dị tật trong khi mẹ mới 29 tuổi, chưa phải là tuổi có nguy cơ cao khi mang bầu, bố mẹ đều khỏe mạnh, gia đình hai bên không ai bị dị tật cả…? Bác sĩ cho bố mẹ thời gian 2 tuần để suy nghĩ có nên bỏ con. Suốt thời gian đó, mẹ không biết làm gì ngoài việc nghĩ đến con. Nhiều lúc mẹ không dám đối mặt với sự thật, mẹ nghĩ có thể bác sĩ nhầm thì sao? Mẹ ước mẹ chưa từng đi khám thai, chưa từng biết đến cái kết quả động trời kia để hai mẹ con mình cứ vui sống đến cuối hành trình 40 tuần. Giờ đây mẹ biết tính sao, mẹ không dám nghĩ đến việc bỏ con. Mẹ đã gần 30 tuổi rồi, mẹ thèm được nghe tiếng khóc trẻ thơ, mẹ thèm được ôm ấp, bế bồng con trên tay, mẹ không muốn mất con đâu…
Mẹ để mọi việc cho bố quyết định nhưng bố chẳng đưa ra ý kiến gì. Cứ mỗi lần thấy con đạp, mẹ cầm vội tay bố đặt lên bụng để cùng cảm nhận những nhịp đập của con là nước mắt bố lại chảy, rồi bố mẹ lại khóc, bố mẹ thương con lắm con biết không? Con còn chưa kịp chào đời đã phải chiến đấu với bệnh tật.
Thời gian 2 tuần để đưa ra quyết định có bỏ con hay không trôi qua thật nhanh, đã gần đến ngày phải trả lời bác sĩ nhưng dường như cả bố và mẹ đều không muốn nghĩ đến chuyện ấy. Đêm đó, mẹ đã thức cả đêm, mẹ nằm nghe từng chuyển động của con, lúc con ngủ, lúc con thức, lúc con xoay người… Chưa bao giờ mẹ thấy mẹ cần có con đến vậy, mẹ quyết định rồi mẹ sẽ giữ lại con, cho dù con sinh ra không lành lặn thì con vẫn là con của bố mẹ. Con cái là của trời cho, ông trời ban cho mẹ thế nào mẹ sẽ nhận vậy. Con yêu hãy cố gắng chống chọi bệnh tật để đồng hành cùng mẹ vượt qua giai đoạn khó khăn này nhé.
Vậy là mẹ con mình đã song hành cùng nhau được 32 tuần rồi. Chỉ còn 2 tháng nữa thôi, mẹ sẽ được gặp mặt con trai, cứ nghĩ đến lúc đó mẹ lại rớt nước mắt. Mẹ sẽ đối diện với con thế nào nhỉ, mọi người nhìn con sẽ bàn tán thế nào… nhưng mẹ không quan tâm đâu. Mà biết đâu con sinh ra lại lành lặn như bao đứa trẻ khác? Mẹ có một niềm tin như thế đấy, dù nhỏ thôi nhưng hãy cho mẹ tin như thế nhé. Cho dù khi con sinh ra có bị dị tật thì trong mắt mẹ con vẫn luôn lành lặn và hoàn hảo. Mẹ sẽ đặt tên con là Xương Rồng để con mạnh mẽ, vượt lên mọi chông gai, khó khăn để vui sống như cây xương rồng vậy đó…
Mẹ yêu con rất nhiều!
con đã là xương rồng của mẹ rồi.mẹ nó cố gắng lên nhé……ôi thương cả hai mẹ con quá đi mất =.=.
