Gặp mẹ Việt cho con đi tập gym khi mới… 3 tháng tuổi
Dù lần đầu làm mẹ nhưng Hồng Trang luôn thể hiện là một bà mẹ lý trí, sắc sảo và vô cùng hiện đại trong cách dạy con.
Profile: Tên mẹ: Phạm Hồng Trang, Hà Nội Tên bé: Phạm Phi Phi, 12 tháng tuổi
|
Hồng Trang là một bà mẹ luôn tâm niệm: việc chăm sóc con, chăm sóc gia đình là việc vô cùng quan trọng của người phụ nữ. Vậy nên, khi có bé Phi Phi, chị đã dành rất nhiều thời gian tìm hiểu kiến thức nuôi dạy con.
Không phụ mong đợi của mẹ, Phi Phi gần 1 tuổi, là một em bé ngoan, ăn ngủ tự giác, và giờ giấc, tính cách dễ chịu, hiền hòa. Đến chỗ đông người, Phi Phi thường mất 30-60 phút quan sát xung quanh trước khi có thái độ cởi mở, thân thiện. Bé rất cứng cáp, 4 tháng bé biết lẫy, 6 tháng biết bò và 11 tháng biết đi.
Không sai. Mình cũng như bao bà mẹ khác, cũng hạnh phúc vô cùng khi được ôm con trong tay, được chứng kiến con lớn lên từng ngày. Tuy nhiên, mình gặp khó khăn trong việc nuôi con bằng sữa mẹ, nên chỉ sau 1 tháng Phi Phi được nuôi bằng sữa ngoài. Mình phải vượt qua tâm lý day dứt vì không nuôi được con bằng sữa mẹ sau khi đã cố gắng hết sức. Vì việc này mình cũng bị nhiều áp lực từ bên ngoài.
Phi Phi ăn sữa không nhiều, chỉ ở mức trung bình. Khi lớn hơn 6 tháng mình luôn để ý cân bằng lượng cũng như chất của đồ ăn dặm và sữa. Mình chú trọng vào việc tạo cho con thái độ ăn uống tốt chứ không ép về số lượng cũng như cân nặng nếu như con hoàn toàn nằm trong chuẩn quy định và khỏe mạnh, hoạt bát. Việc phải ép con ăn đến mức con sợ ăn, hay đi ăn dong, theo mình là một việc làm phản khoa học, gây ức chế tâm lý, ảnh hưởng đến thái độ ăn uống lành mạnh sau này.
Bé rất cứng cáp, 4 tháng bé biết lẫy, 6 tháng biết bò và 11 tháng biết đi.
Đúng vậy, mình cho Phi Phi đi lớp tập Gym một buổi/ tuần từ 3 tháng rưỡi. Đây không phải việc làm phổ biến khi phần lớn mọi người đều cho rằng bé có biết gì mà tập. Và ở Việt Nam không có nhiều trường có lớp cho các cháu còn quá bé như thế.
Mỗi buổi tập, Phi Phi thường được làm quen với các bài hát quen thuộc, một số vận động với sự trợ giúp của bố mẹ để giúp cho bé cứng cáp hơn, phản ứng với những âm thanh màu sắc… Các con được bỏ tất, đi chân trần tiếp xúc với sàn để giúp cho các dây thần kinh về cảm giác của bản thân được phát triển. Việc tập các bài tập từ sớm này giúp cho con có được thần kinh thăng bằng, bình tĩnh khi xử lí vấn đề sau này.
Giai đoạn 3 tháng tuổi hầu hết con chỉ học những bài tập tay chân rất nhẹ nhàng. Khi được 4 tháng rưỡi, cổ cứng cáp hơn, biết tự ngóc đầu khi nằm sấp thì con được học bài tập trồng chuối, lộn vòng.
Trồng chuối ư? Nghe có vẻ nguy hiểm với bé dưới 1 tuổi nhỉ?
Đúng là nếu người khác mà thấy trẻ nhỏ tập như vậy chắc cũng lo lắm song có sự hướng dẫn của cô giáo và thấy con tiến bộ từng ngày nên mình vẫn quyết định cho con học.
Tuy nhiên, cái này mình không khuyến khích bố mẹ tập cho con khi không có sự hướng dẫn của người có chuyên môn. Điều mình muốn chia sẻ ở đây đó là, bố mẹ hay cho con được vận động nhiều, tiếp xúc nhiều với nền đất, tập thể dục thường xuyên cho con, để con được tự do khám phá góp phần cho việc phát triển toàn diện sau này.
Bên cạnh sự tự do đó, việc thiết lập những thói quen tốt cho việc ăn, ngủ, chơi cũng cần được định hướng từ sớm khi con vừa mới chào đời. Trẻ sơ sinh biết nhiều hơn người lớn chúng ta nghĩ và chúng ta nên học cách tôn trọng những điều con muốn.
Chị Trang và bé Phi Phi.
tap Gym cho be iu o dia chi nao vay chi Trang?