Khoảnh khắc cực hiếm: Em bé chào đời vẫn nằm trong túi nước ối
Dù đã chào đời nhưng em bé vẫn nằm gọn trong túi nước ối chưa vỡ của người mẹ là một trong những ca sinh hiếm gặp trên thế giới.
Khoảnh khắc hiếm có mà bác sỹ Tsigris đã kịp ghi lại.
Bác sỹ Tsigris cho biết, đây là một trường hợp vô cùng hiếm hoi trong các ca sinh đẻ trên thế giới. Tỷ lệ này chỉ chiếm khoảng 1/80.000 ca.
Tuy nhiên, bác sỹ Tsigris cho biết em bé đặc biệt này sẽ không gặp bất cứ nguy hiểm nào bởi vì một khi vẫn ở trong túi ối, bé không cần thở cho tới khi túi ra, nhau thai và dây rốn được cắt bỏ.
Được biết, túi nước ối là một túi chất lỏng nằm trong dạ con. Nó có tác dụng bao bọc và nuôi dưỡng thai nhi cho tới khi bé chào đời. Hiểu đại khái, túi nước ối như một ngôi nhà được đổ đầy chất lỏng dinh dưỡng màu nhạt giúp thai nhi di chuyển và cử động trong đó. Nước ối còn như một tấm đệm giúp em bé tránh bị va đập hay tổn thương. Thông thường, khi em bé chuẩn bị chào đời, túi nước ối sẽ tự vỡ ra.
Người ta quan niệm, những em bé được sinh ra với túi nước ối bảo vệ như thế này là một dấu hiệu của sự may mắn. Những em bé đặc biệt này sẽ không gì có thể đánh gục, số mệnh của các bé là luôn được bảo vệ cũng như gặp nhiều điều tốt đẹp trong cuộc sống.
đẻ bọc điều đó nha!
trời, lần đầu tiên mình đc thấy đó, thật thú vị.
Chồng mình cũng đẻ bọc 😀
Cảm giác khó tả…^^.
Kỳ diệu thật.
kỳ diệu
iu wa di…
Hay nà
Iu qa…
Mình thấy khi sinh người ta phải trọc ối ra mà , sinh được cả như thế này siêu thật.
sinh bọc điều đó nha, đứa bé nì mai mốt rất là sung sướng.
Kì diệu.
Thật là kỳ diệu, chúc em bé khỏe và gặp nhiều may mắn.
mình cũng được sinh ra như vậy 🙂
sinh trong boc deu la suong roi!
nguoi ta goi la sinh bot deu do!
I was born this way too ^^ it’s a wonderful thing.
Yêu thế. Cái câu kết nghe sến súa