Tâm trạng ở phòng khám thai, vui buồn lẫn lộn

Mẹ bầu thường có lịch khám thai hàng tháng. Nhiều lần có mặt ở phòng khám thai, tôi chứng kiến cả sự háo hức, hồi hộp, lo lắng, hi vọng lẫn thất vọng…

Buồn có…
Có những thời điểm khám thai dễ gây cho người mẹ sự đau buồn nhất, đó là khi thai ở tuần thứ 8-10, tuần 22 và tuần 32 thai kỳ. Tuần thứ 8, khi mẹ đến khám thai lần đầu để nghe tim thai và xác định có thai sống trong tử cung, không ít mẹ ngậm ngùi khi bác sĩ thông báo: không có tim thai, không có noãn hoàng, thai không phát triển…

Tôi từng bắt gặp một người mẹ rất trẻ, tay run run làm rớt cả sổ khám khi nghe bác sĩ báo thai đã ngừng phát triển, không đo được tim thai, kích thước thai nhỏ hơn tuổi thai. Trước đó, người mẹ ấy còn hân hoan kể, hai vợ chồng phải sắp xếp kỳ nghỉ phép mười ngày chồng về thăm nhà “đúng lúc” và cả hai cố gắng lắm mới có được đứa con. Khi hay tin vợ đã 2 vạch, chồng cô sung sướng vỡ òa. Cô không biết sẽ thông báo tin này với chồng mình ra sao…

Khó hiểu nhất là các bà mẹ này vì lo lắng, vì sợ hãi, cứ dùng dằng đứng ở cửa phòng khám hỏi bác sĩ xem vì sao thai lưu, làm sao để tránh tình trạng này… nhưng bác sĩ chỉ trả lời qua loa và không có một lời giải thích hay động viên người mẹ. Có lần, bác còn lạnh lùng đưa lịch hẹn đến làm thủ thuật lấy thai…Còn khi người mẹ nhận lời phán quyết từ máy siêu âm, rằng con bị dị tật thì mẹ khóc từ trên giường siêu âm khóc về nhà. Người cha cũng lẳng lặng, giấu nỗi buồn, chẳng thể cất lời an ủi vợ.

Đáng trách hơn cả là những trường hợp có con một bề là gái, người chồng còn không thèm chở vợ đi khám dù bụng vợ nặng nề sắp sinh…


khám-thai

 


Ba mẹ vui mừng khi nhìn thấy mặt con qua siêu âm (Ảnh: Internet)

Vui có
Vui nhất là những ông bố đang mong con trai, nghe bác sĩ bảo “giống bố rồi” thì cười như Liên Xô được mùa ngô. Vừa ra khỏi cửa phòng siêu âm đã nhắn tin, gọi điện khoe khắp nơi. Có ông vừa cầm tờ giấy có hình ảnh siêu âm con vừa hỏi vợ: “Sao nhìn con như… quái vật vậy hả vợ?”. Báo hại bị vợ mắng cho như tát nước mào mặt. Khổ quá, mới có ba tháng, con còn đang phát triển, chỉ như trứng gà trứng vịt nằm cong queo trong quả trứng thì sao mà nhìn ra hình người được? Ra đến ngoài cửa phòng khám, anh chồng này vẫn thở gấp vì cảm giác sợ sợ. “Con mình trên màn hình nhưng nhìn chưa thấy hạnh phúc mà thấy sợ lắm, như quả trứng vịt lộn” – ông bố này nói.

Những mẹ được thông báo thai đôi lại vừa mừng vừa lo. Mừng vì sinh một được hai, lo không biết thai đôi có an toàn không. Chăm hai bé sinh đôi lại mệt bã ra cho mà xem.Nếu đi khám thai ở bệnh viện phụ sản chứ không phải phòng khám tư, nhiều mẹ đến rồi lại bỏ về vì “hôm nay bác sĩ nam khám, em ngại lắm, thôi để hôm khác”.

Có mẹ mới đi khám lần đầu, nhất quyết không chịu thay váy cho bác sĩ thăm khám, cũng không chịu siêu âm đầu dò vì “mẹ chồng cháu không cho”. Báo hại bác sĩ cười ra nước mắt, phải vừa an ủi vừa dọa dẫm các mẹ mới cho khám thai.

 Theo webtretho

One thought on “Tâm trạng ở phòng khám thai, vui buồn lẫn lộn

Leave a Reply

Or