Đau đầu quản chồng cá độ mùa World Cup

Ra tối hậu thư yêu cầu chồng chỉ được ở nhà xem đá bóng hoặc lẽo đẽo theo chồng ra quán cà phê… là cách chị em hay dùng để quản lý chồng khỏi cá độ.

Khi World Cup 2014 mở màn, cuộc sống của nhiều gia đình bắt đầu có những xáo trộn nhất định. Việc sắp xếp thời gian để xem bóng đá, giải quyết công việc nhà, quản lý tài sản, đặc biệt là chuyện cá độ của quý ông đôi khi trở thành ngòi nổ cho cuộc chiến tranh giữa vợ chồng. Có những ông chồng cứ vin vào cớ “4 năm mới có một lần” để cho phép mình được thoải mái trong suốt tháng trời diễn ra World Cup. Họ bỏ mặc công việc gia đình, vợ con, thậm chí vướng vào chuyện bài bạc, cá độ dẫn đến mất nhà, mất xe.

Anh Trung (Gò Vấp, TP HCM) là một điển hình. Thức khuya xem bóng đá không bỏ sót trận nào, ngày làm việc của anh Trung bắt đầu khi kim đồng hồ chỉ sang số 12h trưa. Gần như mọi chuyện mua bán trong cửa hàng vào buổi sáng đều do một mình bà xã tự xoay xở.

“Tui chẳng hiểu mấy ổng mê gì ở cái trò đó mà quên ăn quên ngủ, quên cả tui, lại còn năm lần bảy lượt cầm xe vì cá độ nữa”, vợ anh Trung ưu tư nói. Với chị, đành coi như 2 vợ chồng tạm thời ly thân trong thời gian diễn ra World Cup. Còn anh Trung chỉ cười hề hề biện hộ: “Xem đá bóng mà không cá độ giống như ăn chay vậy, chán lắm. Chuyện vợ chồng gặp nhau là quanh năm, cúp thế giới 4 năm một lần, phải ưu tiên chớ”.

world-cup-8790-1403587092.jpg

Một quán cà phê ở Gò Vấp, TP HCM, thu hút nhiều quý ông có chung niềm đam mê bóng đá cháy bỏng mỗi khi mùa World Cup về. Ảnh: Phú Thi.

Với anh Hoàng cũng ở quận Gò Vấp, những giây phút căng thẳng không chỉ trên sân cỏ Nam Mỹ cách xa nghìn dặm, mà còn ở ngay trong chính gia đình. Con còn nhỏ nên ngay từ đầu, vợ anh ra quy định rất rõ: Xem đá bóng không được hò la, không mở âm thanh lớn, không được bình luận gì và quan trọng là không được cá độ liên quan đến tiền bạc.

Được mệnh danh là “đẹp trai vô đối” trong nhà, nên việc ngồi một mình trước màn hình tivi trong những ngày đầu World Cup với anh Trung giống như uống bia mà không có đồ nhắm. Coi một mình quá chán, anh tìm cách lẻn ra khỏi nhà để cháy đam mê và tham gia cá độ với đám bạn trong một quán cà phê đầu ngõ.

“Cá độ vài trăm nghìn với anh em cho vui. Ai ngờ hai ngày đầu trót lọt, tới đêm thứ ba thì vợ phát hiện. Nàng đưa ra tối hậu thư là chỉ xem World Cup ở nhà, hoặc không có banh bóng gì sất. Không biết bao giờ phụ nữ mới hiểu được cảm giác coi đá bóng và cá độ hấp dẫn thế nào”, anh than thở.

Bắt đầu từ sau trận Hà Lan – Tây Ban Nha, với chị Hương, công nhân khu nhà trọ ở quận 12 (TP HCM), việc mỗi đêm lẽo đẽo theo chồng ra quán cà phê xem bóng đá đã trở thành thói quen. Thật ra, chuyện trái bóng lăn như thế nào cũng chẳng phải là nỗi bận tâm của chị. Chị chỉ quan tâm một điều là thói mê cá độ của chồng.

“Không hiểu tại sao chồng mình ở tận Việt Nam lại giao tiền cho mấy tên cầu thủ ở tít Nam Mỹ quyết định xài giùm. Mình phát hiện ra chuyện này khi thấy ông xã đi bộ về nhà trọ, còn chiếc xe nghe nói đang trong tiệm cầm đồ gần nhà”. Đó là lý do tại sao mỗi khuya chị cứ phải theo chân chồng đi xem bóng mặc dù không mê banh bóng chút nào.

