Nuôi dạy 3 cô con gái thành những người thành đạt nhất nước Mỹ, bà mẹ được hàng nghìn người nể phục

Bà Esther Wojcicki kể về quá trình nuôi dưỡng ba cô con gái thành đạt, trong đó một người hiện là CEO của Youtube, một người là CEO của hãng công nghệ sinh học nổi tiếng nước Mỹ.

Nhà Wojcicki đã mang đến cho Thung lũng Silicon hai nữ doanh nhân tài năng, là cô em Anne Wojcicki, đồng sáng lập, hiện là CEO của công ty công nghệ gene 23andMe và người chị Susan Wojcicki, hiện là CEO của Youtube.

Anne Wojcicki, vợ cũ của nhà đồng sáng lập Google – tỷ phú Sergey Brin, lần đầu xuất hiện trong danh sách ở vị trí thứ 44, chỉ thua người chị 2 bậc nhờ vào việc giá trị công ty 23andMe tăng vọt.

Esther, người đã nuôi dạy 3 cô con gái thành đạt của mình ngay chính trong khuôn viên Đại học Stanford, nơi chồng cô là Stanley Wojcicki từng làm việc, nhận được nhiều sự chú ý, bởi các phụ huynh và giáo viên đi tìm lời khuyên nuôi dạy trẻ. Bà thậm chí còn đang viết một cuốn sách về chủ đề này với tên gọi “Làm thế nào để nuôi dạy những người thành công”.

Rất nhiều nguyên tắc trong phương pháp giảng dạy của Esther tương đồng với phong cách làm mẹ của bà, đó là cổ vũ tính độc lập và tư duy phê phán, khuyến khích trẻ đào sâu vào các vấn đề mà chúng thích thú, cũng như phát triển khả năng tự lập để trẻ tự nắm quyền kiểm soát tương lai, vừa để trẻ hạnh phúc cũng như mang đến cho thế giới những thay đổi tích cực.

Dưới đây là một trong những quan điểm nuôi dạy con của bà mẹ Mỹ đáng nể này:

Dạy con gái tự tin

Khi bà Esther Wojcicki (Mỹ) sinh cô con gái thứ ba Anne năm 1973, nhiều bạn bè đã gọi điện để “chia buồn” với bà. Bà sinh trưởng và lớn lên trong một cộng đồng Do Thái chính thống giáo, một tôn giáo vốn trọng nam hơn nữ.

Và thực tế bà cũng đã có hai con gái rồi, vậy nên với một vài người bạn của bà, việc sinh thêm Anne là điều thất vọng. Nhưng bà Esther thì không. Bà nhủ thầm: “Hãy cứ chờ xem! Tôi sẽ cho quý vị thấy”, nhiều năm sau này bà đã chia sẻ lại ý nghĩ của mình vào lúc ấy.

Chia sẻ về bí quyết dạy con, bà Wojcicki – một nhà báo và nhà giáo dục – gói gọn lại trong một vấn đề: “Tất cả chỉ là nuôi dưỡng lòng tự tin của chúng, phải giúp chúng có bản lĩnh để dám phớt lờ hoàn toàn với những quy chuẩn áp đặt của xã hội”.

Nhiều năm sau này, mỗi khi về thăm mẹ, các cô con gái trưởng thành của bà vẫn thường đùa về chuyện mẹ họ là người chẳng bao giờ chịu “kính trọng” các quy chuẩn mà xã hội gọi là hành vi “phù hợp”.

Thực sự, tố chất đó đã được định hình phần nào bởi một bi kịch bà Wojcicki từng đối mặt lúc nhỏ. Bà sinh tại New York, lớn lên ở Los Angeles. Cha mẹ bà là những người di cư từ Ukraine và Siberia. Năm bà lên 10, em trai bà, David, lúc đó mới 18 tháng tuổi, đã vô tình nuốt phải một nắm thuốc aspirin và tình hình trở nên rất nguy kịch.

Cả nhà đã đưa cậu bé tới bốn bệnh viện nhưng không nơi nào chịu cứu chữa vì gia đình bà không có gì để chi trả viện phí. Trong những ngày đó, các bệnh viện ở Mỹ vẫn được phép từ chối người bệnh khi họ không có tiền trả.

