Nghẹn ngào khoảnh khắc mẹ từ biệt con trước khi qua đời
Sau 7 tháng đấu tranh với tử thần để giữ sự sống cho thai nhi, người mẹ trẻ cuối cùng cũng đã được bế con trên tay trước khi lìa đời.
Đây là câu chuyện vô cùng cảm động về khoảnh khắc sinh tử của một bà mẹ bị ung thư giai đoạn cuối đang hôn mê và các bác sĩ phải làm mọi cách để cứu sống em bé. Clip sau khi đăng tải trên mạng đã thu hút rất nhiều người xem.
Câu chuyện vô cùng xúc động về tình mẫu tử và tình người.( Nguồn clip: ANTV)
Cặp vợ chồng trẻ này đang sống trong những ngày vô cùng hạnh phúc, vì sau 5 năm ròng chạy chữa khắp nơi, cuối cùng họ cũng đã có được đứa con đầu đời nhờ vào phương pháp thụ tinh nhân tạo. Nhưng vào tháng 5 của thai kỳ, khi niềm vui sướng đang lan tỏa, thì bất hạnh ập đến. Người vợ – sau một cơn đau bất ngờ và nhập viện – mới phát hiện mình đang bị ung thư giai đoạn cuối, và các tế bào ung thư đã di căn.
Đây được xem là một ca “có một không hai” của các bác sĩ thai sản, vì rất khó để giữ an toàn tính mạng cho bé, trong khi bé chỉ mới tới tháng thứ 5. Vì mức độ phức tạp của nó, nên các bác sỹ ở Từ Dũ đã từ chối mong muốn của gia đình là giữ lại tính mạng của đứa trẻ. Họ khuyên gia đình thai phụ nên chuẩn bị sẵn tinh thần.
Không bỏ cuộc, gia đình sản phụ tiếp tục đặt hy vọng vào đội ngũ y bác sĩ ở bệnh viện 175. Và đây là nơi câu chuyện kỳ diệu bắt đầu.
2 tháng sau khi nhập viện ở bệnh viên 175, sức khỏe của người mẹ ngày càng yếu dần, còn thai kỳ đã phát triển tới tháng thứ 7. Tất nhiên, với sức khỏe không cho phép, sản phụ không thể sinh nở theo phương pháp thông thường.
Trải qua rất nhiều cuộc hội chẩn và bàn bạc ý kiến, các bác sĩ dường như đang đứng trước “ngã rẽ tử thần”. Rất khó để quyết định, liệu có nên mạo hiểm để cứu đứa bé? Liệu nếu cả mẹ và bé đều tử vong thì sao? Sức khỏe của bà mẹ có chịu đựng được ca phẫu thuật này hay không?
Cuối cùng, các bác sĩ đã có quyết định của riêng mình. Họ quyết định tiến hành phẫu thuật bằng cách gây mê toàn bộ sản phụ. Sự gây mê đã tác động không nhỏ đến tình trạng của mẹ, khiến khoảng thời gian trong phòng mổ nặng nề và kéo dài như hàng thế kỷ.
Và như một phép màu của tình người, tình mẫu tử, chưa đầy 3 phút sau vết mổ đầu tiên, em bé đã ra đời. Ngay khi tiếng khóc cất lên, cả phòng mổ dường như vỡ òa vì vui sướng và xúc động.
Nhìn hình ảnh người mẹ lặng lẽ rơi nước mắt sau ca mổ thành công, không một ai trong ê-kíp các bác sĩ kìm được nước mắt. Mặc dù chỉ còn sống được một thời gian ngắn nữa, nhưng người mẹ vẫn vô cùng hạnh phúc vì trước khi lìa đời , cô được nhìn mặt đứa con thân yêu của mình.
Ca phẫu thuật được đánh giá là một câu chuyện gây xúc động, về y đức và tình người của các bác sĩ dành cho bệnh nhân, về tình mẫu tử, tình cảm gia đình. Nó chứng tỏ, đâu đó trên cuộc đời này, vẫn còn những phép màu bên cạnh những bất hạnh và đắng cay.
