Bài học dạy con qua “Hai Phượng” của Ngô Thanh Vân: Điều mà trẻ em cần nhất đó chính là sự tin tưởng

Vì muốn con được sống cuộc sống đầy đủ mà Hai Phượng bất chấp bị người đời khinh rẻ, chấp nhận đi làm nghề thu nợ mướn nhưng cô đâu biết bé Mai con gái cô đâu thích điều đó.

Bộ phim điện ảnh “Hai Phượng” vừa ra mắt đã gây được ấn tượng mạnh mẽ với người xem. Người ta không chỉ giật mình vì những pha võ thuật đỉnh cao, mà còn phải xúc động trước tình cảm thiêng liên nhất trong cuộc đời đó là tình mẫu tử.  Yêu con là thế, nhưng Hai Phượng (Ngô Thanh Vân) vẫn từng khiến con gái cảm thấy tổn thương vô cùng. Tuy chỉ là một hành động rất nhỏ, thế nhưng sự nghi ngờ của bố mẹ chính là lưỡi dao khiến trẻ em bị tổn thương.

1d4a2963-1550377090148838868217

Bé Mai có tính cách mạnh mẽ, lì lợm, ngay cả khi các bạn gọi là đồ con hoang, bé cũng chưa bao giờ phản kháng lại dù chỉ là một lời nói. Lúc bị cả chợ nghi oan là đồ ăn cắp, Mai cũng không thanh minh nửa lời với bất cứ ai ngoại trừ mẹ mình.

1d4a2527-15503771285911125859409

Trước ánh mắt của mọi người, Hai Phượng buộc phải kiểm tra túi con gái với mong muốn chứng minh con không phải đồ ăn cắp. Thế nhưng đối với bé Mai thì đó là một hành động sai lầm. Bé nhận ra rằng mẹ không tin cũng chẳng thương gì mình. Không thể giải thích (hoặc không muốn giải thích thêm), con bé bỏ đi. Và cũng vì thế mà hai mẹ con bị đẩy vào thế sinh tử.

 

Trong hoàn cảnh ấy, việc làm của người mẹ lột túi ra để kiểm tra là điều cần làm và nên làm. Thế nhưng với sự nóng nảy cùng áp lực của những người xung quanh, Hai Phượng đã có thái độ không phù hợp với một đứa trẻ. Thay vì quát, chị Hai hoàn toàn có thể nói con một cách nhẹ nhàng hơn. Mai chắc cũng chẳng khó khăn gì nếu nhận được một lời đề nghị thay vì một yêu cầu như vậy.

1d4a3405-1550377128595740196361

Đó là lý do lần đầu gặp lại sau những giờ phút cận kề sinh tử, bé phải vội vàng nói “Con không lấy tiền, không ăn cắp cái bóp (cái ví)”. Trong đầu con bé mãi mãi ám ảnh vì bị nghi ngờ nên nó phải thanh minh ngay khi có thể, và nó cũng chỉ cần một người duy nhất thấu hiểu – đó là mẹ.

1d4a4230-1550377128609689020080

Câu chuyện này cũng như cách dạy con giữa đời thường và cách hành xử của Hai Phượng thì lại càng phổ biến hơn. Chúng ta có thể nghi ngờ, không tin tưởng con cái nhưng nhất định phải hành xử một cách khéo léo bởi trẻ em rất dễ bị tổn thương. Chỉ cần một lần cha mẹ làm chúng thất  vọng chúng sẽ chẳng bao giờ nói chuyện hoặc mở lòng với cha mẹ khi cần. Hy vọng từ câu chuyện này, các bậc phụ huynh sẽ chín chắn hơn khi dạy con. Hãy nhớ rằng với lũ trẻ, thứ chúng cần nhất chỉ là sự tin tưởng từ gia đình thôi.

Theo Phunutoday

Leave a Reply

Or