David chết và bà Esther cảm thấy sụp đổ niềm tin. Bà cho rằng chính vì bố mẹ bà đã không dám hỏi xin sự giúp đỡ nên em trai bà phải thiệt mạng. Đó là lý do bà quyết định sẽ phải làm điều ngược lại. “Tôi sẽ hỏi tất cả những câu hỏi khó nhất, và tôi sẽ không chịu bỏ cuộc chỉ vì người được hỏi có một chức danh to lớn nào đó”, bà nói.

Và các cô con gái đã học được bài học này “rất kỹ” từ mẹ. Cô út Anne nói: “Tôi không nghĩ chúng tôi đã từng bị bất cứ ai bắt nạt. Và mẹ hay bố tôi không nói những câu kiểu như: Ồ, con sẽ gặp người đó cơ à, họ quan trọng quá”.

me-cua-ceo-youtube-day-con-gai-dieu-gi-36-.1661

Ba cô con gái thành đạt của bà Esther Wojcicki. (Ảnh: Wojcicki)

Ít kiểm soát con để con sớm tự lập

Bà Esther cũng tin vào việc trao cho con gái mình mức độ kiểm soát ít nhất để các con suy nghĩ và hành động một cách độc lập hơn. Khi các con gái bắt đầu đọc, bà đưa con tới thư viện địa phương hàng tuần với một chiếc giỏ đựng quần áo giặt là chất đầy sách và để bọn trẻ đưa tới chỗ có bất cứ điều gì khiến chúng thích thú. Susan thể hiện đam mê nghệ thuật từ sớm, trong khi Janet yêu toán và Anne thích “tụ tập và giao lưu”.

Bà dần dần trao nhiều trách nhiệm hơn cho các con bằng cách để bọn trẻ đi những bước đi nhỏ. Ví dụ: tự chọn quần áo và đi bộ tới trường Tiểu học cùng với chú chó cưng của gia đình khi bọn trẻ mới chỉ 5 tuổi. 3 chị em cũng được phép sang nhà bạn bè hàng xóm chơi, chỉ cần về đúng giờ lúc 5h30 để luyện bơi lúc 6 giờ.

Empty

Ảnh chụp gia đình Wojcicki ở Palo Alto, California.

Phát hiện và khuyến khích tố chất doanh nhân trong các con

Bà Esther không chỉ muốn các con được tự do làm điều chúng muốn mà còn đảm bảo rằng ý kiến và sự sáng tạo của bọn trẻ luôn được nâng niu, trân trọng. Năm Susan 6 tuổi, bà Esther để con trang trí phòng ngủ của mình, từ trần tới sàn nhà. Susan đã đi xem xét toàn bộ sản phẩm trong cửa hàng bày đồ lát sàn, trang trí sàn và rốt cuộc, “tha” về một chiếc “thảm màu hồng nóng bỏng” – Esther nhớ lại: “Con bé rất thích chiếc thảm đó và nó dùng được tới 12 năm. Đó là khởi đầu cho tinh thần tự lập của Susan”.

Bà Esther cho biết, đã quan sát tố chất doanh nhân của các con gái phát triển từ sớm. Bắt đầu từ khoảng 5-6 tuổi, bọn trẻ đã bán trái cây và khăn tay ở khu vực quanh nơi ở. Hàng xóm gọi 2 chị em là “lemon girls” bởi đôi khi, các cô bé hái chanh từ cây trong sân hoặc vườn hàng xóm rồi bán lại cho chính chủ sở hữu. “Bọn trẻ tự chế đồ và bán chúng, những chiếc gối nhỏ chẳng hạn. Cả 3 con gái tôi đều học cách khâu vá”.

Nắm bắt rõ điểm mạnh của các con

Phẩm chất, tính cách mà các con gái thể hiện khi còn nhỏ vẫn được duy trì khi họ trưởng thành. Bà Esther tiết lộ:

Susan “ngay từ đầu đã là một bé gái rất tốt bụng”, người lúc nào cũng bình tĩnh, khôn ngoan và hay giúp đỡ người khác. Nếu cần phải đưa ra một quyết định khó khăn, hãy nói chuyện với Susan. Con bé suy nghĩ rất rõ ràng, rành mạch trong mọi tình huống”.

