“Con xin lỗi đã làm mẹ thức giấc!”

Đánh thức mẹ dậy giữa lúc nửa đêm, Nấm ăn năn…

1.

Đang đi dạo chơi trên phố với mẹ, mẹ giảng cho Nấm nghe:

– Cây xanh được Nhà nước mình trồng dọc đường phố có rất nhiều công dụng như: tạo cho thành phố vẻ tươi mát, che bóng mát làm dịu cái nóng vào mùa hè và nhất là…

Nấm nhanh miệng:

– Để dán quảng cáo ạ!

2.

Được mẹ cho xem ảnh cưới hồi xưa, Nấm cứ thắc mắc mãi:

– Mẹ ơi, cái cô gì đứng cạnh bố nhìn lạ thế?

Mẹ: Mẹ Nấm chứ còn ai nữa.

Nấm đỡ lời: Ôi thế mà con không nhận ra. Mẹ bây giờ xinh quá!

Mẹ ‘bó tay’ với nàng Nấm.

3.

Nấm đi học mẫu giáo, cô hỏi:

– Nấm, nhà mới của em có đẹp không?

– Thưa cô đẹp lắm ạ

– Thế Nấm có phòng riêng không?

Nấm: Ai cũng có phòng riêng cô ạ, chỉ bố và mẹ con vẫn phải ở chung thôi.

4.

Nấm hí hửng khoe mẹ bức vẽ con chó

– Nấm vẽ gì thế?, mẹ hỏi

– Con vẽ con Mic nhà mình ạ

– Thế đuôi của nó đâu?

– Con Mic chạy nhanh quá nên con không vẽ kịp

5.

Nấm chạy ra hỏi ông:

– Ông ơi, đồ ngoại và đồ nội, đồ nào tốt hơn ạ?

– Đồ ngoại tốt hơn cháu ạ!

Mấy ngày sau, Nấm chạy ra thì thầm với mẹ:

– Mẹ ơi, mai bảo ông ngoại đi họp cho con nhé!

– Sao lại ngoại?

– Vì… đồ ngoại tốt hơn đồ nội mà!

– !!!

"Con xin lỗi đã làm mẹ thức giấc!" - 1

6. 

Mẹ Nấm mới sinh thêm em Su hào. Nấm ngắm nghía em rồi chạy ra hỏi mẹ:

– Mẹ ơi, có phải hôm qua mẹ nói rằng em Su hào nhà mình có đôi mắt như của mẹ và chiếc mũi như của bố không?

– Ừ, đúng thế con à.

– Vậy thì con phải đến xem lại mới được vì con mới chỉ thấy em có hàm răng như của ông thôi.

7.

Buổi trưa, bà gọi Nấm vào giường nằm ngủ với bà, Nấm ngoan ngoãn chạy vào. Bà bảo Nấm nằm yên  rồi bà bắt đầu hát ru cho Nấm ngủ.

Được một lát bà mệt quá, thiếp đi. Nấm lay bà dậy hỏi:

– Bà ơi, thế giờ cháu ngủ được chưa?

8. 

Nằm cạnh mẹ buổi đêm Nấm trằn trọc mãi không ngủ được bèn quay ra hỏi mẹ

– Mẹ ơi, có phải mẹ sinh con vào nửa đêm không?

Mẹ buồn ngủ, vừa ngáp vừa trả lời: Đúng thế, con yêu ạ.

Nấm ăn năn: Thế thì con xin lỗi vì đã làm mẹ thức giấc.

9. 

Thấy ông hàng kem đi qua cửa, Nấm chạy vào dỗi mẹ:

– Mẹ ơi, mẹ có yêu con nhiều không?

– Có chứ, mẹ yêu con nhiều lắm.

– Thế sao hồi đấy mẹ không lấy ông bán kem?

 

theo: eva

6 thoughts on ““Con xin lỗi đã làm mẹ thức giấc!”

Leave a Reply

Or