10 câu nói của mẹ vợ khiến mẹ chồng nghe xong liền lặng im
1. Con trai của chị cũng chỉ là một người bình thường, không hề xuất sắc như những gì chị vẫn nghĩ. Nó cưới được con dâu của chị, chứ không phải con gái nhà người ta trèo cao đòi bước vào nhà chị, cho nên phải biết trân trọng con dâu.
2. Con trai chị lười như thế nào, những người làm mẹ như chúng ta đều hiểu rõ, chị đừng nói vì con trai bận nên việc nhà con dâu phải gánh hết. Nó đang bận chém gió trên mạng, bận chơi game thì có, cái này chắc chắn chị biết rõ nhất.
3. Đừng bắt con dâu phải chăm chồng nó giống như chị chăm con trai chị vậy. Nó là con trai chị, là chồng của con dâu chị, con dâu chỉ có thể coi con trai chị là chồng nó, chứ không thể coi con trai chị là con trai nó giống chị được.
4. Đừng bao giờ nói xấu con dâu trước mặt con trai chị, chị làm như vậy, chỉ khiến chúng nó cãi nhau thường xuyên hơn mà thôi. Cãi nhau nhiều đến mức không chịu nổi nữa sẽ li hôn, mà nếu chúng nó li hôn thật thì tội của chị nặng lắm đấy.
5. Khi con dâu đẻ, lúc ở cữ, lúc chăm con, chị có thể không giúp nó, cũng có thể nói là chị không có cái nhiệm vụ đó. Nhưng, xin chị hãy nhớ cho, khi chị cần người chăm sóc, chị đừng nhớ tới con dâu chị, nó cũng chả có cái nghĩa vụ ấy đâu.
6. Đừng bao giờ nghĩ con dâu chị để con trai chị làm ít việc nhà là oan ức cho con trai chị. Nhà là nhà của 2 đứa, nó cũng phải có nghĩa vụ san sẻ việc nhà chứ.
7. Thường xuyên khen con dâu nhà người khác tốt ư? Có tốt đến mấy cũng là con dâu nhà người ta, chị có muốn cũng chẳng được. Muốn có một nàng dâu tốt, đầu tiên hãy làm một bà mẹ chồng tốt đi đã.
8. Chị đừng cho rằng chị đối tốt với con trai chị là con dâu chị đang nợ chị. Chị có đòi nợ, cũng phải tìm đúng chủ nợ chứ. Nếu như chị hi vọng con dâu hiếu thuận với chị, quan tâm chị, thì cũng xin chị hãy đối xử tốt với con dâu chị, hãy biết đặt mình trong hoàn cảnh của người khác. Không phải cứ là yêu cầu của chị thì người khác nhất định phải thỏa mãn cho chị đâu.
9. Đừng nên nhớ nhà con dâu có bao nhiêu tiền, bao nhiêu phòng, có nhiều cũng chẳng liên quan gì đến chị cả, có thế nào cũng chẳng đến lượt chị.
10. Con dâu về thăm bố mẹ đẻ, có mua chút quà cho bố mẹ mình thì cũng là điều bình thường, chị cũng đừng ghen ghét, vì họ còn cho con dâu chị nhiều hơn thế.
“Con gái đã gả đi thì sẽ trở thành khách trong nhà đẻ, sẽ trở thành người ngoài trong nhà chồng, sẽ mất đi tất cả, nói cho cùng thì cũng chỉ có được một người cùng đứng tên trên giấy tờ với bạn mà thôi.
Nếu anh ta không yêu bạn, không thương bạn, không thể bảo vệ bạn, vậy thì bạn sẽ trở thành đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa. Hơn nữa anh ta còn thường nói bạn phải tốt với mẹ anh ta một chút, vì mẹ anh ta rất vất vả mới nuôi được anh ta thành người.
Nhưng sẽ chẳng có ai nói, “Mẹ, xin hãy tốt với vợ con một chút, cô ấy phải rời xa bố mẹ đẻ, một thân một mình đến ở nhà chúng ta, rất khó khăn vất vả, chúng ta phải đối với cô ấy tốt một chút” đâu.”
Trans: Nhím Jung
Ccmr
đúng thế. trên đời này có ai hỏi phụ nữ câu đó k. có ai nghĩ đc cho vk mình những điều đó k hay toàn gây đau khổ cho ng khác.
Quá chuẩn,k cần chỉnh.like mạnh
Hay quá….
Me noi thi rat dung. Nhung van de la o cho co me de nao noi voi me chong the ko. Noi xong ma gap me chong ghe gom thi chi kho con gai minh thoi.