Thật sự cảm động về câu truyện của chị, e muốn động viên chị nhiều hơn có thể. Nhưng chị ơi, e cũng vừa sinh con trai, tuân 28 e đi khám BV chẩn đoán bé bị tắc ruột, rồi giãn thận với những gì đó. Mấy tuần liền e lang thang khắp các viện lớn nhỏ, chầu chực hẹn gặp các BS uy tín nhất HN về sản. Cuối cùng đều KL ko có gì bất thg tuy nhiên mẹ bị rau tiền đạo, những tuần cuối bé ko lên cân còn bị suy thai khi mẹ mất máu nhiều, lúc mổ bé còn 2,2kg nhưng may mắn là bé ptr bình thường. Tuy nhiên, emuoons tâm sự với chị cảm giác khi BV PSTW chẩn đoán bé có nhiều bệnh lý, BS còn bảo” Chị nên cân nhắc xem có để lại hay ko, để lại đẻ ra sợ ko nuôi đc”. E run sợ và lo lắng, khóc mất bn đêm & ko ăn uống đc. Lúc đó e chỉ nghĩ mong sao tai qua nạn khỏi. Nhưng e cũng đã nghĩ đến trường hợp xấu nhất. Chị đã nghĩ đến nếu sinh con ra con thiệt thòi như thế, cs của con còn phải đối diện với sự đau đớn về thể xác, tâm hồn khi mng nhìn mh… Chị chỉ nghĩ đến niềm khao khát có con mà chưa nghĩ đến cảm giác của con ư? Quyết định là ở anh chị, nhưng e mong chị suy nghĩ thêm về cuộc sống của bé khi có quá nhiều khiếm khuyết như vậy. 30 tuổi có gì là nhiều đâu để bắt đầu 1 sự khởi đầu mới, y học bg tiên tiến lắm rồi chị ạ. Chị hãy sáng suốt quyết định để au này ko phải ân hận. Chúc chị mạnh mẽ để vượt qua…
bần, khi nghĩ đén việc giữ lại em bé, bạn có nghĩ rằng sau này bé sẽ phải đối diện với cuộc ssống nếu những gì bác sĩ nói là sự thật. chúc bạn và con sẽ gặp nhiều may mắn!
Đã có rất nhiều trường hợp Bác sĩ “Sai” Hãy giữ vững niềm tin đón nhận điều tốt đẹp nhất mà Trời ban. Chúc Anh Chị hạnh Phúc.
Bạn hãy lạc quan tin yêu vào cuộc sống này nhé, vì cuộc sống này luôn có những điều kỳ diệu xảy ra mà!
Cầu mong xương rồng sẽ khỏe mạnh như bao đưa trẻ khác, thương me con con nhiều.
chúc cho xương rồng sinh ra k phải như kết quả khám thai, 2 mẹ con xương rồng cố lên nhé.
Thương 2 mẹ con quá, mong cho những gì bác si kết luận là sai, con sinh ra được lành lặn.
Mong con khỏe mạnh để niềm hạnh phúc được trọn vẹn con nhé.
chuc hai me con xuong rong vuot qua tat car moi kho khan o phia trc, chuc cho xuong rong se ko giong nhu Kq khams.
du nhu the nao thi voi me con van la tat ca fai k chi? chuc cho con trai chao doi khoe manh.
CAM NHAN TINH THUONG BAO LA TRONG TUNG DONG CHU.
MINH KHAM PHUC BAN.
mong rằng lần này bác sĩ chuẩn đoán sai.
that toi nghiep! 11
Xương Rồng à, dù hoàn cảnh khó khăn thế nào đi nữa, con vẫn mãi là Xương Rồng vẫn hiên ngang giữa trời đất không sợ có bão giông hay khắc nghiệt của cuộc đời , con vẫn vượt qua con nhé , cố gắng lên 2 mẹ con Xương Rồng.
thương quá,………..sinh bé ra rùi minh đi thẩm mỹ cũng được mà chị….ko sao đâu c ơi…
Đọc bài này, tôi đã bật khóc. Mong sao kết quả bác sĩ chuẩn đoán sai, hoặc mong sao có 1 phép màu đến với mẹ con bạn.
Thương chi nhieu lam,ước gi co phép mau cho xương rong nhu bao đưa Tre khác.co len chi nhe.
neu ban muon biet chinh xac hon thi di sieu am 4 chieu o benh vien quoc te se biet chinh xac, ma gio pe the 32 tuan rui thi nen sinh con, di tat thua ngon voi ho ham ech thi ko co gi goi la lon.Minh van co the phau thuat tham mi.Chuc me va pe khoe manh.
Đọc tâm sự của chị em đã khóc. Thương chị, thương cháu và vô cùng khâm phục chị. Cầu mong có phép màu nhiệm…
Kham phuc chi qua, mong be sinh ra se lanh lan, khoe manh. Co len nhe chi.
Chúc hai Mẹ Con Xương rồng khoẻ mạnh,,,, Cố lên nhé dù mọi chuyện có như thế nào thì hãy chân trọng những gì mình đang có,,, mình cũng bị đẻ non khi con 20 tuần, và mình đã không giữ được con bên mình, và điều đó làm mình hối hận rất rất nhìu.