Theo Yan.vn
Chỉ biết khóc sau khi xem xong, tình mẹ bao la wa !!!
cảm động wá.cảm ơn các đội ngũ y bsi đã cứu sốg một sinh linh.mong cho ng mẹ phù hộ cho con của mình
cảm động wá.cảm ơn các đội ngũ y bsi đã cứu sốg một sinh linh.mong cho ng mẹ phù hộ cho con của mình
chúc bé luôn mạnh khỏe, gđ hay vững vàng và chăm bé thật tốt nhé.
chúc bé luôn mạnh khỏe, gđ hay vững vàng và chăm bé thật tốt nhé.
toi nghiep qua… cau mong be khoa… rang khoe, song tot de khong phu long me con nha…
toi nghiep qua… cau mong be khoa… rang khoe, song tot de khong phu long me con nha…
K the kim duoc nuoc mat
K the kim duoc nuoc mat
Nghẹn ngào qúa
chi co the la me
Khong the kiem duoc nuoc mat . Oi tinh mau tu thieng lieng va cao quy den nhuong nao . Cau mong cho chi som sieu thoat va be duoc khie manh .
Chi co the la me
That xúc dong cau mong mou dieu tot dep se dem voi be con va gd
Ai cũng rơi nước mắt
Xuc dong qua. Chuc mung cac bac sy 175.
Tình mẫu tử thiêng liêng. Câu chuyện xúc động quá. Chúc 2mẹ con luôn mạnh khoẻ
Tình mẫu tử thiêng liêng. Câu chuyện xúc động quá. Chúc 2mẹ con luôn mạnh khoẻ
Cầu mong chị đi dc thanh thản,em bé hay an chong lơn
Cầu mong chị đi dc thanh thản,em bé hay an chong lơn
Hicccc
Hicccc
Cầu cho chị sớm siêu thoát, chúc bé luôn mạnh khoẻ và mau lớn.
Đọc câu chuyện mà rơi nước mắt, tình mẫu tữ thiên liêng quá! An ngĩ chị nhé, chúc bé thông minh khỏe mạnh mau lớn để làm 1 người tốt có ích bé nha!
Ko thể cầm dc nước mắt
Thật sự đáng khâm phục ,chị hãy an nghỉ nhé .
đọc và nhìn tấm ảnh c nằm bế con ma chảy cả nước mắt,an nghỉ nhé c,phù hộ cho bé dc khỏe mạnh và phát triển tốt,
Có người mong muốn mình không bao giời phải xa người thân, gia đình. NHưng cũng có người không biết quý trọng bản thân mình, lỡ để người thân mình phải đau lòng. Nếu có thể hoán đổi được nhỉ?.Mong chị ra đi thanh thản, chúc bé luôn mạnh khỏe hay ăn chóng lớn
Tinh me thieng lieng cao ca mong be khoe manh mau
Cám ơn các bác sỹ. Mong chị sớm đc siêu thoát, cháu bé mạnh khoẻ!
Cám ơn các bác sỹ. Mong chị sớm đc siêu thoát, cháu bé mạnh khoẻ!
tội quá. Tình mẫu tử thật cao cả.
toi nghiep hai me con qua! that buon !
Hãy sống khỏe mạnh để mẹ con yên lòng nhé con yêu
Hãy sống khỏe mạnh để mẹ con yên lòng nhé con yêu
Chuyện cổ tích !có màu nhiệm của bà tiên…
Chuyện cổ tích !có màu nhiệm của bà tiên…
Mong con khoe manh de me yen long noi suoi vang.
Minh ko the kim nou nuoc mat
Mình khóc rồi, cảm động quá
Mình khóc rồi, cảm động quá
Mình khóc rồi, cảm động quá
Cảm động . Tình thương !
Cảm động . Tình thương !
Cảm động . Tình thương !
A di đà phât …. Chúc em yên nghỉ.