“Đẻ thường à, chỉ hơi đau thôi!”

Đó là lời khẳng định của mẹ Đậu Đậu sau ca sinh nở một bé trai 3,4kg.

Vậy là sau 9 tháng mong chờ, ngày” khai hoa nở nhụy” của mẹ Đậu Đậu cũng đến. Trong ngày đi sinh nở, mẹ trẻ này luôn có bố mẹ và chồng ở bên cạnh để động viên tinh thần. Khi vào phòng đẻ, dù đã được bạn bè khuyên không nên để chồng vào cùng nhưng mẹ Đậu Đậu vẫn rất muốn chồng được chứng kiến khoảnh khắc con chào đời.

Bé Lạc Lạc đã chào đời an toàn bằng phương pháp sinh thường và nặng 3,4kg.

Mời các mẹ cùng tiếp tục dõi theo những trang nhật ký truyện tranh cực hài hước của bà mẹ trẻ này:

"Đẻ thường à, chỉ hơi đau thôi!" - 1
"Đẻ thường à, chỉ hơi đau thôi!" - 2
"Đẻ thường à, chỉ hơi đau thôi!" - 3
"Đẻ thường à, chỉ hơi đau thôi!" - 4
"Đẻ thường à, chỉ hơi đau thôi!" - 5
"Đẻ thường à, chỉ hơi đau thôi!" - 6
"Đẻ thường à, chỉ hơi đau thôi!" - 7
"Đẻ thường à, chỉ hơi đau thôi!" - 8
"Đẻ thường à, chỉ hơi đau thôi!" - 9
"Đẻ thường à, chỉ hơi đau thôi!" - 10
"Đẻ thường à, chỉ hơi đau thôi!" - 11
"Đẻ thường à, chỉ hơi đau thôi!" - 12
"Đẻ thường à, chỉ hơi đau thôi!" - 13
"Đẻ thường à, chỉ hơi đau thôi!" - 14
"Đẻ thường à, chỉ hơi đau thôi!" - 15

Leave a Reply

Or