Co len chi nhe!chuc gd c lun hp va dieu ky dieu se den voi ca gd.
Hy vọng y học ngày càng phát triển sẽ can thiệp làm giảm các khiếm khuyết mà chẳng may cháu ra đời mắc phải (chăng hạn sứt môi, hở hàm ếch đều có giải pháp khắc phục mà, còn thừa ngón thì mình có gặp ở đồng nghiệp và đặc biệt bạn này rất giỏi và hiện nay đang sống rất hạnh phúc). Chúc mọi điều tốt lành nhứt sẽ đến với cả nhà!
Cầu mong điều kỳ diệu sẽ đến với gia đình Chị, bé sinh ra sẽ Bình thường như bao đứa trẻ khác…
co len nha me Xuong Rong, chuc Xuong Rong khoe manh va lanh lan ko nhu ket qua xet nghiem. minh doc bai nay that la cam dong, thuong 2 me con qua’.
“Con cái là của Trời cho.Ông Trời cho thế nào thì mình nhận vậy!Nhưng ông Trời thì luôn yêu thương con người và điều mà ông Trời ban tặng cho chúng ta luôn là điều tốt đẹp nhất và ích lợi;thích hợp nhất cho chúng ta.Ủng hộ quyết định của ac.Chắc chắn sẽ có kì tích.
Thương con quá, ước gì những kết quả xét nghiệm trên là sự nhầm lẫn.
cau mong se co phep nghiem mau khi ma be sinh ra se la mot em be khoe manh dnag yeu ko co benh tat gi het.
Bạn học chung mình thời ĐH cũng bị trường hợp này, nhưng vì chậm con quá, lại lớn tuổi nên quyết định sinh, ko ngờ ra 1 bé gái bụ bẫm và hòan tòan bình thường. Hix nhưng chắc có tiềm ẩn nhưng vậy cũng đủ vui rồi.
mong bé yêu luôn được khoẻ mạnh.
mong mẹ luôn giữ vững niềm tin!
cố lên chị nhé.e cũng đang mang bầu nên hiểu lắm cảm giác của chị.làm mẹ ai cũng mong con mình được sinh ra khỏe mạnh cả.cầu mong những điều kì diệu sẽ đến với mẹ con chị, với tất cả chũng ta…
thương bé quá……mong sao là nhầm lẫn.
Co len em oi, me va be se cung vuot can khoe manh. Chi ung ho em 🙂
Bạn thật can đảm…. ngày ấy mình cũng 29 tuổi.. vừa lấy chồng dc hơn tháng thì 2 vợ chồng sung sớng chuẩn bị đón nhận đứa con đầu lòng…. dc khoảng 4 tháng thì bsi bảo đó là bé gái và còn bị dị tật bàn chân… 2 vợ chồng mình rất sợ và đã trực tiếp lên bệnh viện Từ Dũ để thăm khám và cũng dc bsi nói giống y như vậy và khuyên bỏ….cả 2 rất đau lòng nhưng cũng phải cắn răng mà bỏ đi đứa con chưa lọt lòng đó…. cũng may mà ông trời còn thương xót chỉ sau 3 tháng mình lại có thêm 1 bé và lần này cũng là bé gái…. bé sau này rất khỏe lại còn rất xinh nữa… cám ơn cuộc đời…
bạn hãy thật vững vàng và hãy đối mặt với bất kỳ những gì mà mình đã chọn… chúc cho gia đình bạn có dc phép màu kỳ diệu để có thể vượt qua tất cả.
Khi em mang thai thang thu 6,bac si cung noi Cun bi nhiem cum rubella,rat nguy hiem voi thai nhi. Em nghe nhu sam danh ben tai,cung khoc,cung chao dao. Nhung den khi binh tinh lai cung nghi:ke,con cai la troi cho. E lo so va mong moi tung ngay. Va roi ngay do cung da den,e sinh Cun trc 1thang,con nho nhan,xinh xan va rat de thuong. Gio Cun da duoc hon 5thang zui,nhin rat thong minh va nhanh nhen,ai cung iu. Vi the c dung suy nghi nhieu ma anh huong den chau. Bac si k phai luc nao cung dung c a.
Cầu trời đây chỉ là sự nhầm lẫn của bs. Cố lên chị nhé.cầu chúc cho mẹ tròn con vuông :*.
Cố lên nhé chị,cầu mong bé sinh ra sẽ hoàn toàn khoẻ mạnh
Hay vung long me be ah, co gang vuot len tat ca.
