Muốn có thai để giữ chồng

Chúng em cưới đã 6 tháng sau 2 tháng yêu nhau. Em không biết có yêu thực sự không, chỉ thấy rất quý anh và tin là cưới nhau về hai đứa sẽ có tình cảm.

Lấy nhau rồi em mới thấy cuộc sống có nhiều thứ không như mong đợi. Hai đứa không hòa hợp lắm. Em không thấy hạnh phúc. Anh ấy hay chê em vụng về, không khéo giao tiếp, hình thức quá bình thường, thậm chí lúc cãi nhau anh còn nói cảm thấy tiếc vì đã kết hôn với em. Em thấy anh ấy bừa bộn và nóng tính.

Gần đây em còn thấy anh hay lén lút nhắn tin với ai đó. Hỏi anh cứ chối nên em đã mở password máy anh và phát hiện anh nhắn tin rất tình cảm với một cô gái lạ. Em và anh đã xảy ra khẩu chiến. Anh nói em không tôn trọng đời sống cá nhân của anh. Anh thừa nhận có tình cảm với người khác.

Khi em bảo anh phải lựa chọn thì anh nói đồng ý ly hôn, anh sẽ chọn cô gái kia. Em cảm thấy đau khổ lắm, em đang tính sẽ có con để anh ấy không ly hôn em nữa. Em làm vậy có đúng không? (Thùy Dương)

co-con-giu-chong

Theo Vnexpress

Leave a Reply

Or