20 sự thật bạn phải chấp nhận khi làm mẹ
Ngày hạnh phúc nhất đời của bạn là ngày bà ngoại đến và bạn được trọn một giấc đêm, còn công sở không chỉ là nơi làm việc mà còn là nơi “trốn con” thư giãn.
1. Con bạn sẽ có thể nói con không buồn ị nhiều lần khi bạn hỏi nhưng sau đó đột nhiên lại gào lên: “Mẹ ơi con buồn ị” vào đúng lúc hai mẹ con đang ở nơi công cộng và xung quanh không có nhà vệ sinh nào.
2. Bạn có thể kì cạch nấu và “trình bày” các bữa ăn của con với tất cả năng khiếu và sự thu hút và cả sự kì vọng nhưng tất cả những gì con thích chỉ là món… khoai tây chiên.
3. Pha một tách trà và việc uống nó mà không bị gián đoạn hoặc được thưởng thức đến ngụm cuối cùng mà vẫn còn nóng là cả một “thành tựu” to lớn.
4. Bạn có thể đã hì hục trèo qua 4 tầng nhà và đang ở trên tầng thượng để phơi quần áo trong khi đó thằng con thì đang ngồi cùng với bố. Nhưng người mà nó gọi để lấy cho con xin miếng nước không phải là bố mà nhất định phải là mẹ.
5. Việc thay bỉm nhanh chóng và chính xác khi con bạn đã được hai tuổi có tiềm năng sẽ trở thành một môn thi thể thao Olympics bởi vì nó đòi hỏi những “kĩ thuật” hết sức điêu luyện.
Dù không phải “sự thật” nào cũng ngọt ngào, nhưng làm mẹ vẫn là điều tuyệt vời nhất.
6. Con mèo của gia đình bạn sẽ chỉ lò dò xuất hiện ở dưới gầm tủ khi lũ trẻ đã đi ngủ hết.
7. Thằng bé 3 tuổi của bạn sẽ “mục sở thị” với chiếc điện thoại mới bạn vừa mua về trước cả bạn.
8. Ngày hạnh phúc nhất của đời bạn không phải là ngày bé chào đời mà là ngày bạn được ngủ thông một mạch đến sáng lần đầu tiên kể từ khi sinh con.
9. Một bà mẹ kiệt sức sẽ dám “đối đầu” với bất kì người nào dám đánh thức giấc ngủ của bé.
10. Công ty và nơi làm việc là chỗ để bạn đến nghỉ ngơi, xả hơi.
Có thể thay bỉm sẽ trở thành một môn thể thao thi đấu tại Olympics. Ảnh minh họa: Internet
11. Bạn có thể thề là sẽ không bao giờ đưa con đến cửa hàng McDonald thêm một lần nào nữa nhưng vào một buổi chiều mưa gió nào đó bạn sẽ từ bỏ lời thề này.
12. Được ngủ 6 tiếng mỗi đêm là chuyện bình thường nhưng nếu bạn được ngủ đến 8 tiếng thì bạn sẽ có cảm giác sung sướng như kiểu mình đang mới có 25 tuổi.
13. Những voucher dành cho tiệc sinh nhật và giáng sinh của bạn sẽ được dành hoàn toàn cho con.
14. Bạn sẽ nhiệt liệt chào đón và sung sướng như “mở cờ trong bụng” khi thấy bà (nội, ngoại) đến thăm nhà vài ngày.
15. Chồng của bạn dù không nói ra nhưng sẽ giữ trong lòng một bí mật đó là ước gì anh ấy có thể làm một ông bố nhàn hạ.
16. Bạn sẽ nhận ra một điều phải đến một thập kỉ nữa bạn mới có thể có một kì nghỉ thư giãn bên bãi biển.
17. Trong bạn sẽ có sự khâm phục với những ông bố, bà mẹ đơn thân và tự đặt câu hỏi hoài nghi làm thế nào họ có thể chăm lo cho gia đình, đi làm và dậy 3 lần trong một đêm trong gia đoạn con đang mọc răng mà mọi chuyện vẫn ổn.
