Ông bố khoe “Điều vênh vang nhất” khiến cư dân mạng chia sẻ rầm rầm

Không phải kiếm tiền rủng rỉnh, nhà lầu xe hơi, đi đây đi đó… mà niềm vui vĩ đại nhất của một ông bố ấy chính là được làm “gậy chống lưng” cho cô con gái bé bỏng.

Ông bố Hoàng Việt (38 tuổi, hiện đang sinh sống tại Hà Nội) đã tự đặt ra câu hỏi “Cuộc đời đàn ông vênh vang nhất khi nào?”. Và chính câu trả lời của anh đã khiến nhiều người “ngã ngửa”.

Cuộc đời đàn ông vênh vang nhất khi nào?

Khi anh làm ra được cái ô tô nó chạy phà phà ư? Không phải.

Khi anh lên sếp rất to,khiến nhiều nhân viên sợ hãi? Không đâu.

Khi anh kiếm được đủ tiền mua du thuyền và cả hòn đảo ư? Cũng không.

Khi anh sở hĩu một ngân hàng lớn, cả vạn người quỵ lụy đến vay tiền ư? Không nốt.

Hay khi anh trở thành vô địch võ công như các anh võ sĩ MMA đánh đối thủ hộc máu mồm và giơ cao cái đai vô địch. No, no!“.

Điều vênh vang nhất của một ông bố khiến dân mạng share ầm ầm - Ảnh 1.

Bức ảnh đáng yêu cùng những chia sẻ đầy yêu thương của anh Hoàng Việt đã nhận được hàng nghìn lượt thích và chia sẻ (Ảnh: FB Việt Hoàng)

Anh Việt tâm sự: “Thực ra, đàn ông thấy hạnh phúc nhất là khi tối đến, đợi con gái học xong rồi chui lên giường ôm cổ bắt bố kể đủ thứ chuyện linh tinh lang tang, khủng long đi lạc, cá vàng ăn no, tò vò mất mẹ.

Nhất là lúc nó giật tai mình bảo bố kể chậm thôi, chậm thôi, xong rồi kể chuyện nữa, chuyện nữa.

Cảm giác như cả thế giới phải lắng tai nghe giọng của mình vậy. Thấy mình quan trọng kinh lên được ý. Lắm lúc còn làm trò, con không ôm cổ thì đừng hòng bố kể hehe.

Nhiều lúc tôi cứ nghĩ, quái sao người ta có thể bỏ cái thế giới nhỏ bé này ở nhà để đi khám phá bốn bể năm châu nhỉ.

Tôi á, tôi không cần. Tôi chỉ lo cái thế giới sinh động, cầu kỳ, hơn hớn này do mình tạo ra nó nức nở vì một điều gì đó.

Lúc ý vứt hết máy bay tầu hỏa, chức tước, tiền tài… chạy tút về bảo bố đây bố đây“.

Bài viết dành cho cô con gái rượu tên Na năm nay 6 tuổi đã nhận được đông đảo sự tán dương và yêu thích của cộng đồng mạng. Nhiều người nhấn nút “share” và không quên bình luận: “Đáng yêu quá”, “Dễ thương lắm”, “Chuẩn luôn”, “Giản dị mà vĩ đại”…

Cùng với bài viết là một bức ảnh hài hước mà đáng yêu chụp lại cảnh bé Na đang “đồ họa” lên tấm lưng trần của bố với đủ các hình tôm, cua, cá…. Được biết, bé Na rất thích vẽ. Đây cũng không phải lần đầu tiên Na vẽ “rồng phượng lươn” lên người bố. Na cũng hay vẽ khắp nơi ở tường nhà. Và thay vì ngăn cấm con, ông bố này quan niệm: “Tôi vẫn để những bức bích họa ý để sau này, nó lớn lên nó sẽ hiểu rằng, bố mẹ tôn trọng sở thích của nó đến mức nào”. Anh còn hài hước thêm vào: “Và quan trọng nhất, khi nó trưởng thành, đủ hiểu biết thì cả hai vợ chồng tôi sẽ có thể không ngần ngại mà nói thẳng vào mặt nó rằng, đừng mơ làm họa sĩ con ạ…“.

Điều vênh vang nhất của một ông bố khiến dân mạng share ầm ầm - Ảnh 2.

Bé Na – cô con gái rượu của ông bố Hoàng Việt.

Anh Hoàng Việt cho biết Na là con gái đầu lòng của vợ chồng anh. Anh vẫn thường xuyên viết về con gái trên facebook, toàn những câu chuyện đời thường nhẹ nhàng mà rất vui. Chia sẻ về niềm hạnh phúc vĩ đại của người cha, anh Hoàng Việt cho biết: “Ai cũng bảo con gái là người tình kiếp trước của cha. Tôi nghĩ, còn hơn cả thế. Đi làm cả ngày về, nhìn con là quên hết mệt mỏi. Khi đón con ở trường, nó thấy bố, mắt sáng rực như đèn pha ô to, chạy nhoắng một phát xách túi rồi lao ra. Chả có gì sánh bằng giây phút ấy“.

Thậm chí, có lần anh còn tuyên bố “Con gái tuyệt đối là báu vật của đời. Con gái tôi thì tuyệt đối là báu vật của tôi”. Chính vì thế, anh đã soạn ra một bộ tiêu chí để tuyển bạn trai cho con sau này.

Hay mới đây, nhân dịp con gái bước chân vào lớp 1, anh Hoàng Việt cũng gửi lời nhắn nhủ tới bé Na: “Bố muốn con học chạy. Nhưng không phải cách người ta chạy chọt luồn cúi bấy lâu. Chỉ là chạy khỏi những ồn ào khói bụi, chạy khỏi những bon chen hèn hạ con người. Chạy đến những nơi tươi sáng nhiều cỏ cây, ánh nắng, gió trời. Chạy chân trần trên cỏ, trên đất để con cảm nhận cuộc sống dưới chân mình.

Bố cũng muốn con học đọc. Biết chọn để đọc sẽ giúp đời nhẹ nhàng hơn con ạ.

Bố muốn con được chơi. Biết là cái này khó nhất nhưng phải cố thôi. Con học xong mấy thứ mẹ giao, học xong mấy thứ ở trường rồi chơi…“.

T.Q / Theo Trí Thức Trẻ

Leave a Reply

Or