Mẹ lơ là, ôsin cho con ăn bẩn

Nghĩ lại chuyện này, chị Bích Phương (Đống Đa, Hà Nội) nghẹn đắng lòng, thương con vô cùng, chị tự trách vì ham làm đẹp mà mình suýt hại con.

Bích Phương là một người phụ nữ đẹp, sành điệu. Chị hiện đang là một biên tập viên của một tạp chí chuyên về thời trang cho phụ nữ. Dường như bị ảnh hưởng bởi công việc nên chị luôn bị ám ảnh bởi cân nặng, vóc dáng, cách ăn mặc. Chính vì điều này, mang thai và sinh con dường như là chuyện chị không hề muốn thực hiện.

Thế nhưng sau 4 năm cưới, độ tuổi cũng khá “dừ”, cùng với sự thúc giục mãnh liệt của gia đình hai bên, chị đành “thôi thì đẻ cho xong trách nhiệm vậy”.

9 tháng 10 ngày với chị là quãng thời gian dài tựa thế kỷ, chị chỉ mong nhanh nhanh chóng chóng đến lúc bé Suri chào đời, chị sẽ dành toàn bộ thời gian đi làm đẹp.
Chị mong ngóng mình nhanh chóng được ăn vận thời trang, đi trên những đôi giày gót nhọn cao 15cm như thời gian trước, được mỗi ngày thay đổi một kiểu tóc sành điệu, được nhâm nhi những tách café trước giờ làm việc, được thỏa sức đi shoping cùng đồng nghiệp vào cuối buổi chiều, được tập gym để giữ phom dáng.
Ngày mong đợi của chị cũng đã đến khi bé Suri chào đời. Trộm vía bé nặng 3,4kg. Bé ra đời trong niềm vui hân hoan của tất cả mọi người. Song bố mẹ chồng chị đang định cư ở nước ngoài, còn bố mẹ chị vẫn đang làm việc chưa nghỉ hưu. Thế nên lựa chọn đầu tiên chị đó là thuê người giúp việc.
Mẹ lơ là, ôsin cho con ăn bẩn 1
Nghĩ lại tai nạn này, chị Bích Phương (Đống Đa, Hà Nội) thương con vô cùng, chị tự trách vì ham làm đẹp mà mình suýt hại chết con (Ảnh minh họa)
Có người lạ trong nhà, anh Tấn chồng chị thực sự không thích nhưng vì tôn trọng vợ, tôn trọng cuộc sống, công việc của chị nên anh cũng chấp thuận.

Là một người ham công tiếc việc, thích làm đẹp, tụ tập, thời trang, ngày bình thường chị Bích Phương đã chểnh mảng việc nhà, chăm sóc con cái, đến việc cho con ti chị cũng ngại vì sợ hỏng dáng, hỏng ngực. Khi sự xuất hiện của cô Xoan – cô giúp việc chị tìm được qua một trung tâm nọ thì cái tính ham làm đẹp, vô tâm của chị được thời phát huy.
Ngày ngày chị đi chơi, lên bar pub nhảy nhót tưng bừng, đi ăn chơi mua sắm thỏa sức. Chị khá yên tâm khi trong nhà có cô giúp việc mát tay chăm con mình.
Chị cứ ngỡ chị tìm mua sữa đắt cho con, đồ dùng xịn cho con thế là đủ. Chị không ngờ rằng chị đã giao con cho người giúp việc không tử tế. Trong con mắt của chị, cô Xoan làm việc cũng ổn. Cô Xoan rất khéo tay, cô làm được mọi việc từ tắm cho bé, cho bé ăn. Chị Phương không câu nệ cô giúp việc phải làm toàn bộ công việc trong nhà, chị chỉ đòi hỏi cô phải hết sức thương yêu, chăm sóc bé mà thôi.
Chị Phương tâm sự: “Mình cho con ti bình có 50ml nhưng mất cả tiếng nhưng cô Xoan cho bé ăn chỉ 2 phút là xong. Rất khéo nhé! Mình lóng ngóng chẳng tắm được cho bé, thời gian đầu mình cứ phải thuê dịch vụ tới tắm, giờ có cô Xoan mình đỡ đi một khoản tiền lớn”.
Bé Suri ngủ ít, chiều tối lúc chị đi làm về, bé hay quấy khóc, chẳng chịu ngủ, mắt tỉnh như sáo sậu. Thường phải tới 3 – 4 giờ sáng bé mới chịu đi ngủ. Chị mệt mỏi lắm, mẹ ru nhất định bé không chịu ngủ nhưng cứ cô Xoan ru là bé ngủ ngay tức thì.
Chị Phương yên tâm từ ngày có cô Xoan đến giúp đỡ. Thế nhưng bé Suri ngày càng gầy yếu, ốm đau, bé ốm liên tục, chị Phương cũng đành tặc lưỡi: “Có lẽ do mình sinh mổ nên con mới vậy”.
Nhưng đến khi bé liên tục ốm phải nhập viện chị mới lo lắng Chị bắt đầu lên mạng tìm hiểu xem nên cho bé ăn sữa gì, chăm sóc thế nào để con bụ bẫm. ít bị bệnh. Một lần, bà ngoại đến chơi, bà phát hiện ra cô Xoan không cho bé ăn sữa đều, thậm chị cứ khi nào bé không ăn cô chẳng dỗ dành mà đổ đi luôn hoặc tu hộ cháu một hơi hết luôn.
Bà còn nghe thấy cô hay quát mắng con bé với những từ ngữ rất thậm tệ. Nói lại với con gái nhưng chị Phương không tin, chị khăng khăng bảo bà nghe nhầm: “Hay cô ấy nói với ai trong điện thoại hả mẹ? Cô ấy chăm Suri tốt lắm”.
Bé Suri cứ còi còi, hay quấy, ít ngủ như vậy cho tới khi bé được 17 tháng. Một ngày đi làm về sớm, không thấy cô giúp việc và con đâu, chị nghĩ có thể hai bà cháu đi chơi quanh quanh. Chị định ra ngoài đi chợ, đang khóa cửa thì cô hàng xóm ngay cạnh nhà sang mách chuyện: “Cháu xem bà giúp việc thế nào chứ cô thấy suốt ngày mắng chửi con bé con.”
Bực bội, chị đi tìm hai bà cháu. Ra đến đầu ngõ, chị thấy cô Xoan đang nạt bé Suri: “Nhặt ngay miếng xoài dưới đất lên không thì bảo. Cầm miếng xoài cũng không xong. Tao đập cho một trận bây giờ”.
Suri khóc, cô Xoan lộn ruột tét vào người con mấy phát. Thấy Suri gào to hơn, cô đứng phắt dậy nhặt miếng xoài bẩn, đút ngay vào miệng con bắt ăn. Chứng kiến toàn bộ sự việc, chị Phương ba máu sáu cơn chạy đến đẩy cô Xoan ra. Ngay hôm đó, chị cho cô Xoan nghỉ việc. Đến lúc này, chị Bích Phương nghẹn đắng lòng, thương con vô cùng, chị tự trách vì mình lơ là, chỉ nghĩ đến bản thân mà mình suýt hại con.
theo: afamily

8 thoughts on “Mẹ lơ là, ôsin cho con ăn bẩn

Leave a Reply

Or