Đến công chúa Hoàng gia thì tiêu chí chọn trường mầm non cho con vẫn là “rợp bóng cây như công viên”

Cả hai ngôi trường mầm non mà công chúa Estelle của đất nước Thụy Điển học đều có một điểm chung là rợp bóng cây chẳng khác nào một công viên vui chơi.

Trường mầm non Kvikkjokk Kindergarten và trường Aventyret nơi công chúa Estelle của đất nước Thụy Điển đã và đang theo học trở thành niềm ao ước của không ít bậc phụ huynh không chỉ bởi phương pháp giáo dục tiên tiến mà còn bởi không gian xanh mát, nhiều hoạt động hấp dẫn cho trẻ em tại đây.

Công chúa Estelle (sinh năm 2012) là con gái đầu lòng của Thái tử Daniel và Công nương Victoria của Hoàng gia Thụy Điển. Cô công chúa bé đã trở thành thành viên mới được yêu thích nhất trong các Hoàng tộc trên thế giới hiện nay.

Thụy Điển là 1 đất nước hiện đại, luôn chú trọng vào việc phát triển, giáo dục con người làm ưu tiên hàng đầu. Điều này có thể thấy rõ thông qua việc đầu tư thiết kế, xây dựng cơ sở vật chất các ngôi trường và lựa chọn phương pháp dạy học tiên tiến nhất. Cũng không ngoa khi người dân trên thế giới nói rằng “Mọi trẻ em trên trái đất này nên được sinh ra tại Thụy Điển”.

Đến công chúa Hoàng gia thì tiêu chí chọn trường mầm non cho con vẫn là rợp bóng cây như công viên - Ảnh 1.

Công chúa Estelle – Thụy Điển vui vẻ đến trường.

Đến công chúa Hoàng gia thì tiêu chí chọn trường mầm non cho con vẫn là rợp bóng cây như công viên - Ảnh 2.

Công chúa bé được cha mẹ “hộ tống” trong ngày đầu đến trường với chiếc cặp đỏ xinh xắn.

Công chúa Estelle – 5 tuổi đã và đang theo học 2 ngôi trường đầy “mưa và nắng”, đó là trường Aventyret (theo tiếng Thụy Điển có nghĩa là “phiêu lưu”) ở thành phố Danderyd và trường Kvikkjokk, thành phố Stockholm. Chia sẻ về lí do lựa chọn 2 ngôi trường này, công nương Victoria cho biết: “Chúng tôi nghĩ rằng, thiên nhiên trở thành một phần trong cuộc sống hàng ngày của con cái mình là điều quan trọng và vô cùng thú vị”.

Trường mầm non Aventyret – Không chỉ là trường học mà còn là sân chơi lý tưởng

Trường Aventyret (Stockholm) là ngôi trường hướng đến việc sử dụng văn hóa dân gian trong môi trường học tập, các giáo viên sẽ đưa thiên nhiên vào cuộc sống của học sinh và dành phần lớn thời gian để học ngoài trời, dạy các em cách chăm sóc và tôn trọng môi trường thông qua các trò chơi, vở kịch… Đây là ngôi trường công chúa Estelle bắt đầu đi học mầm non vào năm 2014. Aventyret được thành lập năm 1992, sử dụng các phương pháp dạy học ngoài trời để dạy các em về thiên nhiên và thế giới tự nhiên.

Theo ông Lars Rokkjaer, người đồng sáng lập ngôi trường “Phiêu lưu” thì: “Điều quan trọng nhất khi dạy các em học sinh đó là dạy cách làm người và đối xử với nhau như những con người văn minh và nhân đạo nhất”.

Đến công chúa Hoàng gia thì tiêu chí chọn trường mầm non cho con vẫn là rợp bóng cây như công viên - Ảnh 3.
Đến công chúa Hoàng gia thì tiêu chí chọn trường mầm non cho con vẫn là rợp bóng cây như công viên - Ảnh 4.

Trường Aventyret nhìn từ bên ngoài.

Đến công chúa Hoàng gia thì tiêu chí chọn trường mầm non cho con vẫn là rợp bóng cây như công viên - Ảnh 5.
Đến công chúa Hoàng gia thì tiêu chí chọn trường mầm non cho con vẫn là rợp bóng cây như công viên - Ảnh 6.
Đến công chúa Hoàng gia thì tiêu chí chọn trường mầm non cho con vẫn là rợp bóng cây như công viên - Ảnh 7.

Bên trong là các phòng học đầy màu sắc .

Đến công chúa Hoàng gia thì tiêu chí chọn trường mầm non cho con vẫn là rợp bóng cây như công viên - Ảnh 8.

Phòng ăn mang đậm phong cách dân gian truyền thống nhưng cũng không kém phần năng động, đầy đủ tiện nghi cho các em học sinh.

