Chuyện tình lớp mẫu giáo

Kít đi học lớp mầm về kể với mẹ: “Bạn Jerry thích con đấy, mẹ ạ”.

chuyentinhlopmaugiao

Mẹ cười:

– Sao con biết?

Kít thì thầm:

– Bạn ấy gọi con là “em yêu”

Mẹ trêu:

– Bạn Jerry đểu nhỉ, bằng tuổi nhau mà dám gọi con là em yêu.

Kít có vẻ ngượng nghịu. Hôm sau, vừa về đến nhà, Kít nói ngay với mẹ:

– Hôm nay, con bo xì bạn Jerry rồi.

– Sao thế?

– Con nghĩ rồi, chỉ chị Trang mới được gọi con là em yêu thôi. Con với Jerry có họ hàng gì đâu mà lại gọi nhau là em. Jerry bị hâm mẹ nhỉ.

Mẹ Kít

Theo Vnexpress

Leave a Reply

Or