Thật ra, chuyện chồng cá độ một chầu ăn sáng hoặc chầu nhậu là điều bình thường, lâu nay chị Hương vẫn chấp nhận. Nhưng việc thế chấp chiếc xe máy – phương tiện đi lại kiếm sống – để lăn theo trái bóng thì chị kiên quyết không đồng ý. Lý giải cho chuyện này, chồng chị Hương chỉ biện bạch: “Thì ai ngờ Tây Ban Nha lại thua thê thảm vậy. Thấy nó dẫn trước một trái là đá tấn công ào ạt nên mình bắt kèo trên, chấp một trái nghĩ OK rồi”.

Nick name Ha Tim than thở trên một diễn đàn dành cho phụ nữ: “Mới cưới nhau được gần một năm, mùa World Cup này chồng em nướng sạch tiền mừng đám cưới dành dụm từ đó đến giờ vào cá độ bóng đá. Cứ bắt đội A là y như rằng đội B thắng. Em góp ý thì ổng nổi nóng lên bạt tai vợ luôn. Em khổ quá nên đang định ly dị đây”. Trên các diễn đàn mạng, chủ đề “Làm sao để chồng thoải mái với đam mê bóng đá mà không dính vào cá độ và xao nhãng việc gia đình” thu hút sự quan tâm của nhiều chị em có cùng cảnh ngộ.

Chồng đam mê nghiệp cá cược may rủi, chị Nguyên Hạ kể trong nhà có tài sản nào giá trị, anh đều đưa đi cầm hết. “Từ xe máy, tivi đến cái cassette cũ rồi heo đất của sắp nhỏ nuôi, ổng đều ‘luộc’ sạch. Mình phải nhờ mấy người bạn theo dõi, tránh việc ổng thuê tiền nóng dính vào xã hội đen thì nguy lắm”.

ca-do1-3992-1403762139.jpg

Những dòng tâm sự não nề về chồng của chị em trên các diễn đàn mạng khi mùa cá độ bóng đá “đến hẹn lại lên”.Ảnh chụp màn hình.

Theo chuyên viên tư vấn Ngô Quỳnh Anh, Trung tâm Nhịp cầu hạnh phúc, việc cá độ trong khi xem bóng đá của quý ông có thể là thú vui khi nó không quá ảnh hưởng đến kinh tế gia đình. “Đừng biến thú vui đó trở thành tệ nạn bài bạc, cá cược để đến cuối mùa, khi trái bóng ngừng lăn thì khổ chủ cũng trở thành ‘bác thằng bần’”, bà khuyến cáo.

Theo bà Quỳnh Anh, niềm đam mê thể thao chính đáng thì được cổ vũ, song các ông chồng đừng quên thực hiện nghĩa vụ trên sân nhà. Làm thế nào để đam mê chung và đam mê riêng được cân đối hài hòa, tạo nên niềm vui cho cả hai vợ chồng. Có như vậy, chúng ta mới có được mùa World Cup trọn vẹn niềm vui.

Mặt khác, do trái ngược về múi giờ, việc xem các trận đấu bóng đá World Cup ít nhiều ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt trong gia đình, đặc biệt với các cặp vợ chồng trẻ. Thường trong khoảng thời gian này, các đức ông chồng mải mê dõi theo quả bóng trên sân cỏ mà quên mất chuyện “sân nhà”. Chưa kể do thức khuya quá nhiều (xem cả 3 trận) dẫn đến thiếu ngủ, đầu óc mơ màng, nên năng suất làm việc thường suy giảm rõ rệt, sai sót tăng lên trong cả việc chung lẫn việc riêng. Từ đó tạo ra nhiều ức chế cho những người chung quanh.

“Xem bóng đá đúng là nhu cầu 4 năm một lần của đa số cánh mày râu, nên cần được sự cảm thông và chia sẻ của các bà vợ. Tuy nhiên, các ông chồng cũng cần thấu hiểu tâm lý của vợ con mình. Nên có sự sắp xếp hợp lý thời gian xem bóng đá hàng đêm sao cho vừa có thể thưởng thức được trọn mùa bóng đá, vừa có thể đảm bảo công việc thường ngày không bị ảnh hưởng”, nhà tâm lý lưu ý.

Theo Vnexpress

Leave a Reply

Or