Ngôi trường mầm non mơ ước của mọi đứa trẻ: Bé nào thích chơi thì chơi, bé nào thích ngủ cứ ngủ

Với phương châm “cứ để các bé thuận theo tự nhiên”, tại ngôi trường mầm non này, giáo viên đóng vai trò dẫn dắt, học sinh có quyền lựa chọn theo ý thích của mình.

Ngôi trường mầm non Tomoe, nằm ở thành phố Sapporo, tỉnh Hokkaido (Nhật Bản) nổi tiếng bởi cách dạy và học vô cùng đặc biệt. Với cách dạy hướng đến không gian mở, hòa mình vào thiên nhiên, trẻ em được phân theo độ tuổi dưới sự hướng dẫn của giáo viên. Bên trong ngôi trường không hề có sự phân chia lớp học, hầu như là những hội trường lớn để cho các bé vui chơi, chạy nhảy.

Dù có thời khóa biểu nhất định nhưng học sinh được lựa chọn tham gia các hoạt động theo nhóm tuổi. Thay vì dạy kiến thức trong một lớp học nhỏ, giáo viên của trường sẽ dẫn dắt học sinh cách làm các trò chơi handmade, đi chơi trong rừng và tham gia các hoạt động dã ngoại. Nhà trường quan niệm rằng không thể gượng ép các bé khi bé mệt hoặc không muốn làm. Mọi việc cứ để các bé thuận theo tự nhiên, không được gò bó, thúc ép. Chính vì vậy, tại ngôi trường này mới xuất hiện cảnh bé nào thích chơi thì chơi, bé nào mệt thì có thể ngủ.

Trường Tomoe được biết đến như là một trường mẫu giáo với phương châm giáo dục hướng đến tính tự lập của trẻ em trong môi trường tự nhiên. Kiểu trường học này trên thực tế đã xuất hiện khá phổ biến và thành công ở 1 số nước Bắc Âu.

Ngôi trường mầm non mơ ước của mọi đứa trẻ: Bé nào thích chơi thì chơi, bé nào thích ngủ cứ ngủ - Ảnh 1.
Ngôi trường mầm non mơ ước của mọi đứa trẻ: Bé nào thích chơi thì chơi, bé nào thích ngủ cứ ngủ - Ảnh 2.

Bên trong ngôi trường không hề có sự phân chia lớp học, hầu như là những hội trường lớn để cho các bé vui chơi, chạy nhảy.

Ngôi trường mầm non mơ ước của mọi đứa trẻ: Bé nào thích chơi thì chơi, bé nào thích ngủ cứ ngủ - Ảnh 3.

Có bạn nằm chơi…

Ngôi trường mầm non mơ ước của mọi đứa trẻ: Bé nào thích chơi thì chơi, bé nào thích ngủ cứ ngủ - Ảnh 4.

Một số bạn khác lại trượt patanh.

Ông Kimura Hitoshi – hiệu trưởng nhà trường cho rằng với trẻ nhỏ, không gì có thể tốt hơn người thầy thiên nhiên, vì thế, ông đã hướng tới xây dựng một môi trường giáo dục gần gũi với thiên nhiên nhất và tăng cường sự thân thiết giữa thầy cô, học sinh và phụ huynh.

Chia sẻ về mục đích khi xây dựng trường, ông Kimura cho biết: “Khi tôi bước chân vào thực tế, tôi đã nhận ra nhiều sự khác biệt, việc giáo dục hoàn thiện con người đầy đủ đã vượt xa kế hoạch, khái niệm về trường mầm non thông thường. Môi trường tự nhiên phong phú là điều kiện tốt nhất để phát triển tính mò mò, khám phá, sáng tạo trong mỗi người. Hơn nữa, tôi nghĩ rằng mối quan hệ bạn bè thân thiết phải được xây dựng trên mối quan hệ của chính bản thân trẻ tự vun đắp, thế nhưng giáo dục hiện nay lại có xu hướng không quan trọng vấn đề này”.

Ngôi trường mầm non mơ ước của mọi đứa trẻ: Bé nào thích chơi thì chơi, bé nào thích ngủ cứ ngủ - Ảnh 5.

Những bức tường là nơi để các bé thỏa thích thể hiện sự sáng tạo của mình.

Ngôi trường mầm non mơ ước của mọi đứa trẻ: Bé nào thích chơi thì chơi, bé nào thích ngủ cứ ngủ - Ảnh 6.

Bạn nào thích vào rừng sẽ có giáo viên hướng dẫn.

Hiệu trưởng Kimura còn nhận thấy mỗi người mẹ, mỗi gia đình lại lo lắng nhiều thứ khác nhau trong việc nuôi dạy những đứa trẻ. Vì vậy, tại ngôi trường này, ông muốn mọi người quan tâm đến việc phát triển cùng nhau dựa trên tính đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau giữa các gia đình.

Tại trường mẫu giáo này, mặc dù không phải là thành viên gia đình nhưng mọi người đã cùng nhau vui chơi giống như một gia đình thực thụ, không hề có khoảng cách giữa người lớn và trẻ em. Trẻ em được phát triển một cách tự nhiên nhất, trưởng thành lên từ những cách dạy dỗ dịu dàng, điều này ảnh hưởng rất nhiều đến tính cách của mỗi đứa trẻ.

Ngôi trường mầm non mơ ước của mọi đứa trẻ: Bé nào thích chơi thì chơi, bé nào thích ngủ cứ ngủ - Ảnh 7.

Giáo viên và học sinh thỏa mái vui đùa cùng nhau, không hề có khoảng cách thầy trò.

