Con 8 tuổi viết về bố đang làm việc tại bệnh viện ở Vũ Hán: Cha là một chiến binh áo trắng

Cô con gái 8 tuổi tả về người cha đang làm việc tại bệnh viện ở Vũ Hán: “Tôi chỉ có thể thấy mắt cha qua chiếc kính bảo hộ. Đôi mắt của cha đầy tình yêu thương, nước mắt, sức mạnh, năng lực và lòng can đảm”.

  Xúc động bài văn con gái gửi cho cha làm việc ở Vũ Hán: Cha là một chiến binh áo trắng
Xúc động bài văn con gái gửi cho cha làm việc ở Vũ Hán: Cha là một chiến binh áo trắng

Khi Sun Jinzhong, một nhân viên y tế làm việc tại Bệnh viện Nhân dân trường Đại học vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc đang điều trị cho bệnh nhân nhiễm virus Corona thì nhận được cuộc gọi video từ vợ. 

Cô con gái của anh- Sun Sihaoxue, 8 tuổi muốn nói chuyện với bố. Cô bé cho biết được giao làm bài tập về nhà về kỳ nghỉ đông. Cô đã đọc cho anh nghe về một bài văn mang tên “Đôi mắt của cha.”

Sau khi nghe bài văn của con gái, Sun đã khóc và rất hạnh phúc khi thấy con hiểu và khích lệ mình. 

Anh cho biết: “Tôi nói với con gái rằng có nhiều đồng nghiệp của cha cũng đang làm việc ở đây. Họ làm việc chăm chỉ và cũng nguy hiểm hơn cha. Họ rất đáng được ca ngợi.”

Bài văn “Đôi mắt của cha” của Sun Sihaoxue, 8 tuổi

“Đã mấy ngày rồi cha và tôi không được gặp nhau. 

Chỉ vì virus Corona đáng sợ mà cha con tôi chỉ được nhìn thấy nhau qua điện thoại. 

Mặc dù cha không phải là một quân nhân nhưng cha là một “chiến binh” mặc áo trắng trong cuộc chiến chống lại virus. 

Cha nói với tôi rằng bệnh viện là chiến trường và nhiệm vụ của cha là chống lại virus và bảo vệ càng nhiều bệnh nhân càng tốt. 

Hôm nay, tôi gọi video để nói chuyện với cha.

Tôi thấy cha đội một chiếc mũ màu xanh và mang găng tay.

Cha đeo một chiếc khẩu trang màu trắng thật dày, che hết mũi và miệng. Tôi chỉ có thể thấy đôi mắt của cha qua chiếc kính bảo hộ.

Đôi mắt của cha đầy tình yêu thương, nước mắt, sức mạnh, năng lực và lòng can đảm. Tôi biết cha đang gặp nguy hiểm, nhưng đôi mắt ấy lại nói lên rằng “tôi ổn”. 

Theo Giadinhmoi

Leave a Reply

Or