Những đứa trẻ ngồi ngoan trên bàn ăn chỉ có ở tivi thôi, đây mới là thực tế

Trẻ ngoan, ngồi yên một chỗ, nhanh chóng ăn hết phần ăn của mình một cách sạch sẽ là ước mơ của mọi cha mẹ. Thế nhưng thực tế công việc cho con ăn phũ phàng ngoài sức tưởng tượng của cha mẹ.

Giờ ăn luôn là cuộc chiến không hồi kết giữa cha mẹ và trẻ. Dường như lũ trẻ không biết đói, trong khi người lớn thì cứ sợ con mình không no nên mâu thuẫn đã xảy ra. Trẻ thì làm đủ mọi cách để không phải ăn, còn cha mẹ thì tìm mọi phương pháp để ép trẻ ăn cho hết.

Thế nên, bữa ăn chưa bao giờ được bình yên êm ả, mà thay vào đó là những tiếng la mắng, những khuôn mặt giận dữ, đầy thất vọng, thức ăn vương vãi khắp nơi. Như thấu hiểu được nỗi lòng của cha mẹ khi cho con ăn, trang Huffingtonpost đã tổng hợp các hình ảnh từ những cuốn sách làm cha mẹ để tạo thành bộ phim hoạt hình vui nhộn, phản ánh tình trạng thực tế cuộc chiến giữa cha mẹ và con cái trong giờ ăn.

 Hình ảnh quen thuộc với các bà mẹ có con nhỏ. Trẻ ăn thì ít mà đánh đổ thì nhiều, thậm chí số lượng thức ăn bị đổ ra ngoài còn nhiều hơn là số lượng thức ăn trẻ ăn vào bụng, nên lúc nào mẹ nấu cũng phải trừ hao.
Cho con ăn

Để cho con chịu ăn thì thôi đành phải bỏ tiền ra chiều theo yêu cầu của con vậy.

Cho con ăn

Biểu đồ thống kê cho cha mẹ thấy thức ăn của trẻ đi đâu và về đâu trong bữa ăn hàng ngày.

Cho con ăn

Vừa ăn vừa xem phim hoạt hình, mục đích cũng chỉ là để dụ con ăn.

Cho con ăn

Cha mẹ và trẻ luôn bất đồng quan điểm trong việc chọn lựa đồ ăn.

Cho con ăn

Nếu không muốn cho trẻ ăn một món gì đó trong khi cha mẹ lại thích ăn

thì chỉ còn cách là cha mẹ giấu nhẹm đi để trẻ không biết là nhà mình có món đó.
Cho con ăn

Trận cuồng phong khi cha mẹ làm thức ăn không đúng ý của trẻ.

Cuộc chiến cho con ăn

Quy tắc này hình như là quy tắc chung cho mọi gia đình có con nhỏ.

Cho con ăn

Đôi khi phải mặc kệ ý kiến của con, cha mẹ cứ ăn món cha mẹ thích đã.

Cho con ăn

Khi con làm cha mẹ bực mình thì phần ăn trưa của con chỉ có như thế thôi.

Cho con ăn

Mình cũng không biết đó có phải là cái bánh của mình làm hay không, vì mình thấy nó là lạ.

Sau khi ăn, trẻ tràn đầy năng lượng và cần phải giải tỏa nó, cho dù đã đến giờ đi ngủ.
Cho con ăn

Khổ nhất có lẽ là mỗi đứa con một khẩu vị khác nhau.

Cho con ăn

Sau khi oanh tạc xong bữa ăn ở nhà hàng thì phục vụ không còn gì để dọn khi mọi thứ đều tan nát.

Cho con ăn

Hầu như tuần nào cũng phải dọn dẹp chỗ ngồi trên ô tô cho trẻ, thế nhưng lần nào cũng phát hiện ra cả đống thức ăn thừa mốc xanh mốc đỏ, không khác gì cái ổ chuột.

 Theo afamily

Leave a Reply

Or