Ngôi trường mầm non mơ ước của mọi đứa trẻ: Bé nào thích chơi thì chơi, bé nào thích ngủ cứ ngủ - Ảnh 8.

Rất nhiều hoạt động của trường có sự tham gia của cả học sinh, phụ huynh và thầy cô.

Mỗi ngày, thầy Kimura Hitoshi cùng thầy cô của trường luôn có mặt sớm nhất để đón học sinh. Thầy ngồi ở cửa ra vào để chào từng em nhỏ và phụ huynh. Thầy cũng luôn lắng nghe những tâm sự của phụ huynh, giúp họ vượt qua khó khăn vì cho rằng đó là cách giúp trẻ ở đây có được mái ấm trọn vẹn. Buổi chiều, thầy cùng giáo viên đứng chào tạm biệt chuyến xe buýt cuối cùng chở học sinh về nhà.

Cùng xem thêm một số hoạt động của ngôi trường mầm non mơ ước này nhé:

Ngôi trường mầm non mơ ước của mọi đứa trẻ: Bé nào thích chơi thì chơi, bé nào thích ngủ cứ ngủ - Ảnh 9.

Hàng tháng 1 lần vào ngày chủ nhật, nhà trường sẽ đứng ra tổ chức buổi tiệc nướng ngoài trở để bố mẹ và bé có thể cùng tham gia.

Ngôi trường mầm non mơ ước của mọi đứa trẻ: Bé nào thích chơi thì chơi, bé nào thích ngủ cứ ngủ - Ảnh 10.

Đây cũng là dip để phụ huynh và thầy cô trao đổi tình hình học tập thay vì gò bó trong buổi gặp mặt đầy căng thẳng trong lớp.

Ngôi trường mầm non mơ ước của mọi đứa trẻ: Bé nào thích chơi thì chơi, bé nào thích ngủ cứ ngủ - Ảnh 11.

Thi thoảng nhà trường sẽ mời bố mẹ học sinh đến tổ chức buổi cắm trại ngay tại trường. Phụ huynh sẽ tự chuẩn bị lều trại, đây là dịp để những đứa trẻ tập tính tự lập, tự tay phụ giúp bố mẹ dựng lều.

Ngôi trường mầm non mơ ước của mọi đứa trẻ: Bé nào thích chơi thì chơi, bé nào thích ngủ cứ ngủ - Ảnh 12.
Ngôi trường mầm non mơ ước của mọi đứa trẻ: Bé nào thích chơi thì chơi, bé nào thích ngủ cứ ngủ - Ảnh 13.
Ngôi trường mầm non mơ ước của mọi đứa trẻ: Bé nào thích chơi thì chơi, bé nào thích ngủ cứ ngủ - Ảnh 14.

Vào ngày lễ kỉ niệm 30 năm thành lập trường, phụ huynh và học sinh sẽ đến phụ giúp nhà trường trang trí và chuẩn bị đồ ăn.

Ngôi trường mầm non mơ ước của mọi đứa trẻ: Bé nào thích chơi thì chơi, bé nào thích ngủ cứ ngủ - Ảnh 15.

Giáo viên sáng tạo nhiều trò chơi khác nhau cho trẻ.

Ngôi trường mầm non mơ ước của mọi đứa trẻ: Bé nào thích chơi thì chơi, bé nào thích ngủ cứ ngủ - Ảnh 16.
Ngôi trường mầm non mơ ước của mọi đứa trẻ: Bé nào thích chơi thì chơi, bé nào thích ngủ cứ ngủ - Ảnh 17.

Những lớp học bên ngoài như thế này rất thú vị và khiến trẻ vô cùng hào hứng.

Ngôi trường mầm non mơ ước của mọi đứa trẻ: Bé nào thích chơi thì chơi, bé nào thích ngủ cứ ngủ - Ảnh 18.
Ngôi trường mầm non mơ ước của mọi đứa trẻ: Bé nào thích chơi thì chơi, bé nào thích ngủ cứ ngủ - Ảnh 19.
Ngôi trường mầm non mơ ước của mọi đứa trẻ: Bé nào thích chơi thì chơi, bé nào thích ngủ cứ ngủ - Ảnh 20.

Bé nào thích chơi thì chơi, bé nào mệt thì có thể ngủ. Nhà trường quan niệm rằng không thể gượng ép các bé khi bé mệt hoặc không muốn làm. Mọi việc cứ để các bé thuận theo tự nhiên, không được gò bó, thúc ép.

Ngôi trường mầm non mơ ước của mọi đứa trẻ: Bé nào thích chơi thì chơi, bé nào thích ngủ cứ ngủ - Ảnh 21.
Ngôi trường mầm non mơ ước của mọi đứa trẻ: Bé nào thích chơi thì chơi, bé nào thích ngủ cứ ngủ - Ảnh 22.

Các bé được tự do đùa nghịch với đất, cát, nước mà không phải lo sợ bị bẩn.

Ngôi trường mầm non mơ ước của mọi đứa trẻ: Bé nào thích chơi thì chơi, bé nào thích ngủ cứ ngủ - Ảnh 23.

Vào các ngày lễ hội nhà trường đều tổ chức để các bé đều có thể tham gia. Đây là hình ảnh chiếc cầu trượt trong lễ hội ăn mì somen sắp tổ chức.

Ngôi trường mầm non mơ ước của mọi đứa trẻ: Bé nào thích chơi thì chơi, bé nào thích ngủ cứ ngủ - Ảnh 24.

Thầy cô giáo ở đây đều thuộc hết ngày sinh nhật của học sinh mình. Cứ mỗi lần tới ngày sinh nhật của ai là cả trường đều hân hoan chúc mừng.

Nguồn: Facebook, Arai

Leave a Reply

Or