18. Ngày của bạn sẽ được goi là thành công khi con ăn sạch sẽ những gì bạn đã chuẩn bị.
19. Bạn cảm thấy sung sướng khi khi đang tắm mà không có ai gào thét đập cửa rình rình bên ngoài.
20. Cuối cùng bạn cũng sẽ đánh giá cao và cảm phục mẹ của bạn vì đã chăm sóc nuôi dạy từng ấy đứa con với một ông chồng không trông chờ được gì ngay cả chuyện thay bỉm cho con.
Theo Afamily
Đọc mà vui muốn khóc, sao lại viết được tất cả những gì mình nghĩ thế nhỉ?
Bố Vũ Thành Hưng cũng đọc nhé!
Đọc mà vui muốn khóc, sao lại viết được tất cả những gì mình nghĩ thế nhỉ?
Bố Vũ Thành Hưng cũng đọc nhé!
like nhất là câu cuối cùng.
Và thêm hai câu nữa:
1. Bạn sẽ điên tiết và sẵn sàng đánh nhau với ai vì dám nôn hết vào người bạn trong khi bạn đã bỏ công cả buổi để trang điểm và chọn được bộ đồ đẹp nhất trong 1 tiệc quan trọng nhất nhưng…. đối với con bạn thì không mặc dù lúc đó đã trễ giờ đến tiệc. (Mình đã từng bị. kakaka).
2. Dù đã trải qua tất cả những chuyện không đâu vào đâu như trên nhưng bạn vẫn sẵn sàng lặp lại một hai lần nữa bằng sinh thêm vài đứa khác. Chỉ vì một lý do đơn giản : Bạn là Gấu mẹ vĩ đại”. ^^
Nguyễn Thành Phước a vào mà đọc cái này nhé xem giúp vk đc bn % nhá
hihi, đúng thiệt.
Great. Thấu tim.
Luyến Trần, Anh My Vo,Pham Que, Phan Hong Ly,Mẹ Sam,Hồ Thị Vinh,Phuong Ho, Nguyen Thao, Hồng Phạm, Mẹ Sam, Hồ Thị Vinh vào xem nha
xã nhà mình phaỉ nói là tuyệt vời,…chăm con giúp mình…những lúcmình mệt a ý lại xông pha bếp núc lun
wa hay va wa dung
Wa dung voi mjh luc nay
chăm con tuy mệt thật nhưng đó là một điều tuyệt vời đối với những ai đã làm mẹ. yêu lắm cơ 🙂
chăm con tuy mệt thật nhưng đó là một điều tuyệt vời đối với những ai đã làm mẹ. yêu lắm cơ 🙂
Đọc xong thấy sao giông y như mình vậy nè.
Nguyen Dai Thu
Chuẩn qúa
Làm mẹ là dieu tuyệt vời nhất..hihi
ôi ! Làm mẹ
Làm Mẹ <3 điều tuyệt diệu i love mama
Làm Mẹ <3 điều tuyệt diệu i love mama
Mệt nhưng mà hp..ngày ngủ 6h đã là quá thành công rồi,
Mỗi sáng tập thể dục bằng cách đưa con đi học……
chuẩn không cần chỉnh
quá chuẩn. nhiều lúc mệt mỏi muốn kiệt sức nhưng nghi lại thì làm mẹ là 1 điều tuyệt vời !
Chuẩn !!!!!
https://www.facebook.com/tackstudio.vn/photos/a.523982004411934.1073741842.494451354031666/523982041078597/?type=1&theater
( copy và paste link nhé) TÁCK studio đang tuyển mẫu, các bạn ghé để đăng kí nè, nhất là các bạn nữ. Đây không phải là link virus đâu. Chân thành cảm ơn vì đã quan tâm
https://www.facebook.com/tackstudio.vn/photos/a.523982004411934.1073741842.494451354031666/523982041078597/?type=1&theater
( copy và paste link nhé) TÁCK studio đang tuyển mẫu, các bạn ghé để đăng kí nè, nhất là các bạn nữ. Đây không phải là link virus đâu. Chân thành cảm ơn vì đã quan tâm
Chỉ có mẹ mới hiểu.
hihi hay
hihi hay