Con yêu có duyên được về với bố mẹ (là vợ chồng bạn đấy), đừng bỏ con mà tội nghiệp, giọt máu kết tinh từ tình yêu của 2 bạn, con không có lỗi gì để không được có mặt trên đời. Cứ lạc quan lên 2 bạn ạ, sinh con ra có được tình cảm hạnh phúc, êm ấm hay không là đều phụ thuộc vào 2 bạn. Hãy yêu con như yêu những đứa con lành lặn khác, con sẽ rất biết ơn bố mẹ, và 2 bạn cũng sẽ cảm thấy tâm hồn mình nhẹ nhàng khi 2 bạn không bỏ con. Hở hàm ếch, hay thừa ngón chân, ngón tay, y học hiên nay đều có thể can thiệp được rồi. Chúc 2 bạn vững tin và hạnh phúc sẽ mỉm cười với 2 bạn, hãy cố lên người bố và người mẹ trẻ nhé.
Hãy cố lên chị nhé, em cũng cầu xin cho chị và bé khoẻ mạnh. vì 1/131. hãy cố lên nhé chị.
hãy ra đời bình thật khỏe mạnh, bình an để không phụ lòng bố mẹ con nhé!
mong sao bs chuan doan sai. chi hay co gang len nhe
Cảm phục nhất câu nói : ” Con cái là của trời cho, ông trời ban cho mẹ thế nào mẹ nhận vậy” Cầu mong cho con chị khỏe mạnh chào đời lành lặn như bao trẻ khác. Mạnh mẽ lên mẹ của bé <3.
hãy cố gắng lên em nhé, hãy vững tin để con em luôn khỏe, mong mọi may mắn sẽ mỉm cười với gđ em.
doc….xong…..thay…thuong….c…ay….qua…..Xuong…Rong….co…len…nhe..
C hay cgag len.c thay la manh me.e kham fuc ty cua c dvoi con.e cug la mot ng me,cug trai wa nhug hoi họp thảo ki,may man hon c khi e dc ngam con lanh lan chao doi.nhug k co j cao ca bag tih me,bag nhug dieu tot dep ma a c dah cho con mh.bjo g học hdai co the giúp phau thuat tham mi nen k lo dau c.chi can con khoe manh chao doi la man nguyên roi.chuc gd c hp vui ve
Con cai la cua troi cho, ong troi kg bao gio phu ng co long tin.hang dem ban co gang cau nguyen cho be yeu cua minh nha! chuc be luon luon khoe manh.
thuong em be qua.mong 2 me con khỏe mạnh.nguoi mẹ nào dọc bài này cũng thấy nhói ở tim.chuc that nhiều may mắn đến với gia dình chị.
Mong sao đó chỉ là lệch lạc nào đó khi ktra nc ối :(((((((.
Cảm động qúa hi vọng kết quả kia là nhầm lẫn.
Cầu mong bình an đến với 2 mẹ con chị!
chac la nham lan j thoi.
Em cũng đang đón chờ niềm vui làm mẹ, đọc những dòng tâm sự của Chị em thấy cổ họng mình nghẹn đắng. Cố lên nhé Chị, hạnh phúc sẽ đến với những ai có niềm tin. Chúc bé của Chị mạng khỏe, chúc gia đình Chị hạnh phúc.
thật là cảm động. Cầu mong cho xương rồng và mẹ bé luôn đc hạnh phúc bên nhau! y học phát triển sẽ giúp cho bé sau này đc bình thường như bao đứa trẻ khác. mẹ bé hãy cố lên nhé.
cố gắng lên chị, hy vọng kết quả là sai….đừng lo nghĩ nhiều ảnh hưởng đến bé chị ah.
Cầu mong sẽ có một phép màu đến với bé và gia đình: bé sinh ra được lành lặn, khỏe mạnh….
Mạnh mẽ lên bạn ak , điều kỳ diệu luôn xuất hiện qanh cs chúng ta, và sẽ mĩm cười vs mẹ con bạn.
Hai Mẹ con cố gắng lên. Chúc cho gia đình em mọi chuyện an lành
Bay Gio y hoc rat tien tien
e cung co con muon va khi mang bau bs cung bao bon e la kho giu dc nen e hieu tam trang cua c.nhung c fai co gang len tu tuong cua me tot thi e be cung tot c phai lac quan len de e be cung lac quan vi cai gi cung co sai sot khi nao sinh ra moi chac chan dc moi viec.
