Nản với dâu nấu cháo ‘nhạt toẹt’ cho con
Tôi đã hỏi con dâu, con nấu nhạt thế con ăn có nuốt được không vậy mà con bé vẫn cứ “ngoan cố”.
Tôi cũng đã gần 50 tuổi, chưa nghỉ hưu, vẫn đang công tác tại một cơ quan nhà nước. Vậy nhưng trong mắt con dâu tôi, tôi vẫn như một bà giả cổ hủ. Không biết có bà mẹ chồng nào có phải cô con dâu giống tôi không. Con bé nấu ăn dặm cho con mà dứt khoát không chịu nêm mắm muối. Tôi bảo nêm một chút vào cho con dễ ăn nhưng con dâu nhất định không chịu.
Tôi nói thật, người lớn ăn nhạt thèo thẽo còn chẳng chịu được, trẻ con ăn thế nó ăn làm sao? Bằng chứng cụ thể là cháu tôi, thằng bé đã 10 tháng rồi mà nặng mới được hơn 7kg. Rất lười ăn cháo chỉ vì cháo mẹ nó nấu quá chán và nhạt. Từ ngày con dâu sinh cháu đến giờ, tôi cứ dăm bữa nửa tháng lại nhận được vài ba tờ giấy A4 con bé in những thứ gọi là “kiến thức nuôi con trên mạng” để cho tôi đọc. Chuyện ăn dặm không cho muối này cũng thế, con bé bảo là trẻ ăn mặn sớm sẽ hại thận, không nên cho ăn.
Tôi nói thật là bản thân tôi cũng là mẹ chồng tân tiến rồi, cũng biết lên mạng, cũng biết đọc và tìm hiểu. Nếu muốn nói chuyện khoa học với tôi, cũng phải suy nghĩ. Trẻ không ăn muối mắm nếu thiếu iod thì các chị tính sao? Thời nay người ta ít nói đến chuyện trẻ bị bướu cổ, bị thiếu iod, đó là do các bà các mẹ thời chúng tôi đã biết chịu khó cho con ăn đủ mắm muối. Tôi cũng không yêu cầu con dâu cho nhiều mắm muối vào cháo cho thằng bé, chỉ nêm vài giọt cho dậy vị. Vậy nhưng con dâu dứt khoát không nghe.
Hôm qua, con dâu đã tranh cãi với tôi hết sức gay gắt. Tôi bảo với con “Bây giờ bát cháo này, con nấu nhưng thằng bé không ăn. Mẹ sẽ đi nấu lại và cho thêm đúng 2 giọt mắm. Để xem con của con có ăn không“. Và đúng như tôi dự đoán, thằng bé ăn hết sạch bát cháo tôi nấu. Trước minh chứng rõ ràng của tôi như vậy nhưng con bé vẫn dứt khoát không nghe. Tôi thật quá “nản”.
Là một độc giả thưởng xuyên, hôm nay tôi gửi câu hỏi của mình, mong các cháu đang làm mẹ, làm con dâu cho tôi ý kiến xem. Liệu có nên cho mắm muối vào cháo cho con không? Các cháu có cho không? Và không ăn muối liệu có thiếu iod không?
Theo thắc mắc của bác Nguyễn Vân (Ba Đình, Hà Nội)
theo: eva
theo chau thi phai cho ti nuoc mam vao thi bat chao moi con, minh an nhu the nao thi cho tre an nhu vay nhung an nhat hon nguoi lon, thang cu nha chau ,moi khi chau nau chao cho con an cho ca ti rau thom vao chao cho no giay mui , cu cau an thun thut , tre con khon lam , biet cam nhan ngon thi an , ko ngon thi ko an
Khi nau chao cho con chau cung nem mot it muoi va mot chut nuoc mam cho thom nung khong cho bot ngot vi bot ngot khong tot cho mat. Cu cho be an nhat hon nguoi lon la dc roi chu khong nem gi thi lam sao be an ngon mieng dc.
bác ơi cháu cũng có con nhỏ cũng dang trong thời gian ăn dặm khi nấu cháo thì chau cũng phải bỏ 1 chút mắm cho vừa miệng chứ kg cho mắm vào cháo như con dâu bác thì đứa trẻ nào chịu ăn chứ.
