“Ai cho con giới tính”

Người đàn ông với đôi mắt buồn rầu, lo lắng ngồi nhìn đứa con gái 2 tháng tuổi xinh xắn đang nằm thiêm thiếp trên giường bệnh. Từ ngày sinh ra đến nay, vợ chồng anh chưa bao giờ thay bỉm hay tắm rửa cho con trước mặt người khác vì sợ gièm pha bởi sự “khác biệt” của con mình…

BV Nhi TƯ được Bộ Y tế cho phép là cơ sở đầu tiên ở miền Bắc được xác định lại giới tính cho trẻ khi trẻ bị rối loạn về giới tính. Theo thống kê từ Khoa Nội tiết – Chuyển hóa – Di truyền (BV Nhi TƯ), mỗi năm khoa tiếp nhận khoảng 50 ca trẻ em xét nghiệm xác định lại giới tính. Tâm lý chung của các ông bố, bà mẹ đều ngại ngùng, lo lắng và giấu giếm tình trạng của con khi mắc bệnh này.

gioi-tinh-1-f6a17

Các bác sĩ phẫu thuật bộ phận sinh dục nam cho một bé gái.

Ảnh: T.L

Sinh con xong, đóng kín cửa     

Ba mươi tuổi, Nguyễn Minh Hùng (Hà Tĩnh) xây dựng gia đình cùng một cô gái xinh đẹp ở làng bên. Chẳng lâu sau thì vợ có bầu, tháng nào Hùng cũng đưa vợ đi khám thai nhưng không phát hiện điều gì bất thường. Lúc sinh ra, bác sĩ thông báo đứa bé là con gái, tuy nhiên 2 hôm sau thì bộ phận sinh dục của cháu bé phát triển gần như một đứa trẻ nam. Vợ chồng anh Hùng nhìn con mà ruột đau như cắt vì sự “không giống ai” của con mình mà không dám hé răng cho ai biết, dù là người trong nhà. Ngày nào cũng đóng chặt bỉm cho con, lúc vệ sinh hay tắm rửa, vợ chồng anh đều đóng kín phòng không cho ai vào.

Được 20 ngày tuổi, cháu bé bắt đầu sốt, nôn trớ liên tục và ngằn ngặt khóc. Qua một số bệnh viện, cuối cùng tại BV Nhi TƯ, cháu bé được chẩn đoán là mắc bệnh tăng sản thượng thận bẩm sinh. Mặc dù được bác sĩ giải thích nhưng tâm lý e ngại vẫn bủa vây lấy vợ chồng. Vợ anh Hùng chia sẻ: “Thật ra em không muốn ai biết về tình trạng của con. Em sợ lớn lên thì khổ con, rồi con sẽ sống ra sao khi bị chê cười là ái nam, ái nữ?”. Ngồi cạnh vợ, anh Hùng thở dài nói: “Số phận mình và con mình nó thế. Con mình bệnh thì phải chữa, chỉ mong chữa được cho con…”.

Nguyễn Thị Thanh (20 tuổi, ở Vĩnh Phúc) sinh con trai đầu lòng được 20 ngày thì cháu bé nôn trớ, khóc ngằn ngặt… Sau đó không lâu, cháu bé mất mà không rõ lý do. Thời gian sau, Thanh lại có bầu đứa con thứ hai. Khi sinh là con gái, nhưng vài ngày sau thì lại là con trai do âm vật phì đại, mọc lên cả dương vật giống trẻ trai. Bệnh viện huyện và tỉnh không xác định được giới tính của cháu. Được 20 ngày tuổi, cháu bé lại nôn trớ, tiêu chảy và khóc ngằn ngặt nên vợ chồng Thanh mới cho con xuống BV Nhi TƯ khám. Bác sĩ xác định cháu bị bệnh tăng sản thượng thận. Hiện cháu bé đã được làm xét nghiệm để xác định giới tính nhưng chưa có kết quả.
gioi-tinh-2-6b21e
Bé gái bị nam hóa bộ phận sinh dục do rối loạn phát triển giới tính đang điều trị ở BV Nhi TƯ. Ảnh: HN.
Mong được trả lại giới tính thật

Tại hành lang Khoa Nội tiết – Chuyển hóa – Di truyền (BV Nhi TƯ), có một người cha trông khắc khổ đang nhẫn nại đuổi theo một đứa trẻ thoạt nhìn là nữ nhưng nghịch ngợm như con trai. Ít ai biết rằng, người đàn ông đó có một nỗi niềm khó nói, trong khi đứa trẻ vô tư cười khanh khách khi bố không đuổi kịp mình.

Anh cho biết tên là Lê Đình Quân, quê ở Phúc Thọ, Hà Nội. Con gái đã 3 tuổi, bị rối loạn giới tính, dù hình dáng là nữ nhưng bộ phận sinh dục lại giống nam giới. Anh cho biết, khi sinh cháu vài ngày thì phát hiện ra và cũng đã đưa con đi viện 3 lần. Lần này, anh đang chờ các xét nghiệm để phẫu thuật và xác định lại giới tính cho con thành giới tính nữ.  Trong số các con của vợ chồng anh Quân, chỉ có mỗi cháu gái  này bị dị tật ở bộ phận sinh dục và bàn tay 6 ngón.

Anh bảo, ở quê cũng có nhiều người biết dị tật của cháu và phần lớn là mọi người đều thông cảm, động viên, chia sẻ với hoàn cảnh của vợ chồng anh. “Tất cả các xét nghiệm cho thấy cháu là con gái vì có tử cung và buồng trứng, chỉ có bộ phận bên ngoài là dị tật. Tôi rất muốn được phẫu thuật sớm cho cháu để cuộc sống sau này của cháu không bị ảnh hưởng. Hơn nữa, bộ phận sinh dục nam trên thân thể cháu đang lớn từng ngày”, anh Quân cho biết.

Được bố mẹ đặt tên rất đẹp của con gái, nhưng càng ngày Trần Mỹ Lan (năm nay 12 tuổi, ở Phú Thọ) càng thể hiện rõ tính cách của giới tính nam. Mẹ của Lan cho biết: “Lúc sinh, cháu có vẻ ngoài con gái nhưng đến 3 tháng tuổi thì tôi thấy cháu có bìu hai bên nên đưa cháu đi khám tại bệnh viện tỉnh, sau đó được giới thiệu về khám tại BV Nhi TƯ. Bác sĩ cho biết, con tôi 95% là trai, có hai tinh hoàn, bị thoát vị bẹn và hẹn 3 tháng sau khám lại nhưng gia đình nghèo, lại xấu hổ nên để kéo dài. Lớn lên, cháu chỉ thích chơi đồ chơi của con trai, mua đồ con gái thì nhất định không dùng. Hàng xóm biết chuyện bảo là con tôi ái nam ái nữ. Đi học bạn bè biết chuyện cũng trêu chọc làm cháu rất mặc cảm. Hiện nay, tôi đưa cháu trở lại Bệnh viện Nhi TƯ mong được phẫu thuật để trả lại giới tính đích thực cho cháu. Các bác sĩ cho biết, trường hợp của con tôi không thể phẫu thuật thành gái vì các xét nghiệm đều thể hiện cháu là con trai. Con bé thật đáng thương, ngay từ lúc này phải chuẩn bị tâm lý cho cháu thật tốt…”.

Theo Giadinh.net

Leave a Reply

Or