Chúc cho Bé Xương Rồng đc lành lặn và khỏe mạnh, chuc1cho 2 mẹ con bạn đc mẹ tròn con vuông.
Thương em bé quá. Mong rằng bé sẽ là người may mắn. Chúc mẹ bé vững tin.
chị ơi cố lên, mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với em bé, chị và gia đình, đừng vội tuyệt vọng chị nhé 🙂
Co Len chi nha! Hay cau nguyen nhieu vao de Thuong de ban on Binh an! Em nghi be se khong bi gi dau.
mong moi dieu tot lanh nhat den voi 2me con.
dũng cảm lên bạn.
Cau chuyen cua ban that su lam nguoi ta phai rot nuoc mat. Cau mong sao cho ong troi thau hieu noi lo va nguyen vong cua ban. Chuc 2 me con manh khoe me tron con vuong . Cau mong sao cho ket qua chan doan cua bac si la do nhsm lan.
Cầu mong moi điều tốt đẹp đến với 2 mẹ con,bạn can đảm lên vi đôi khi có sự nhầm lẫn,chúc mọi điều may Man đến voi ban.
chi la mot nguoi me ban linh va kien cuong.co len chi oi.chuc be xr dc lanh lan va khoe manh nhu niem tin cua c vay.
Cầu chúc những điều tốt đẹp nhất sẽ đến vs bạn và con!
….Chúc cả nhà chị luôn mạnh mẽ, bé được sinh ra trong tình thương bao la của 2 anh chị chắc chắn bé sẽ luôn có 1 nghị lực phi thường. Cầu mong 2 mẹ con được mẹ tròn con vuông!
Thương bé quá cơ, đọc xong mà mình rớt nước mắt mong 2 mẹ con chị sớm vượt qua dc và mong sao mọi sự suy đoán của bác sĩ đều là sự nhầm lẫn.
chuc be sinh ar se duoc lanh lan nhu bao dua tre khac, co gang len chi nhe.
thât cảm động quá.
Chuc 2 me con luon manh me de cung nhau vuot wa nhung kho khan phia truoc.Cau mong dieu ky dieu se den voi gia dinh ban va cau chuc cho Xuong Rong duoc binh an va manh khoe.
Chúc bé Xương Rồng khoẻ nhạnh và lành lặn như những đứa trẻ bình thường, chúc 2 mẹ con được trọn ven hạnh phúc.
Cố lên 2 mẹ con, không sao hết. Mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Mẹ nó cứ yên tâm sinh bé, chúc bé Xương Rồng khỏe mạnh, chào đời lành lặn
để mình kể cho bạn nghe câu chuyện của mình nhé…Mình cũng giống như bạn, khi mình mang bầu bé thứ 2 , nhà có nhiều biến cố, trong thời gian 12 tuần thai nghén, vì lo công việc của gia đình mà mình đã phải suy nghĩ rất nhiều về những công việc đang xảy ra trong gia đình và gần như ko để ý gì đến việc đi khám thai cả…đến khi thai được 16 tuần, mình chợt nghĩ có khi nào vì mình suy nghĩ công việc nhiều quá nên sẽ ảnh hưởng đến con không…và mình cũng đã quyết định đi triple test. Và khi mình cầm kết quả trên tay thì nó giống như sét đánh ngang đầu mình vậy…kết quả tuy không giống như của bạn…nhưng kết quả cho thấy con mình có nguy cơ down khá cao. Thời gian đó, mình thực sự cảm thấy hoang mang tột cùng, có người đã nói với mình “Nuôi một đứa trẻ bình thường đã khó, nuôi một đứa trẻ bị dị tật như vậy thực sự còn khó hơn nên hãy suy nghĩ cho kỹ”, bác sĩ thì phán không nên giữ, những người xung quanh chẳng ai dám nói hãy bỏ nó đi nhưng mình đọc được ý nghĩ của họ. Không biết bao nhiêu đêm, mình đã vừa nằm, vừa khóc và nghĩ trong đầu “Mẹ phải làm gì đây? Liệu mẹ có nên đưa con đến thế giới này không vì nếu con đặt chân đến thế giới này…những gì đang chờ con ở phía trước?” và rồi cái gì đến cũng sẽ phải đến, ngày