Phì cười trước ghi chép sinh nở của một bà mẹ trẻ

Càng gần đến ngày sinh, mẹ Cháo Quẩy càng hồi hộp và lo lắng đủ thứ trên đời. Những ngày trước sinh, gần như mẹ Cháo Quẩy chỉ “nín thở” để theo dõi những thay đổi và dấu hiệu “khả nghi” của cơ thể để vào viện sinh con nhanh nhất có thể.

Cũng giống như mẹ Cháo Quẩy và tất cả các mẹ lần đầu đi đẻ, dù đã tìm hiểu tất tần tật những thông tin và bí kíp trước khi đi đẻ, nhưng chắc chắn bạn cũng hồi hộp và có những chuyện “nhớ đến già” trong lần đầu tiên đi đẻ của mình. Để rồi khi đọc lại ghi chép sinh nở bằng tranh của mẹ Cháo Quẩy dưới đây bạn sẽ bạn bật cười sảng khoái hoặc dâng lên một cảm xúc bồi hồi khi tìm thấy một phần kỉ niệm của mình trong đó.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Theo yeutre

Leave a Reply

Or