Rat ý nghĩa
RAt y nghia
Rat hay.minh rat ghét cai kiêu so sanh voi nguoi khác.nhung minh co dc nhu nha nguoi ta dau
Cái này hay này.sau này mình cũng là me ck mình phải rút kinh nhiêm
Hay
Đúng quá,con minht là người,lấy con gái người ta về rồi con như cục cứt ah,toàn lũ chó má
Ước gì các bà mẹ chồng, mẹ đẻ đều có cấp độ “sắc sảo” dư lày để hiểu thấu các bà vợ!
Hay the nhi
Mình sau này sẽ vừa là mẹ chồng, vừa là mẹ vợ. Thế nào thì cũng nên biết điều 1 chút.
Mẹ chồng đảm đang khéo léo thì con cháu được nhờ. Còn cẩu thả, vụng về thì chúng nó cũng đành chịu thôi
Ở giá cho chắc ăn
Có lẽ hơi khó nhưng cố gắng coi con đau là con mình Mọi chuyện sẽ ổn mà Gì mà phải căng thảng thế
Mẹ chồng tương lai của con ơi. ❤
Eo …ai ai cug lam me chong..me vo…vay ma chi co loai chi biet con trai mih coi con dau ko ra gi thi co nen loai bo ra khoi cs of mjh ko chu…ko tot voi mjh thi lam sao doi hoi j o mjh chu.
Bit vay o giá cho xog.
nói qua nói lại, nàh này nói nhà kia
hay mijh ghi nho moi dc
Hay, quá ta.
Hay, quá ta.
HAY WA
HAY WA
Cứ là chuẩn!
Ôi có bà mẹ vk nào dám đi noiz với mc như thế chứ
Chuẩn. Có mẹ chồng nào đọc ko nhỉ.
Đọc toàn bộ mà rơi nước mắt, nhất là cái đoạn kết. Uớc chi…..
Đọc toàn bộ mà rơi nước mắt, nhất là cái đoạn kết. Uớc chi…..
ước gì những ng chồng có thể đọc được và hiểu được. giữa 2 ng, du là mối quan hệ nào cũng nên đến từ 2 phía.
Đọc xong mà tự nhiên rơi nước mắt
mẹ ck hay mẹ vk thì cũng là mẹ cả thôi, mà trước khi thành mẹ họ không phải làm con dâu trước ak. đâu có mẹ nào không phải trải qua quá trình làm dâu. đã trải qua như thế rồi sao không thông cảm cho nhau … cứ phải lặp đi lặp lại cái câu ca mẹ chồng nàng dâu …
mẹ ck hay mẹ vk thì cũng là mẹ cả thôi, mà trước khi thành mẹ họ không phải làm con dâu trước ak. đâu có mẹ nào không phải trải qua quá trình làm dâu. đã trải qua như thế rồi sao không thông cảm cho nhau … cứ phải lặp đi lặp lại cái câu ca mẹ chồng nàng dâu …
Cang doc, cang ngam, cang thay chuan luon.
E thích bài này
Đéo đồng tình với câu nói thứ năm lắm
Phụ nữ nước mình vẫn còn rất nhiều người ích kỉ , khi họ làm vợ , làm dâu , làm mẹ ,… họ đã từng khóc hết nước mắt vì chồng và gia đình chồng . Âý vậy mà khi họ lên chức mẹ chồng , họ cho rằng tất cả khổ cực ngày xưa họ chịu ngày xưa bây giờ con dâu chỉ uất ức chút xíu thì ăn nhằm gì so với họ ngày xưa ???phải nhớ 1 điều là con người ai cũng từ máu thịt cha mẹ mà hình thành , mình xót con mình , người ta cũng đau con người ta , ko ai là rơm rác cho người khác chà đạp cả.Con trai của mẹ sau này cũng phải lấy vợ , mẹ ko hứa với con là sẽ hòa thuận với vợ con trong tương lai vì mẹ biết nói thì dễ hơn làm , khi vị trí khác thì suy nghĩ cũng sẽ thay đổi,…Nhưng mẹ hứa với con dù trong hoàn cảnh ntn mẹ cũng sẽ ko làm con xấu hổ khi làm con mẹ….
Dung nhu vay neu chong ko y ko thuong ko bao ve minh thi minh tro thanh ke mo coi ko noi nuong tua that dung nhu vay day..
noj dau xa..mjh kug dag roj vao hoan canh nhu vay day.
Hay quá <3
Mình đối xử với con dâu thế nào thì sẽ nhận được như thế ! Cho yêu thương thì sẽ được yêu thương mà thôi !