quyết định nên hay không nên cũng đã gần kề, trước đêm đi khám lại mình cũng đã quyết định, mình đã nói với đứa con mới 18 tuần tuổi của mình “Ông trời đã đưa con đến với mẹ chắc hẳn là có lý do phải không? vậy hãy kệ đi nhé, dù có thế nào, con cũng là con của mẹ, mẹ sẽ yêu thương con, che chở cho con suốt cuộc đời, mẹ sẽ thuận theo tự nhiên nhé, nếu ông trời bắt con phải xa mẹ thì mẹ phải chấp nhận nhưng ông trời đã đưa con đến thế giới này, đưa con đến bên mẹ thì tại sao mẹ lại nỡ từ chối điều đó phải không con…mẹ con mình cùng cố gắng nhé…” Mình đã quyết định như vậy đấy, và giờ nếu bạn có thời gian, hãy ghé qua fb của mình để ngắm thiên thần nhỏ đáng yêu của mình nhé…Mỗi ngày, mỗi giây, mỗi phút…cả đời mình sẽ không bao giờ có thể quên được những giây phút đấu tranh khủng khiếp đó, nhưng trên hết, mình đã tin vào cuộc sống, hãy đón nhận, hãy yêu thương cho dù kết quả có thế nào đi chăng nữa, khi đó bạn sẽ thấy lòng mình nhẹ nhàng và thanh thản. Mình hi vọng, những gì bạn đang trải qua chỉ là những thử thách mà ông trời đang dành cho bạn cũng giống như mình ngày trước….chúc bạn có quyết định sáng suốt và trên hết hãy tin vào linh cảm của chính mình…linh cảm của người mẹ đối với đứa con mình bạn nhé. Thân!
chúc mọi điều tốt lành sẽ đến với 2 mẹ con chị..
các bạn chia sẻ nha.
m hiểu tâm trạng của b vì m cũng từng phải đấu tranh như thế, tuy mọi việc đối với m k hoàn hảo 100% nhưng bạn vào Fb của m đi, thiên thần của m đó. M có lòng tin rằng mọi việc đối với con sẽ tốt đẹp nên b hãy luôn tin như thế. Cố gắng lên nhé.
toi nghiep ban va dua tre qua, minh doc ma duong nhu roi ca nuoc mat, dua tre that toi nghiep, ko the dut bo duoc.
Cố lên bạn nhé, biết đâu đó chỉ là sự nhầm lẫn của bác sĩ. Bạn hãy lạc quan lên rồi điều kỳ diệu sẽ đến. Chúc 2 mẹ con khỏe.
chuyện của bạn không khác tôi 1 tí nào, chỉ khác lúc tôi biết tin xấu thì con tôi không có thể thay đổi nữa lúc đó tôi đã 36 tuần. Nhưng cuối cùng ông trời cho tôi đứa con như ý. Tôi đã tin vào nhiệm màu của Phật pháp. Chúc bạn may mắn…
Chia buon cung voi ban.cau mong be sinh ra doi dc lanh lan.
cau nguyen, cau nguyen va cau nguyen, ban se nhan duoc phep mau tu on tren, ban la nguoi me dung cam nhat. Cau chuc cho 2 me con luon manh khoe.
Tình cảm: Cầu mong điều kỳ diệu sẽ đến với gia đình, với anh chị và với em bé! Chúc những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với gia đình… cầu mong..
Lý trí: Bác sỹ đã kết luận sau time dài khám thì 99% đó sẽ là sự thật, khuyên anh chị nên bỏ đứa bé dù rằng rất đau đớn… nhưng tôi nghĩ sẽ còn đau hơn nhiều khi sinh bé ra và nhìn bé lớn từng ngày… trong đau đớn. Tôi sẽ không thể chịu được khi nhìn thấy bé yêu của mình phải chịu thiệt thòi so với bạn bè cùng lứa. Đau lắm, nỗi đau kéo dài dai dẳng đến hết cuộc đời.
– Thà rằng chịu nỗi đau tột cùng một lần của 2 người… chứ đừng để cả gia đình phải chịu nỗi đau dai dẳng… suốt cuộc đời!
===> Mong sẽ có phép nhiệm màu đến với gia đình mình..
chuc chi va con trai chi duoc lun khoe manh va binh an vo su.
Chị thật mạnh mẽ, không phải ai cũng có đủ can đảm để làm được như chị!
