19 phản ứng cười ra nước mắt của hội những ông anh, bà chị đột nhiên bị… thăng chức khi mẹ có em!

Không phải ai cũng vui mừng khi nghe tin mẹ có em bé, không tin ư? Mẹ hãy thử xem phản ứng của 19 thanh niên khó ở mà rất đáng yêu này nhé!

1. Con không cần em trai, con không cần em gái, con chỉ cần ba bế trên tay ầu ơ. Có em ư? Con sẽ bỏ nhà đi bụi. Tạm biệt bố mẹ. 

Đường chia 2 ngả người thương thành lạ, tạm biệt bố mẹ!

2. Khuôn mặt vẫn chưa hết bàng hoàng của thanh niên khi biết mình không còn nắm giữ danh hiệu “bé nhất nhà” nữa. 

Hãy nói với con đây không phải sự thật đi…

3. Làm ơn cứ ở trong đó mãi đi, 27 tuần không đủ để chị trưởng thành và rời xa chiếc cũi này đâu! 

Cả thế giới bỗng chốc thu bé lại vừa bằng một chiếc cũi.

4. Khuôn mặt đích thị mất sổ gạo khi nghĩ đến chặng đường gian nan sắp tới. Em trai à, tát chị 1 cái được không? 

Thiên thần của ai ấy chứ nhất định không phải của con đâu.

5. Trông con giống đang vui lắm à mẹ? 

Ánh mắt này đủ để nướng một mẻ thịt bò Hàn Quốc chứ không đùa đâu…

6. Với tất cả sự đáng yêu và dễ thương con thể hiện 6 năm qua mà mẹ vẫn cần 1 đứa bé nữa ư? 

Đã khoanh tay đến thế kia rồi mà vẫn bắt người ta có em là sao?

7. Nên con lùi bước, để khóc cho đã hơn…

Nhưng nào có ai thèm để ý đến tôi đâu??

8. Nhìn con đẹp trai thế này mà mẹ nỡ bảo con bế em à? 

Đừng tưởng con không biết lát nữa cu em sẽ ị đầy tay cho mà xem!

9. Rồi thì cưng sẽ biết mặt chị! Bé lên 3 phải khác với bé mới chui ra nhé! 

Người trong ao hồ nên khí phách cũng như hổ đấy em trai ạ!

10. Em là ai từ đâu bước đến nơi đây nhẹ nhàng như sương? Em là ai tựa như ám khí vây quanh cuộc đời ngôi vương? 

Ngắm em thật lâu, con tim tôi thẫn thờ…

11. Tim không mở thì lòng không đau, mẹ có ép nhau thì câu trả lời của con vẫn là không thỏa hiệp nhé. 

Ta càng nhân nhượng, mẹ càng lấn tới…

12. Bảo con cười mi-ko-chi cute lòe khói á? Chỗ nào cần cứu hỏa để con đến xịt khói cho này, đang sẵn! 

Con đã nói rồi, đây là biểu cảm của con khi vui, bố mẹ không nhầm đâu!

13. Mình buồn vì tim mình đau, mình buồn thì ai thấu đâu? 

Dành cả thanh xuân để trông em mất thôi!

14. Tôi đã bị buộc phải tham gia vào việc thông báo cho lần mang thai này… 

Chịu đựng hơi lâu rồi đấy!

15. Tất cả những ông bà phía trên tránh ra cho tôi, trên đời còn ai bất hạnh hơn nữa thì bước ra đây! 

Niềm vui chưa kịp nhân đôi thì nỗi buồn đã ập đến gấp bội.

16. Đối với kẻ đã đánh cắp ngôi nữ vương của chị, chị không thể mỉm cười! 

Quý cô tuổi Dần lộ nguyên hình.

17. Bá tước không sinh ra để dỗ em đâu nhé! 

Tấm thân ngọc ngà của con không dành để trông em, thế nhé!

18. Mái đầu 1 tuần chưa gội này đã đủ chứng minh có em là hạnh phúc trong ngoặc kép chưa? 

Hay là còn phải kể ra 3 ngày chưa được tắm và vừa bị em tè nữa?

19. Trả thù một cái cho bõ ghét! 

Làm anh sướng lắm, phải đâu chuyện đùa!

Đúng là có thêm con vừa mừng lại vừa lo, đặc biệt với những ông anh, bà chị được lên chức bất đắc dĩ. Gà cùng một mẹ chẳng thể nào ghét nhau được, hãy chia sẻ những khoảnh khắc để đời của nhóc tì nhà các mẹ nhé! 

Nguồn: Dailymail/Thesun/Parenting

Mai Hương / Theo Trí Thức Trẻ

Leave a Reply

Or