Lý luận của học sinh lớp 3

Gà Chíp vào lớp 3, đã biết đọc, biết viết, biết suy ngẫm và hiểu được nhiều bài học kỷ luật cho thiếu nhi.

Bố đi công tác Hà Nội về, quà tặng cho con gái là cuốn sách “Những thói quen mà học sinh tiểu học nên rèn luyện”. Mẹ cũng được bố tặng một cuốn “Sách tâm lý nuôi dạy con gái từ tuổi đi học đến tuổi dậy thì”.

hoc-sinh-lop3
Ảnh minh họa

Gà Chíp hý hửng ôm cuốn sách về phòng. Đến hôm sau, không thấy Gà Chíp đọc nữa, bố hỏi:

– Mọi lần truyện cổ tích con đọc hăng say lắm cơ mà, sao lần này con không đọc, con không thích à? Những câu chuyện đó rất đáng suy ngẫm.

Gà Chíp thủ thỉ:

– Con biết rồi, học theo cuốn đó thì ngoan nhưng con đọc xong không thích vì ít chữ quá. Bố cho con cuốn của mẹ nhé.

Bố còn chưa kịp trả lời, Gà Chíp nói tiếp:

– Cuốn đó nhiều chữ chắc học được nhiều hơn. Mẹ bận trông em bé, không có thời gian đọc đâu. Để con đọc xong, rồi con bảo mẹ cách dạy con.

Hoàng Đức

Theo Vnexpress

Leave a Reply

Or