tre dang thoi ky an dam thi cung khong nen an muoi hay man nhung neu be khong chiu an thi cung nen nem mot chut cho be de an.con dau bac hoi cung nhac trong chuyen an uong cua con that
Chau cung giong con dau bac, khi tre bat dau an dam thi dau biet rang the nao la man hay nhat dau bac? Be nha chau cubg hon 9 thang, nang 7kg. Tuy nho hon so voi nhung be khac nhung rat nhanh nhen va cung cap, tu dung tu khi 8 thang. Khong lo thieu iot dau bac a, vi trong rau cu da co mot luong iot du cho co the cua be hap thu.
cháu chào cô.
tình huống này cháu cũng đã gặp phải. bởi vì cháu cũng có quan điểm cho bé ăn nhạt để tránh hại cho bộ máy tiêu hóa non nớt của bé. mẹ chồng cháu cũng gật gật đầu đồng ý, nhưng để bà tự nấu bột/cháo cho bé thì cũng mặn (dù đối với bà là nhạt lắm rồi). nên cháu phải nêm sẵn gia vị và dặn bà chỉ việc hâm nóng bột/cháo thôi, không nêm thêm bất cứ cái gì cả.
tuy nhiên, cho bé ăn nhạt không có nghĩa là không có gia vị. hành, thì là, cà chua, nghệ… và các loại cây, rau gia vị cháu đều dùng hết, chỉ trừ gừng, tiêu ớt vì cay thôi. tạm thời chưa dùng muối, nhưng vẫn dùng nước mắm sạch và đảm bảo cho bé. khi mới chuyển sang bột mặn, cả bát bột đầy chỉ nêm 1 giọt nước mắm (chai mắm cá hồi có nút nhỏ giọt ah). trong suốt 4 tháng vẫn chỉ 1 giọt. bé được 10 tháng thì tăng lên 2 giọt.
ăn nhạt không có nghĩa là không ăn. và tăng độ mặn cũng phải tăng từ từ.
chúc cô và con dâu sớm tìm được tiếng nói chung trong vấn đề mà tóm lại cũng xuất phát từ tình yêu cho bé này.
cháu chào cô.
tình huống này cháu cũng đã gặp phải. bởi vì cháu cũng có quan điểm cho bé ăn nhạt để tránh hại cho bộ máy tiêu hóa non nớt của bé. mẹ chồng cháu cũng gật gật đầu đồng ý, nhưng để bà tự nấu bột/cháo cho bé thì cũng mặn (dù đối với bà là nhạt lắm rồi). nên cháu phải nêm sẵn gia vị và dặn bà chỉ việc hâm nóng bột/cháo thôi, không nêm thêm bất cứ cái gì cả.
tuy nhiên, cho bé ăn nhạt không có nghĩa là không có gia vị. hành, thì là, cà chua, nghệ… và các loại cây, rau gia vị cháu đều dùng hết, chỉ trừ gừng, tiêu ớt vì cay thôi. tạm thời chưa dùng muối, nhưng vẫn dùng nước mắm sạch và đảm bảo cho bé. khi mới chuyển sang bột mặn, cả bát bột đầy chỉ nêm 1 giọt nước mắm (chai mắm cá hồi có nút nhỏ giọt ah). trong suốt 4 tháng vẫn chỉ 1 giọt. bé được 10 tháng thì tăng lên 2 giọt.
ăn nhạt không có nghĩa là không ăn. và tăng độ mặn cũng phải tăng từ từ.
chúc cô và con dâu sớm tìm được tiếng nói chung trong vấn đề mà tóm lại cũng xuất phát từ tình yêu cho bé này.
Con chào cô, hiếm co người mẹ chồng nào tân tiến dc như cô vậy, con cung đang nuôi con nhỏ, nêu con dau cô vay thi kiên thức cua ban ây qua tồi bạn ây chi biệt ap dung theo trên mang thôi sao, bác cư đê cho ban ay ăn cơm không thôi x ban ay chiu noi k? Ma bá con cái an kiêu đo,