Trẻ nhỏ khóc lóc, người già méo mặt vì chen lấn lên hành hương Đền Hùng

Quá đông người dân từ khắp nơi đổ về Đền Hùng hành hương khiến cảnh đông đúc, chen chúc, xô đẩy xảy ra tại khu vực lối lên núi Nghĩa Lĩnh để hành hương.

Đúng 7h sáng ngày 14/4 (tức 10/3 âm lịch) người dân chính thức được BTC cho phép lên Đền để hành hương, dâng lễ lên các vị Vua Hùng. Tuy nhiên, do dòng người quá đông khiến cảnh chen lấn, xô đẩy đã xảy ra.

Theo ghi nhận của PV, lượng người dân có mặt tại Đền Hùng từ nửa đêm để ngủ lại qua đêm, đồng thời di chuyển lại chân núi Nghĩa Lĩnh sớm để lấy chỗ và chờ BTC cho phép lên dâng lễ. Rất nhiều gia đình từ khắp các tỉnh thành đã cho trẻ nhỏ theo trên đường hành hương khiến cả gia đình vô cùng vất vả để di chuyển. Đặc biệt, trong lúc chen lấn, xô đẩy nhiều trẻ em đã phải “chịu trận” khiến một số trẻ khóc lóc.

Trong khi đó, không ít người bị mất dép, lạc nhau trong chốc lát.

Khoảng 7h sáng, BTC cho người dân lên chân núi Nghĩa Lĩnh hành hương dâng lễ vật lên các vị Vua Hùng.
Khoảng 7h sáng, BTC cho người dân lên chân núi Nghĩa Lĩnh hành hương dâng lễ vật lên các vị Vua Hùng.

Rất nhiều người dân đã có mặt tại chân núi từ đêm 13/4 để ngủ lại nhằm tiện di chuyển, đi lại và hành hương.

Rất nhiều người dân đã có mặt tại chân núi từ đêm 13/4 để ngủ lại nhằm tiện di chuyển, đi lại và hành hương.

Rất nhiều người đội lễ theo trong quá trình hành hương lên Đền Hùng khá vất vả.
Rất nhiều người đội lễ theo trong quá trình hành hương lên Đền Hùng khá vất vả.
Lượng người quá đông khiến cảnh chen lấn, xô đẩy đã xảy ra mặc dù các lực lượng chức năng liên tục thông báo đề nghị bà con di chuyển trật tự.
Lượng người quá đông khiến cảnh chen lấn, xô đẩy đã xảy ra mặc dù các lực lượng chức năng liên tục thông báo đề nghị bà con di chuyển trật tự.
Trẻ nhỏ phải chịu trận trong dòng người đông nghẹt thở, trước tình cảnh này lực lượng chức năng đã giải cứu nhiều trẻ nhỏ khỏi đám đông.
Trẻ nhỏ phải chịu trận trong dòng người đông nghẹt thở, trước tình cảnh này lực lượng chức năng đã “giải cứu” nhiều trẻ nhỏ khỏi đám đông.
Ánh mắt mệt mỏi, uể oải của bé gái lọt thỏm trong dòng người đông nghẹt.
Ánh mắt mệt mỏi, uể oải của bé gái lọt thỏm trong dòng người đông nghẹt.
Một bé trai khóc lóc khi bị xô đẩy được lực lượng công an giải cứu khỏi đám đông.
Một bé trai khóc lóc khi bị xô đẩy được lực lượng công an “giải cứu” khỏi đám đông.
Nhiều người dân trong quá trình hành hương do chen lấn nên đã bị mất dép.
Nhiều người dân trong quá trình hành hương do chen lấn nên đã bị mất dép.
Lực lượng quân đội, công an, thanh niên tình nguyện kết thành hàng rào giúp người dân di chuyển trật tự.
Lực lượng quân đội, công an, thanh niên tình nguyện kết thành hàng rào giúp người dân di chuyển trật tự.
Một cụ già bị ngã trong quá trình di chuyển được đồng chí công an nâng đỡ dậy.
Một cụ già bị ngã trong quá trình di chuyển được đồng chí công an nâng đỡ dậy.
 
Cụ già quá mệt mỏi được một chiến sĩ công an giúp đỡ tạo điều kiện di chuyển qua hàng rào.
Cụ già quá mệt mỏi được một chiến sĩ công an giúp đỡ tạo điều kiện di chuyển qua hàng rào.
Người dân bám sát, thậm chí ôm nhau để di chuyển.
Người dân bám sát, thậm chí ôm nhau để di chuyển.
Ai cũng phải chịu cảnh chen lấn, xô đẩy khiến trẻ nhỏ, người già cảm thấy mệt nhoài.
Ai cũng phải chịu cảnh chen lấn, xô đẩy khiến trẻ nhỏ, người già cảm thấy mệt nhoài.
Đến khoảng 8h sáng, tình trạng chen lấn, xô đẩy bớt căng thẳng hơn trước đó.
Đến khoảng 8h sáng, tình trạng chen lấn, xô đẩy bớt căng thẳng hơn trước đó.
Theo Giadinh.net

Leave a Reply

Or