Janet thì tò mò và là đứa trẻ “giàu năng lượng nhất” trong số 3 chị em cũng như thể hiện sự thành thạo tuyệt vời với ngôn ngữ.

Anne thì dễ thương số 1, đồng thời cũng rất thông minh. “Con bé chính là người duyên dáng hạng nhất”.

ba-co-con-gai-4

Bà Esther rất tự hào vì các con và tự hào rằng mình “chưa bao giờ cản bước đường của chúng”.

Dạy con tạo ra sự thay đổi cho thế giới

Một giá trị khác mà bà Esther cũng như chồng bà, Stan, đã truyền cho các con là lý tưởng tạo ra tác động tích cực trong thế giới này. “Với rất nhiều đứa trẻ, mục tiêu số 1 trong đời là có nhiều đồ chơi hơn bất cứ ai. Đó không phải một mục tiêu tốt đẹp. Tất cả chúng ta đều cần làm gì đó để biến thế giới này trở nên tốt đẹp hơn”, bà Esther tâm sự.

Bà Esther kể, khoảng thời gian 3 con gái học Đại học ở nước ngoài – Susan ở Ấn Độ, Janet ở Nam Phi và Anne ở Nga và Trung Quốc – đã giúp họ định hình động lực tạo ra khác biệt cho xã hội: “Chính trong những chuyến hành trình đó mà các con tôi nhận ra chúng muốn làm gì đó để cải thiện thế giới này”.

Niềm đam mê và sự kiên trì – “di sản” của gia đình

Sự tự lập và động lực của chính người mẹ nổi tiếng Esther cũng đã được định hình và phát triển từ sớm, dưới sự giáo dục của cha mẹ bà – hai người Do Thái chính thống. Họ đã tới nước Mỹ mà không có bằng Đại học trong tay. Cha bà làm họa sĩ và nghệ nhân khắc tạc bia mộ, còn mẹ bà làm nội trợ. Gia đình bà không phải lúc nào cũng đủ tiền mua thực phẩm hay chi trả cho dịch vụ chăm sóc sức khoẻ. Bản thân bà Esther chưa bao giờ có bảo hiểm y tế và suốt thời thơ ấu, bà theo học trường công.

Trước khi lên lớp 7, Esther quyết tâm sẽ học thật xuất sắc. Với bà, đó là chìa khoá để thoát khỏi thực trạng kinh tế của gia đình. “Tôi nói rằng, khi trở thành mẹ, tôi muốn một cuộc sống tốt đẹp hơn cho các con mình”, bà Esther nhớ lại.

Trong khi Thung lũng Silicon mà nhà Wojcicki đang sống và giúp tạo dựng nên đã có diện mạo khác biệt so với trước đây, thời 3 con gái bà còn nhỏ, Esther vẫn hết lòng ủng hộ hoạt động kinh doanh công nghệ của các con ngay từ lúc khởi nghiệp. Bà vẫn nhận ra những cơ hội to lớn dành cho phái nữ trong lĩnh vực này.

“Tôi nghĩ tất cả chúng đều là những nhà cách mạng”, bà Esther nói về 3 con gái. Họ từng tiếp xúc với máy vi tính từ sớm và Susan chính là người đã để 2 thành viên sáng lập Google – Larry Page và Sergey Brin – khởi đầu cỗ máy tìm kiếm khổng lồ từ gara nhà mình. “Tôi nghĩ điều đó thật tuyệt vời”.

Nhìn lại sự nghiệp của mình, thành tựu đáng tự hào nhất với bà Esther, ngoài chương trình truyền thông tại trường cấp 3 Palo Alto, chính là cách mà các con gái bà trưởng thành: “Tôi phải chúc mừng các con mình. Tôi chưa bao giờ cản bước đường của chúng”.

Bảo Trâm (t/h)/Khoevadep

Leave a Reply

Or