Hiệu trưởng Siw Linde cho biết: “Các em sẽ được học cách bò, nhảy và leo cây. Đây không chỉ là trường học mà còn là một sân chơi lý tưởng cho các em. Ngoài ra, các em cũng sẽ có cảm giác gần gũi hơn khi nghe những câu chuyện cổ tích dưới tán cây trong khi đang đi dã ngoại”.

Đến công chúa Hoàng gia thì tiêu chí chọn trường mầm non cho con vẫn là rợp bóng cây như công viên - Ảnh 9.
Đến công chúa Hoàng gia thì tiêu chí chọn trường mầm non cho con vẫn là rợp bóng cây như công viên - Ảnh 10.

Học sinh chia thành từng nhóm nhỏ cùng giao lưu và học tập.

Trường mầm non tư thục Kvikkjokk – Trẻ được hòa mình với thiên nhiên và tự do khám phá

Tháng 10/2006, công chúa Estelle bắt đầu chuyển tới trường mầm non tư thục Montessori ở khu Djurgården của Stockholm. Trường mầm non Kvikkjokk cũng không thua kém gì khi không gian quanh trường ngập tràn cây xanh tỏa bóng mát giúp các em thoải mái vui chơi và tận hưởng không khí học tập dễ chịu nhất. Đây là ngôi trường trong đó phụ huynh học sinh là đồng chủ sở hữu và các giáo viên, nhân viên sẽ chịu trách nhiệm về các hoạt động và dạy học cho trẻ.

Đến công chúa Hoàng gia thì tiêu chí chọn trường mầm non cho con vẫn là rợp bóng cây như công viên - Ảnh 11.
Đến công chúa Hoàng gia thì tiêu chí chọn trường mầm non cho con vẫn là rợp bóng cây như công viên - Ảnh 12.
Đến công chúa Hoàng gia thì tiêu chí chọn trường mầm non cho con vẫn là rợp bóng cây như công viên - Ảnh 13.
Đến công chúa Hoàng gia thì tiêu chí chọn trường mầm non cho con vẫn là rợp bóng cây như công viên - Ảnh 14.
Đến công chúa Hoàng gia thì tiêu chí chọn trường mầm non cho con vẫn là rợp bóng cây như công viên - Ảnh 15.

Ngôi trường Kvikkjokk nhỏ xinh với hàng cây rợp bóng mát.

Học sinh trong trường được học tập theo phương pháp Montessori – phương pháp giáo dục coi trọng sự phát triển tự nhiên của trẻ. Với phương châm học tập mở, các em sẽ được hòa mình vào thiên nhiên, tham gia các hoạt động học tập ngoài trời. Các hoạt động của tất cả trẻ em được chia thành năm nhóm khác nhau. Ngoài việc bố trí 2 lớp học theo giáo trình Montessori hàng ngày, các em học sinh còn tham gia vào các hoạt chia thành nhóm nhỏ như làm bếp (nấu ăn, đặt bàn, nướng đồ ăn…), tìm hiểu nghệ thuật (lịch sử các môn nghệ thuật, tìm hiểu nghề thủ công và tiểu thủ công nghiệp), các hoạt động ngoài trời (chơi trò chơi, thám hiểm tự nhiên và tham quan).

Đến công chúa Hoàng gia thì tiêu chí chọn trường mầm non cho con vẫn là rợp bóng cây như công viên - Ảnh 16.
Đến công chúa Hoàng gia thì tiêu chí chọn trường mầm non cho con vẫn là rợp bóng cây như công viên - Ảnh 17.
Đến công chúa Hoàng gia thì tiêu chí chọn trường mầm non cho con vẫn là rợp bóng cây như công viên - Ảnh 18.

Từ ngoài vào trong, ngôi trường trông giống khu biệt thự sang chảnh với không gian thoáng mát, có khu vui chơi cho học sinh.

Bắt đầu hoạt động từ năm 1991, trường mầm non Kvikkjokk hiện nay có khoảng 33 trẻ theo học, độ tuổi từ 1-5 tuổi. Trường bố trí 3 giáo viên làm công tác giám sát, 4 giáo viên trợ lý phương pháp Montessori, hai y tá và một người nấu ăn. Tuy số lượng học sinh ít so với các ngôi trường khác nhưng chất lượng giáo dục sẽ được tập trung và sát sao hơn đến từng học sinh.

Đến công chúa Hoàng gia thì tiêu chí chọn trường mầm non cho con vẫn là rợp bóng cây như công viên - Ảnh 19.
Đến công chúa Hoàng gia thì tiêu chí chọn trường mầm non cho con vẫn là rợp bóng cây như công viên - Ảnh 20.

Các “sinh viên” nhí của trường được tham gia các hoạt động học tập, vui chơi ngoài trời, hòa mình với thiên nhiên.

Nguồn: Hant/Hellomagazine

Theo Afamily

Leave a Reply

Or