Chị cố lên, mọi điều tốt đẹp sẽ đến với chị và bé. Hãy vững tin chị nhé!
chj oi co len nhe.chj la nguoi me tot nhat tren doi.
hic mjh cug dag mag bau tuan thu 37 roi. doc ma thuong ba me tre qua.
chị hãy cố lên!
thời gian đầu mang thai, e cũng giống như chị, BS nói con em có khả năng bị Down mặc dù e mới 25t thôi. sự lo lắng luôn luôn xuất hiện trong e. nhưng giờ thì sao nhỉ? e đã sinh ra một bé gái xinh xắn, thông minh. chị hãy tin rằng trên đời này luôn có điều kì diệu. cố gắng đi chùa cầu nguyện cho con nhiều vào nhé chị.
ban oi hay co len nhe, cau cho moi chuyen se tot dep den voi gia dinh ban.
chị hãy cố lên nhé. chúc chị và gđ sẽ có thêm nhiều niềm tin vào cs. chị đừng suy nghĩ nhiều kẻo ảnh hưởng đến em bé.
đã co luc mình cũng như thế này, khóc cạn cả nước mắt khi quyết định đễ hay bỏ khị be của minh rơi vao tuần thứ 24 rồi ngay nào minh cũng thành tâm cầu nguyện mỗi sáng và tối để mình bình tâm và con dược yên lành.Thế rồi diều kỳ diệu cũng đã đến với mình, bây giờ đã 10 tháng rồi mà mình vẫn tưởng trong mơ.Tuy nhiên bạn cần nghĩ đến 2 vấn đề nếu có sự nhầm lẫn thì tốt còn nếu ko phải thì bạn cũng nên chuẩn bị 1 hành trình dài đầy nước mắt bên con bạn a. hay cố gắng lên bạn nhé mong mọi điều tốt dẹp se đến với bạ.
Co len anh chi nhe, khong ai mong muon dieu nay xay ra nhung du the nao di nua thi be van la con cua minh. Be lanh lan thi thuong it ma be khong duoc may man nhu nhung nguoi binh thuong thi thuong nhieu. co gang len nhe dung suy nghi nhieu qua ma anh huong den be nha.
Đọc bài viết của chị mà em chảy cả nước mắt, đúng là chỉ những ai đã và đang cảm nhận những cử động đáng yêu của con trong bụng mới thấu hiểu nỗi lòng của chị. Bây giờ bé cũng hơn 32 tuần rồi, hãy cố gắng sống vui vẻ, ăn uống đủ chất và hãy cầu nguyện thật nhiều! Mong điều kỳ diệu tuyệt vời sẽ đến với vợ chồng chị!
cầu chúc cho mẹ con chị luôn bình an, lành lặn và hoàn hảo. Hãy tin vào sự nhiệm màu của c/s!
Đọc những dòng tâm sự này mà mình k thể cầm nước mắt, mình là ng hiểu rất rõ cảm giác của bạn. Ngày mình biết có thai thì đã đc hai tháng, lúc đó mình thấy rất vui! Nhưng niềm vui chỉ đc chưa tới 12g, vì hôm sau mình đi khám thai, thì bs nói là trc đó, minh đã uống nhiều thuốc, và khuyên nên bỏ con! Mình đã khóc gần như k còn nc mắt, lúc đó chồng mình lại k bên cạnh, hai vợ chồng chỉ liên lạc nhau wa đthoai ma thoi… Dù gđ khuyên là bỏ, vì thia cũng chỉ mới 2 tháng, nhưng mình thì lại k nghĩ như vậy, Dù ji thì đây là con mình, là 1 sinh linh sống mà! Và cuối cùng hai vợ chồn cũng quyết giữ lại… Hôm nay thì minh đang ở tuần 40 rồi chỉ còn 2 ngày nữa là đến ngày vượt cạn. một ngày chưa thấy mặt con thì mình vẫn còn rất lo! Càng gần ngày vượt cạn, mình lại càng lo vaq2 nằm mơ rất nhiều! Nhưng… Mình nghĩ, trời thương nên trời mới ban cho mình đứa con! Thì k lý ji mình lại k giữ lại hết! Chỉ còn vài tuần, chị ãhy cố gắng lên nhé!
10 năm trước tôi cũng hoang mang như bạn, lúc đó chỉ mình tôi chông chọi vì khii ấy tôi chưa có chồng đã có thai, tôi âm thầm đi siêu âm thì đươc bác sĩ cho kết quả thai nhi bị não úng thủy, lúc đó tôi còn quá trẻ để đối diện, và tôi đã siêu âm vài nơi, nơi thì ko thấy rõ, nơi nói là thai tốt, và rồi tôi quyết định giữu lại………..10 năm, và tôi có 1 bé gái lành lặn, dễ thương, thông minh.Hãy hy vọng bạn nhé! Chúc phúc gia đình bạn.
