Tưởng con ngồi chơi ngoan, mẹ tá hỏa khi thấy cảnh bé khóc thét, miệng nhơ nhớp đen sì

Chị Khuyên cho biết đây là lần thứ 2 bé Tuệ Cát gặp phải trường hợp như thế mà vẫn không chừa.

Trẻ nhỏ luôn bị thu hút bởi những món đồ lạ, nhiều màu sắc, đặc biệt mẹ càng cấm thì bé lại càng thích đụng tới. Đó là lý do mà cô con gái hơn 1 tuổi của chị Đỗ Khuyên (Bắc Ninh) nhiều lần khiến chị phải bực mình nhưng cũng phải bật cười vì vẻ mặt hài hước vô tội của bé.

Mới đây, trên trang cá nhân của chị Khuyên, chị chia sẻ bức ảnh cô con gái Nguyễn Kim Tuệ Cát (14 tháng) miệng nhơ nhớp thứ màu đen xanh, kèm theo đó là nước mắt ngắn dài. Bức ảnh nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều người và rất tò mò xem chuyện gì đã xảy ra với cô bé.

tuong con ngoi choi ngoan, me ta hoa khi thay canh be khoc thet, mieng nho nhop den si - 1

Bé Tuệ Cát khóc ròng vì nếm phải mực quá đắng

tuong con ngoi choi ngoan, me ta hoa khi thay canh be khoc thet, mieng nho nhop den si - 2

Cảnh tượng của con gái khiến chị Khuyên vừa buồn cười vừa thương.

Chị Khuyên hài hước kể lại: “Bé Tuệ Cát có hai anh trai. Đợt này các anh được nghỉ hè nên biết con gái hay nghịch, mình đã cất lọ mực của hai anh lên chỗ cao, tận tầng cầu thang.

Thế nhưng, trong lúc mình đang cho hai anh ăn thì không thấy con bé đâu, thấy im im tưởng con ngồi đâu đấy chơi ngoan. Tuy nhiên, bất chợt mình nghe thấy tiếng con khóc mới tá hỏa chạy tới thì thấy cảnh tượng sao “hãi hùng” thế.

Con bé đã leo lên lấy lọ mực của các anh để nghịch và nếm thử. Chắc thấy đắng đắng nên khóc um lên. Mình nhìn vừa bực mà vừa thương con nên đã chụp lại vài bức (cười)”.

Cũng theo chị Khuyên, đây không phải là lần đầu tiên bé Tuệ Cát nghịch mực của các anh, đã bị mẹ mắng nhưng bản tính tò mò con trẻ vẫn không thể ngăn cô bé.

tuong con ngoi choi ngoan, me ta hoa khi thay canh be khoc thet, mieng nho nhop den si - 3

Hình ảnh Tuệ Cát nhơ nhớp màu mực trong lần nghịch trước đó.

Vậy là, ngay lúc đó chị Khuyên phải đưa con đi tắm rửa. “Mình phải tắm bao nhiêu là sữa tắm mà nó chỉ mờ đi tí, vẫn còn những vết mờ. Các anh nhìn thấy thế cũng không nhịn được cười, còn nói trêu là yêu quái. Mình cũng sợ là con nuốt phải mực thì độc hại lắm nên đã cất cẩn thận rồi ai ngờ cô ta vẫn mò được. Chắc nếm thấy đắng nên khóc ré lên”, chị Khuyên nói thêm.

tuong con ngoi choi ngoan, me ta hoa khi thay canh be khoc thet, mieng nho nhop den si - 4

Bình thường Tuệ Cát xinh xắn thế này cơ mà.

Tuệ Cát bình thường là cô bé rất ngoan ngoãn nhưng lại có tính lần mò, nghịch ngợm. Chị Khuyên kể có lần cô bé còn nghịch những chiếc cốc ở bàn thời thần tài, rút chân hương ở bát hương ra để nghịch. Cứ món đồ gì thấp thấp, bắt mắt và trong tầm với là đều có thể nghịch vương vãi ra nhà mặc dù mẹ đã mắng và dạy dỗ rất nhiều lần.

tuong con ngoi choi ngoan, me ta hoa khi thay canh be khoc thet, mieng nho nhop den si - 5

Tuệ Cát luôn thích nghịch những thứ trong tầm với.

Chị Khuyên cũng hy vọng rằng, sau lần nếm thử mực và bị đắng ngắt như thế, con gái Tuệ Cát sẽ nhớ đời và không còn nghịch ngỗ nữa. Tuy nhiên, hy vọng đó “quả thực mong manh” với cô bé thích cá tính như Tuệ Cát.

tuong con ngoi choi ngoan, me ta hoa khi thay canh be khoc thet, mieng nho nhop den si - 6

tuong con ngoi choi ngoan, me ta hoa khi thay canh be khoc thet, mieng nho nhop den si - 7

 Theo Chi Chi – Ảnh NVCC (Khám Phá)

Leave a Reply

Or