Không cho con đi học thêm, mỗi tháng cứ phong bì cô 200k là ổn
Nếu mẹ nào có con đang học tiểu học mà không muốn cho con đi học thêm theo phong trào thì có thể làm theo cách mà các phụ huynh ở lớp con tôi kháo nhé.
Chào mẹ Bí đỏ với tâm sự: “Đầu năm học, cô giáo chê lên chê xuống để gạ học thêm”!
Khi bắt gặp những tâm sự của mẹ Bí đỏ, cũng là một phụ huynh nên tôi hoàn toàn thông cảm và hiểu những băn khoăn của mẹ nó. Theo ý kiến của tôi, mẹ Bí đỏ không cần thiết phải cho con đi học thêm làm gì. Mẹ nó cứ bỏ ngoài tai những lời khen chê của con đi. Đi học thêm cô để được gì chứ? Để hy vọng con không bị chê nữa sao? Hay muốn con hết học kỳ được cô cho xếp loại giỏi. Theo tôi thì con của Bí đỏ chẳng cần những thứ ấy, miễn là đúng thực lực của con là được.
Cũng là một phụ huynh có con nhỏ năm nay vào lớp 2, nên tôi cũng có một chút kinh nghiệm cho chuyện học thêm của các con này. Và chỉ cần một chút khéo léo thôi, mẹ Bí đỏ sẽ biết cách làm thế nào để không phải cho con đi học thêm cô mà lại không bị cô trù chiếc gì ở lớp nhé.
Năm trước, vào học kỳ một được khoảng hơn 1 tháng, cô giáo chủ nhiệm của con tôi cũng gợi ý các phụ huynh cho con đi học thêm. Nói thật, cứ nhắc đến việc học thêm là tôi ức chế lắm. Con còn nhỏ xíu, mới vào lớp 1 đã như ôn đại học chữ to. Chưa kể, học chán chê ở lớp cả ngày rồi, khi về nhà, cô giáo vẫn giao nhiều bài cho con lắm. Bởi thế, suốt những ngày đi học, chưa bao giờ con được thảnh thơi để chơi hay vừa học vừa chơi cả.
Tôi đã hỏi con: Con có thích đi học thêm cùng các bạn không? Con tôi trả lời: Con không thích học thêm đâu. Con muốn ở nhà vừa học vừa chơi.
Thấy con bảo vậy, tôi tự quyết định cho con không đi học thêm cô giáo nữa và cho con có thời gian chơi ở nhà. Và vì không cho con đi học thêm nên một vài lần, tôi cũng nhận được vài lời chê của cô với con. Song tôi sẵn sàng đón nhận hết, miễn tôi thấy con trai tôi không phải vậy.
Nhưng một ngày, khi nói chuyện cùng một phụ huynh khác cũng có con không đi học thêm cô giáo, vị phụ huynh này mới bật mí cho tôi một kinh nghiệm để làm hài lòng cả hai. Đó là mỗi tháng, dù con không theo lớp học thêm cô thì phụ huynh cũng nên tự động cho vào phòng bì 200k để bồi dưỡng thêm cho cô vì đã quan tâm chăm sóc tới con mình.
Và tôi làm như vậy thật. Khi đưa phong bì, cô giáo cũng có đưa đẩy nhưng tôi nói là thành tâm phụ huynh thì cô cũng cầm. Và từ đó, tôi thấy cô giáo quan tâm tới con tôi ở lớp hơn. Cô cũng ít chê con hơn trước dù con không đi học thêm cô.
Nếu mẹ nào có con đang học tiểu học mà không muốn cho con đi học thêm theo phong trào thì có thể làm theo cách mà các phụ huynh ở lớp con tôi kháo nhé. Lợi cả đôi đằng và được việc lắm đó các mẹ ạ.
theo: phunutoday
um, thời buổi này con mà ko đi học thêm giáo viên chủ nhiệm thì sẽ chết sớm. chuyện bé cũng xé ra to.
Đi học thêm cũg tốt chứ có fiền hà gì…ở nhà ba mẹ ko rãh cũg chẳng fụ đạo jì cho con đc..mỗi thág chỉ 300k..mà con đc cô ôn bài thêm..rồi bạn bè học cũg đôg nữa..tự dưng bỏ 200k mỗi thág để khỏi nghe cô chê,dư tiền quá..
con mình cũng sắp học tiểu học rồi, nhưng mình cũng k thích cho con đi học thêm, vì mình thấy các bé học bán trú cả ngày ở trường rồi mà tối vẫn phải bò ra làm bài, nếu tối lại cho con đi học thêm nữa thì chiều con đi học về là phải ngồi vào bàn làm hết bài tập cô giao, tắm rửa ăn cơm xong lại đi học thì làm gì có thời gian nghỉ ngơi. Học tiểu học mà khổ thế, cải cách giáo dục thì chả đi đến đâu.
chán cho ngàng giáo dục, chán cho cái cảnh thà mất ít tiền để con được yên.Một nên giáo dục mà thầy cô ko ra thầy cô thế này thỉ hỏi sao tội phạm ngày càng trẻ hóa,và trẻ phạm tội đặc biệt nghiêm trọng lại gia tăng.Tôi thấy lo cho 2 con tôi.
Neu toi la co giao cua con ban thi toi k cam 200 cua ban lam gi cho mat mat
Bá láp bá xàm…con dốt thì chê…ko chấp nhận con mình dốt rùi nói giáo viên chê để gạ học thêm…hết đường…nâng cao con mình quá hèn chi xã hội càng ngày càng nhiều tội phạm…