Những đứa trẻ trong ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới giờ ra sao?

Năm 1997 là một năm với rất nhiều sự kiện tuyệt vời: bộ phim Titanic của James Cameron đã tạo nên một cơn sốt phòng vé ở khắp nơi, J.K. Rowling cho ra mắt Harry Potter và hòn đá phù thủy tại Anh và ở Mỹ, một bà mẹ tuyệt vời đã hạ sinh thành công ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới. Sau 19 năm, 7 đứa trẻ đã trưởng thành trước sự kinh ngạc của nhiều người.

Cô Bobbi McCaughey không may gặp khó khăn trong việc mang thai do tuyến yên phát triển không bình thường. Thế nhưng, ước mơ được làm mẹ luôn cháy bỏng, chính vì vậy vợ chồng cô Bobbi đã nhờ đến phương pháp thụ tinh nhân tạo. May mắn thay, Bobbi đã mang thai, tuy nhiên không chỉ là một mà là bảy đứa trẻ cùng một lúc.

Bobbi nhất quyết giữ lại cả bảy đứa trẻ.
Bobbi nhất quyết giữ lại cả bảy đứa trẻ.

Bất chấp những lời khuyên ngăn của bác sĩ, Bobbi nhất quyết giữ lại cả bảy đứa trẻ. Tháng 11 năm 1997, cô đã hạ sinh thành công ca sinh bảy đầu tiên trên thế giới với bốn trai và ba gái. Bảy đứa trẻ bao gồm: Kenny, Kelsey, Natalie, Brandon, Alexis, Nathan Joel.

Tháng 11 năm 1997, cô đã hạ sinh thành công ca sinh bảy đầu tiên trên thế giới với bốn trai và ba gái.
Tháng 11 năm 1997, cô đã hạ sinh thành công ca sinh bảy đầu tiên trên thế giới với bốn trai và ba gái.

Những đứa trẻ trong ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới giờ ra sao?

Những đứa trẻ trong ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới giờ ra sao?

Bảy đứa trẻ đã lớn lên cùng với nhau trong tình yêu thương của cha mẹ và cộng đồng.
Bảy đứa trẻ đã lớn lên cùng với nhau trong tình yêu thương của cha mẹ và cộng đồng.

Vợ chồng cô Bobbi
Vợ chồng cô Bobbi

Vì bị sinh non khoảng 9 tuần nên những đứa trẻ đều rất nhỏ, chỉ nặng từ 1,13kg đến 1,5kg, vậy nên cha mẹ và các y bác sĩ đã phải tích cực túc trực để chăm sóc cho các bé. Thông tin ca sinh bảy thành công khiến nhiều người ngạc nhiên và khâm phục người mẹ phi thường. Tổng thống Bill Clinton cũng đã đích thân gọi điện đến để thăm hỏi và chúc mừng gia đình của cô Bobbi McCaughey. Thời gian sau đó, các đứa trẻ cũng đã được diện kiến Tổng thống George Bush.

Những đứa trẻ trong ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới giờ ra sao?

Gia đình cô Bobbi được diện kiến Tổng thống George Bush.
Gia đình cô Bobbi được diện kiến Tổng thống George Bush.

Các nhà hảo tâm đã giúp đỡ cho gia đình có một ngôi nhà lớn hơn và một chiếc xe tải. Họ còn được tài trợ miễn phí tã lót cho bảy đứa trẻ trong vòng 2 năm, mì ống và phô mai trong vòng một năm. Cả gia đình cũng nhận được một chuyến đi miễn phí đến Disneyland và Majorca.

Dù vậy, có một điều không may là Alexis và Nathan bị liệt ở chân ngay từ lúc chào đời, tuy nhiên hai đứa trẻ luôn cố gắng để vượt lên nghịch cảnh. “Tôi luôn cố gắng tập đi mỗi ngày, điều này khiến tôi cảm thấy tốt hơn“, Nathan chia sẻ. Còn Alexis sau khi dùng xe tập đi, cô gái trẻ đã trở thành thành viên của đội cổ vũ ở trường trung học, cô cũng tích cực tham gia National Honor Society.

Vượt qua biết bao nhiêu khó khăn, giờ đây những đứa trẻ nhà McCaughey đã 19 tuổi và tốt nghiệp trung học. Họ chính là niềm tự hào của cha mẹ.

19 năm sau, những đứa trẻ nhà McCaughey đã 19 tuổi và tốt nghiệp trung học
19 năm sau, những đứa trẻ nhà McCaughey đã 19 tuổi và tốt nghiệp trung học

Sau lễ tốt nghiệp, Kelsey, Nathan, NatalieJoel đã cùng nhau theo học tại trường Đại học Hannibal-LaGrange ở Hannibal, Missouri. Trong đó, Kelsey theo học chuyên ngành âm nhạc, Nathan Joel cùng theo học ngành khoa học máy tính, còn Natalie học ngành giáo dục tiểu học. Brandon quyết định sẽ nhập ngũ. KennyAlexis cùng học tại Cao đẳng cộng đồng Des Moines. Kenny theo học ngành xây dựng, Alexis tốt nghiệp đứng đầu lớp, và cô đang học để trở thành một giáo viên.

Natalie
Natalie

Kelsey
Kelsey

Joel
Joel

Brandon
Brandon

Kenny Jr. 
Kenny Jr. 

Alexis
Alexis

Nathan
Nathan

Mọi người thường gọi những đứa trẻ trong ca sinh bảy này là “những đứa trẻ đến từ thiên đường”. Sau khi được sinh ra một cách đầy kì diệu, mỗi đứa trẻ đều trưởng thành khỏe mạnh và có những ước mơ, hoài bão khác nhau. Sau 19 năm, cả bảy người đều đã sẵn sàng cho một khởi đầu mới của mình.

 Theo yan

Leave a Reply

Or