Thêm những bức ảnh của bé sinh non 680g dưới ống kính người cha

Trên facebook của mình, nhiếp ảnh gia Benjamin Miller đã đăng tải những bức ảnh đáng yêu của con trai.

Cậu bé sinh non Ward Miller chỉ nặng 680gram đã được nuôi sống một cách thần kỳ dưới sự nỗ lực của các bác sĩ và tình yêu thương vô bờ bến của cha mẹ.

Benjamin Miller – cha của cậu bé đã làm một bộ phim ngắn ghi lại giai đoạn cực kỳ khó khăn mà con trai đã vượt qua từ trong lồng kính đến khi trở về nhà.

Xem thêm những bức ảnh của bé Ward Miller trên facebook của Benjamin Miller, mọi người đều có thể cảm nhận được tình yêu, sự hy vọng và cả niềm hạnh phúc của người cha khi hàng ngày chứng kiến con mình nỗ lực vượt qua khó khăn và lớn lên.

Cùng ngắm những hình ảnh đáng yêu của cậu bé Ward Miller được cha của mình chụp nhé:

Thêm những bức ảnh của bé sinh non 680g dưới ống kính người cha 1
Sinh sớm trước 3 tháng rưỡi (ở tuần thai thứ 24), cậu bé Ward Miller chỉ nặng 680gram.

Thêm những bức ảnh của bé sinh non 680g dưới ống kính người cha 2
Mẹ của Ward Miller đã không thể giữ cậu bé ở lại trong bụng của mình cho đến khi con đủ 9 tháng 10 ngày. Nhưng cha của cậu bé cho biết: “Cho dù thế nào đi chăng nữa, tôi cũng sẽ nắm bàn tay nhỏ xíu của con và không bao giờ để bé cô đơn”.
Thêm những bức ảnh của bé sinh non 680g dưới ống kính người cha 3
Benjamin và Lyndsey Miller – cha và mẹ của cậu bé đang ở trong phòng chăm sóc đặc biệt dành cho trẻ sinh non (NICU) tại Bệnh viện Nhi quốc gia Columbus, Ohio.

Thêm những bức ảnh của bé sinh non 680g dưới ống kính người cha 4
Lyndsey Miller nhìn con trai đầy trìu mến khi đầu của cậu bé bị bao quanh bởi rất nhiều thiết bị hỗ trợ sự sống.

Thêm những bức ảnh của bé sinh non 680g dưới ống kính người cha 5
“Đêm đầu tiên khi Ward Miller được sinh ra, các bác sĩ đã nói với chúng tôi rằng: ‘Cơ hội giành lại sự sống cho bé chỉ là 50-5-‘. Vợ chồng tôi đã cầu nguyện suốt đêm hôm đó”, cha của cậu bé cho biết.

Thêm những bức ảnh của bé sinh non 680g dưới ống kính người cha 6
Cậu bé đáng thương đã có một khởi đầu đầy thách thức khi các bác sĩ đưa máy quét chụp lại hình ảnh đầu của Ward Miller và đã nhìn thấy một vấn đề bất ổn trong não cậu bé. Cha của cậu bé đã vừa đi vừa cầu nguyện suốt đêm trên đường từ nhà tới bệnh viện.

Thêm những bức ảnh của bé sinh non 680g dưới ống kính người cha 7
Ward Miller đã phải ở 107 ngày đêm trong phòng chăm sóc đặc biệt (NICU) của Bệnh viện nhi Quốc gia.

Thêm những bức ảnh của bé sinh non 680g dưới ống kính người cha 8
Lyndsey Miller hôn lên đầu cậu con trai bé nhỏ của mình.

Thêm những bức ảnh của bé sinh non 680g dưới ống kính người cha 9
Những đêm dài triền miên của cha mẹ cậu bé trong bệnh viện. Họ dành rất nhiều thời gian để chăm sóc và ở bên cạnh cậu con trai bé nhỏ.

Thêm những bức ảnh của bé sinh non 680g dưới ống kính người cha 10
Sau hơn 100 ngày trong bệnh viện, cuối cùng Ward Miller cũng đã được về nhà.

Thêm những bức ảnh của bé sinh non 680g dưới ống kính người cha 11
Benjamin và con trai với giấc ngủ trưa tại nhà.

Thêm những bức ảnh của bé sinh non 680g dưới ống kính người cha 12
Cậu bé Ward Miller 16 tháng tuổi, không có một vấn đề gì về sức khỏe ngoại trừ tình trạng viêm họng.

Thêm những bức ảnh của bé sinh non 680g dưới ống kính người cha 13
Nhìn cậu bé như thế này, không ai có thể nghĩ rằng Ward Miller sinh thiếu tháng.
Thêm những bức ảnh của bé sinh non 680g dưới ống kính người cha 14
Cậu bé được cha cõng trên vai của mình.

Thêm những bức ảnh của bé sinh non 680g dưới ống kính người cha 15
Cha của cậu bé cho biết: “Ward Miller phát triển hoàn toàn bình thường so với các bạn cùng độ tuổi”.

Thêm những bức ảnh của bé sinh non 680g dưới ống kính người cha 16
Cậu bé xem bóng đá với bố trong phòng khách của gia đình.

Thêm những bức ảnh của bé sinh non 680g dưới ống kính người cha 17
Hai cha con “tự sướng”.

Thêm những bức ảnh của bé sinh non 680g dưới ống kính người cha 18
Cậu bé vui vẻ chạy quanh nhà bằng xe tập đi của mình.

Thêm những bức ảnh của bé sinh non 680g dưới ống kính người cha 19
Cậu bé đang ngắm mình trong gương.

Thêm những bức ảnh của bé sinh non 680g dưới ống kính người cha 20
Mẹ Lyndsey luôn dành cho cậu bé những nụ hôn ngọt ngào.

theo: afamily

6 thoughts on “Thêm những bức ảnh của bé sinh non 680g dưới ống kính người cha

Leave a Reply

Or