Thương 2 mẹ con quá! Y học giờ phát triển mà, cả nhà mình phải luôn giữ niềm tin nhé, mọi chuyện đều sẽ có cách giải quyết tốt đẹp thôi. Chúc phúc cho cả gia đình chị!
Cầu mong cho c và bé đc mạnh khỏe … Cầu cho đây là sự chẩn đoán nhầm … Cầu mong những j tốt đẹp nhất sẽ đến với c và bé ..
Cầu trời xin mọi điều tốt đẹp đến với gd nhỏ của c .
Chúc e be sẽ gặp nhieu điều may mắn.
Con minh nay da 2tuoi va be cung bi nhu the. Day la tam trang minh da trai wa va jo minh vo cung hanh phyc khi co con ben canh. Co len roi niem vui se den
Cầu trời Phật phù hộ cho 2 mẹ con chị. E cũng đang mang thai ở tuần thứ 15, e chưa làm xn triple test, nhưng e nghĩ e sẽ không làm đâu. Vì làm rồi lại suy nghĩ nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe và tâm trạng mẹ và con. Gì thì gì con iu cũng đang ở bên mình rồi, có gì mình cũng sẽ không bao giờ bỏ con chị nhỉ. CHị cố gắng lên nhé. Trời Phật sẽ phù hộ mẹ con chị mạnh khỏe, bình an. Chúc c luôn hạnh phúc!
Thương bạn, thương bé quá. 16 tuần mình đi làm xét nghiệm cũng da gáy dầy nguy cơ bị đao. Mình lo lắng suy sụp vì bé đầu mình mất vì bệnh tim. Nhưng mình cũng như bạn thương con và tin con không sao hết, ko chọc ối, không làm bất cứ xét nghiệm nào hết, và tin con giống như Anh của con khỏe mạnh, xinh đẹp. Rồi con phát triển ko bthuong đến 32 tuần vẫn có 1.6kg, cứ 2 tuần mới lên 200g, lần nào siêu âm cũng khóc sướt mướt vì lo sợ suy dinh dưỡng bào thai. Sau đó chiến dịch ăn uống để con tăng cân, chỉ ăn và ăn, hàng xóm đi qua lúc nào cũng thắc mắc sao ăn suốt vậy, thế mà kỳ tích cũng có đấy bạn à, đến 39 tuần bé được 2.9kg, mừng rớt nước mắt bạn à. Và 40 tuần mình mới sinh bé, hoàn toàn Bình thường và xinh xắn. Da gáy bé đến bây giờ nhìn vẫn dày và ụ thịt đó. Nhưng đó là ghen nhà Nội của bé gáy ai cũng dày ý. Nên bạn cứ tin đi, bé sẽ mạnh khỏe, lành lặn và đáng yêu. Đôi khi niềm tin cũng làm cho con mình thêm sức mạnh để vượt quá. Cầu trời Phật cho điều may mắn của mình đến với bé và gia đình bạn
Cung lam me nen doc ma roi nuoc mat, khi sinh con viec dau tien cua minh la nhin de ktra con co khoe mah ko, co binh thuong ko, nghe tieng khoc chao doi cua con ma minh hp lam. Chuc chi dc me tron con vuong, kqua kham la sai, ebe hoan toan khoe manh
Đọc mà ứa nước mắt vì thương hai mẹ con. Cuộc sống sao nhiều thử thách và khó khăn. Mong hai mẹ con sẽ vượt qua và dù kết quả có thế nào thì mình tin con bạn sẽ luôn hạnh phúc vì có một người mẹ như bạn.
con cái là trời cho mà.dị tật hay lành lặn cũng đều là 1 thiên thần
Đọc mà nước mắt cứ rơi,c c.g len nhé,bjo y học hiện đại sẽ k sao hết ac ạ.chúc bé con luôn luôn mạnh khoẻ 🙁
Cầu mong cho bé con sẽ vượt qua mọi khó khăn đôi đễn hế giới này với một cơ thể khỏe mạnh và …lành lặn. Cầu trời phù hộ.
bay gio be con chi ntn roi
bay gio be con chi ntn roi